Bạn gặp những khó khăn gì khi phải work from home mùa dịch?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  3. Tâm sự cuộc sống

Mình cảm thấy thật sự nản khi phải làm ở nhà như này, cảm giác mất cả niềm đam mê với công việc bản thân yêu thích.

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề

,

tâm sự cuộc sống

Hồi đầu cứ nghĩ là chỉ tạm thời làm việc ở nhà thôi nên cũng vui vẻ lắm vì thoải mái, không phải ăn mặc cầu kì, trang điểm mất thời gian như bình thường, thời gian cũng linh hoạt hơn rất nhiều, đôi khi có thể ngủ nướng được, nắng mưa chẳng phải vấn đề. Nhưng lâu quá, hơn nửa năm rồi ngồi nhà với cái màn hình vi tính nhiều khi cảm giác mình trầm cảm đến nơi, stress thực sự, người ngợm cứ ì ạch ra, cái gì cũng trì trệ. Online nên tương tác với mọi người cũng ít, không như trước nên thấy mọi người, đồng nghiệp cứ xa nhau dần ấy, đôi khi chỉ liên lạc vs nhau vì công việc. Chán lắm, mà với tình hình này thì chẳng biết đến bgio mới hết dịch

Trả lời

Hồi đầu cứ nghĩ là chỉ tạm thời làm việc ở nhà thôi nên cũng vui vẻ lắm vì thoải mái, không phải ăn mặc cầu kì, trang điểm mất thời gian như bình thường, thời gian cũng linh hoạt hơn rất nhiều, đôi khi có thể ngủ nướng được, nắng mưa chẳng phải vấn đề. Nhưng lâu quá, hơn nửa năm rồi ngồi nhà với cái màn hình vi tính nhiều khi cảm giác mình trầm cảm đến nơi, stress thực sự, người ngợm cứ ì ạch ra, cái gì cũng trì trệ. Online nên tương tác với mọi người cũng ít, không như trước nên thấy mọi người, đồng nghiệp cứ xa nhau dần ấy, đôi khi chỉ liên lạc vs nhau vì công việc. Chán lắm, mà với tình hình này thì chẳng biết đến bgio mới hết dịch

Công ty mình vẫn làm việc bình thường, mà có phải work from home chắc sếp cũng không cho, chắc sếp biết lười quá mà :v

Vấn đề của mình là thay vì làm việc với cty thì thời gian mình làm việc với VNPT còn nhiều gấp đôi :((

Làm ở văn phòng thì xung quanh có đồng nghiệp thì còn có cảm giác là mình đang làm việc. Còn ở nhà thì chỉ 1 mình với 4 bức tường, làm 1 lúc lại gật gà gật gù rồi chẳng có động lực gì luôn ấy. Mình cứ làm 1 lúc là lại đi uống nước, lấy đồ ăn rồi lại nhìn giờ giấc :))) Nhưng được cái thì không phải dậy sớm rồi đi đến công ty trong cái thời tiết 12-13 độ như này ở Hà Nội, không cần trang điểm hay bị tắc đường =)) nên vẫn phải lạc quan thôi.

Không biết có ai bị như mình không chứ mình work from home dễ bị xao nhãng và mất tập trung lắm. Thỉnh thoảng có tiếng TV hay tiếng nói chuyện cười đùa là đầu óc lại đi đâu ấy :)) kiểu cứ ngồi một mình một góc nên dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng động nữa. Các bác đi qua có giải pháp nào hay gặp trường hợp giống tôi thì bình luận cái nha :))

Thời gian đầu thì thích thật nhưng càng ngày càng mất kết nối với tương tác với công việc nên hiệu suất của mình kém hẳn đi luôn ấy...

Ngày xưa thì gặp đồng nghiệp còn trao đổi hay giờ nghỉ còn buôn chuyện :)) bây giờ mỗi ngày đều lặp đi lặp lại nên mình chán thật sự :) Nhưng phải cố gắng thôi bạn ạ, dịch bệnh khó khăn ai cũng phải như vậy mà :(