Ban đầu tụi mình là bạn"thân",sau đó bạn biến chúng ta thành thù.Đã thế từ sắc đẹp đến mọi thứ nó còn hơn mình.Sống sao đây?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Sao lại so sánh mình với người khác.  Nếu phải so sánh,  hãy so sánh mình với sự hoàn hảo.  Nếu sống chỉ để ghen tỵ thì thật đáng thương.  Mỗi ngày,  từng bước một, tiến dần đến sự hoàn hảo.  Rồi đến một ngày,  tuy chưa có được sự hoàn hảo nhưng chắc chắn bạn sẽ bỏ xa những người khác!

Trong đó có kẻ thù cũ! 

Trả lời

Sao lại so sánh mình với người khác.  Nếu phải so sánh,  hãy so sánh mình với sự hoàn hảo.  Nếu sống chỉ để ghen tỵ thì thật đáng thương.  Mỗi ngày,  từng bước một, tiến dần đến sự hoàn hảo.  Rồi đến một ngày,  tuy chưa có được sự hoàn hảo nhưng chắc chắn bạn sẽ bỏ xa những người khác!

Trong đó có kẻ thù cũ! 

Thì bạn tìm 1 người xấu hơn bạn. Sau đó chơi thân, rồi từ thân chuyển sang thù. Lúc ấy sẽ biết phải sống như thế nào.

cho mình hỏi một câu hơi tế nhị chút là tại sao hai bạn từ thân lại sang thù vậy?