Bạn là chính mình bao nhiêu phần trăm khi ở cạnh người mình yêu?

  1. Tình yêu

Các bạn có ngại những khoảnh khắc xấu xí, nhợt nhạt khi ở cạnh người yêu không. Hay có đủ tự tin để làm những điều khùng điên như khi ở bên cạnh bạn bè hay không

Từ khóa: 

tình yêu

Thực sự thì, yêu xong mới biết rằng giữa bạn bè và người yêu có một khoảng cách rất khác. Kiểu như có lẽ vì mình luôn lo sợ rằng sẽ bị bỏ rơi, và cũng sợ việc chia tay, cho nên luôn rep tin nhắn cậu ấy thật nhanh, luôn tỏ ra vui vẻ và chăm chút ngoại hình của mình hơn. Mình không rõ, có thể là chỉ mình như thế thôi, bởi vì ny mình không khiến mình cảm thấy an toàn chăng? Dù sao thì, chia tay rồi, và nhận ra rằng trước lúc chia tay sẽ suy nghĩ rất nhiều, lúc chia tay thì khóc rất nhiều, sau khi chia tay bỗng cảm thấy vui hơn và trải nghiệm thời gian ở một mình, sau đó thì có nhiều khoảnh khắc bỗng nhớ lại và lụy tình:>>> Vậy nên các bạn nữ, khi yêu nếu cảm thấy rằng mình không có cảm giác an toàn bên ny thì cũng đừng gượng ép mà yêu tiếp nhé! Bởi vì bạn không đáng phải chịu cảm giác lo sợ như vậy mỗi khi ở bên cạnh người mình thương, mà người đó lại hình như không có chút trân trọng bạn<3

Trả lời

Thực sự thì, yêu xong mới biết rằng giữa bạn bè và người yêu có một khoảng cách rất khác. Kiểu như có lẽ vì mình luôn lo sợ rằng sẽ bị bỏ rơi, và cũng sợ việc chia tay, cho nên luôn rep tin nhắn cậu ấy thật nhanh, luôn tỏ ra vui vẻ và chăm chút ngoại hình của mình hơn. Mình không rõ, có thể là chỉ mình như thế thôi, bởi vì ny mình không khiến mình cảm thấy an toàn chăng? Dù sao thì, chia tay rồi, và nhận ra rằng trước lúc chia tay sẽ suy nghĩ rất nhiều, lúc chia tay thì khóc rất nhiều, sau khi chia tay bỗng cảm thấy vui hơn và trải nghiệm thời gian ở một mình, sau đó thì có nhiều khoảnh khắc bỗng nhớ lại và lụy tình:>>> Vậy nên các bạn nữ, khi yêu nếu cảm thấy rằng mình không có cảm giác an toàn bên ny thì cũng đừng gượng ép mà yêu tiếp nhé! Bởi vì bạn không đáng phải chịu cảm giác lo sợ như vậy mỗi khi ở bên cạnh người mình thương, mà người đó lại hình như không có chút trân trọng bạn<3

Mình thấy khi chị em yêu rồi thì chỉ số IQ về 0 khi bên cạnh ng yêu. Vụ này mình không chắc lắm vì mình chỉ có cảm nhận đc từ 1 ng con gái. Lúc đó cảm giác yên bình cùng vs hưng phấn , lo sợ cứ đan xen 1 cách hỗn loạn. Còn cánh con trai có thì cũng vậy nhưng thường họ sẽ cân nhắc đến nhiều nhân tố thực tế hơn. Tổng kết khi yêu chị em luôn có phần thiệt thòi. 

Hiện tại mình không có người yêu nhưng nếu có mình sẽ show 30% con người mình. Nếu mối quan hệ tiến triển tốt, tức là đôi bên chấp nhận, tôn trọng những thói quen, sở thích của nhau thì phần trăm đó sẽ tăng lên dần. Còn không thì sẽ theo hướng ngược lại:v

Khi mới yêu mình rất giữ hình tượng trước mặt người yêu, luôn muốn hình ảnh mình trong mắt cô ấy là lịch lãm và chỉnh chu nhất có thể. Nhưng yêu lâu rồi, dường như không còn khoảng cách nào giữa 2 chúng mình nữa, mình nghĩ 100% mình là chính mình khi ở bên cạnh người yêu. Mình tin tưởng cô ấy, có thể thoải mái làm những điều riêng tư nhất, bung xõa bản thân nhất, không ngại ngần gì cả, có lẽ là vì chúng mình đã quá thân thuộc và gắn bó với nhau.