Bạn là người coi trọng "Đời sống tinh thần" hay "Đời sống vật chất"?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

đời sống tinh thần

,

đời sống vật chất

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Chào bạn,

Đây là một câu hỏi mà tôi cũng đang muốn làm rõ với chính bản thân. Tôi từ nhỏ vốn là một người luôn thu mọi thứ vào trong thế giới của riêng mình, và đến hiện tại vẫn thực hành một cách rất kiên định và tự nhiên việc nuôi dưỡng thế giới bên trong đó thông qua các hoạt động nghệ thuật lẫn học tập. Nên có thể nói, việc tôi coi trọng và gần như đề cao một cách tuyệt đối "thế giới tinh thần" là không thể phủ định được.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tôi cho rằng "thế giới vật chất" cũng giữ một vai trò vô cùng quan trọng và đồng thời riêng biệt đến mức việc mang hai "thế giới" này ra cân đo đong đếm đối với tôi là vô cùng khập khiễng.

(1) Không thể chối cãi rằng luôn có sự tương tác qua lại giữa những giá trị tinh thần và vật chất trong đời sống của chúng ta. Mọi sự thay đổi dù là hiển nhiên hay vi tế của giá trị này sẽ ảnh hưởng đến giá trị kia bằng nhiều cách khác nhau. Trong nhiều trường hợp, sự tương tác này ở dưới hình thái là một mối quan hệ cộng sinh và không thể tách rời, lấy một vài ví dụ trực quan như:

- Bạn chỉ có thể nuôi dưỡng một thế giới bên trong, ví dụ, với niềm yêu thương dành cho động vật hay các câu chuyện thần tiên khi và chỉ khi trong thực tế bạn đã có cơ hội ít nhiều được tiếp cận và tương tác với các giá trị vật chất có liên hệ mật thiết với điều đó (được đọc truyện cổ tích, được ngắm nhìn thiên nhiên ở xung quanh, được lắng nghe từ người khác, được xem phim và đọc sách, v.v.)

- Tương tự, dù bạn theo đuổi những giá trị vật chất to lớn hay đơn giản, thì hiển nhiên chính thế giới tinh thần của bạn đóng vai trò như một nguồn nhiên liệu xúc tác cho các hành động nhằm đạt đến và thực hành được các giá trị vật chất (tôi nuôi dưỡng ước mơ được trở nên giàu có, được sống trong nhung lụa, hay đơn thuần là kiếm đủ số tiền để chăm sóc bản thân và dành thời gian nhiều hơn cho những điều khác, v.v.)

Chính vì thế, cho dù chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn coi trọng giá trị này nhiều hơn giá trị kia, thì vẫn không thể chối bỏ vai trò vô cùng quan trọng và đặc thù mà mỗi bên mang lại cho đời sống của bạn.

(2) Vì những lý do trên, cá nhân tôi thực tế mong muốn có thể cân bằng được trên hành tình nuôi dưỡng và xây dựng cho cả "thế giới tinh thần" lẫn "thế giới vật chất" của mình, và sự thoả hiệp chỉ xảy ra khi cần thiết và chỉ mang tính ngắn hạn.

Việc dành cho cả 2 loại giá trị này một sự coi trọng và đầu tư ít nhất là không quá nhiều sự chênh lệch tất nhiên vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể nhận ra tầm quan trọng của mỗi bên, tuy nhiên làm thế nào để có thể áp dụng góc nhìn đó vào trong đời sống vẫn vô vàng thử thách. Cá nhân tôi trong mỗi giai đoạn của cuộc đời đều phải đối mặt với thử thách như thế, nhưng điều này sẽ không ngăn cản tôi tiếp tục sống và làm theo lý tưởng của mình.

Trả lời

Chào bạn,

Đây là một câu hỏi mà tôi cũng đang muốn làm rõ với chính bản thân. Tôi từ nhỏ vốn là một người luôn thu mọi thứ vào trong thế giới của riêng mình, và đến hiện tại vẫn thực hành một cách rất kiên định và tự nhiên việc nuôi dưỡng thế giới bên trong đó thông qua các hoạt động nghệ thuật lẫn học tập. Nên có thể nói, việc tôi coi trọng và gần như đề cao một cách tuyệt đối "thế giới tinh thần" là không thể phủ định được.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tôi cho rằng "thế giới vật chất" cũng giữ một vai trò vô cùng quan trọng và đồng thời riêng biệt đến mức việc mang hai "thế giới" này ra cân đo đong đếm đối với tôi là vô cùng khập khiễng.

(1) Không thể chối cãi rằng luôn có sự tương tác qua lại giữa những giá trị tinh thần và vật chất trong đời sống của chúng ta. Mọi sự thay đổi dù là hiển nhiên hay vi tế của giá trị này sẽ ảnh hưởng đến giá trị kia bằng nhiều cách khác nhau. Trong nhiều trường hợp, sự tương tác này ở dưới hình thái là một mối quan hệ cộng sinh và không thể tách rời, lấy một vài ví dụ trực quan như:

- Bạn chỉ có thể nuôi dưỡng một thế giới bên trong, ví dụ, với niềm yêu thương dành cho động vật hay các câu chuyện thần tiên khi và chỉ khi trong thực tế bạn đã có cơ hội ít nhiều được tiếp cận và tương tác với các giá trị vật chất có liên hệ mật thiết với điều đó (được đọc truyện cổ tích, được ngắm nhìn thiên nhiên ở xung quanh, được lắng nghe từ người khác, được xem phim và đọc sách, v.v.)

- Tương tự, dù bạn theo đuổi những giá trị vật chất to lớn hay đơn giản, thì hiển nhiên chính thế giới tinh thần của bạn đóng vai trò như một nguồn nhiên liệu xúc tác cho các hành động nhằm đạt đến và thực hành được các giá trị vật chất (tôi nuôi dưỡng ước mơ được trở nên giàu có, được sống trong nhung lụa, hay đơn thuần là kiếm đủ số tiền để chăm sóc bản thân và dành thời gian nhiều hơn cho những điều khác, v.v.)

Chính vì thế, cho dù chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn coi trọng giá trị này nhiều hơn giá trị kia, thì vẫn không thể chối bỏ vai trò vô cùng quan trọng và đặc thù mà mỗi bên mang lại cho đời sống của bạn.

(2) Vì những lý do trên, cá nhân tôi thực tế mong muốn có thể cân bằng được trên hành tình nuôi dưỡng và xây dựng cho cả "thế giới tinh thần" lẫn "thế giới vật chất" của mình, và sự thoả hiệp chỉ xảy ra khi cần thiết và chỉ mang tính ngắn hạn.

Việc dành cho cả 2 loại giá trị này một sự coi trọng và đầu tư ít nhất là không quá nhiều sự chênh lệch tất nhiên vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể nhận ra tầm quan trọng của mỗi bên, tuy nhiên làm thế nào để có thể áp dụng góc nhìn đó vào trong đời sống vẫn vô vàng thử thách. Cá nhân tôi trong mỗi giai đoạn của cuộc đời đều phải đối mặt với thử thách như thế, nhưng điều này sẽ không ngăn cản tôi tiếp tục sống và làm theo lý tưởng của mình.

" Vật chất quyết định ý thức", tiền bạc là phương tiện đem đến hạnh phúc cho con người, nếu ko có vật thì làm sao có tinh thần. Có thể mọi người nghĩ mình thực dụng quá, không biết nhìn xa, nhưng mình thà "Khóc trên xe Limo còn hơn ngồi cười trên chiếc xe đạp". Suy cho cùng xã hội được vận hành bởi dòng tiền.

Mình coi trọng đời sống tinh thần hơn nhé. Tiền bạc mất đi rồi có thể kiếm lại, nó chỉ là 1 thứ định giá đồ vật, còn con người phải được định giá bằng tinh thần.

Ncl đời sống vật chất kbh có thể thay thế đc cho đời sống tinh thần đâu.

Mình thích có nhiều vật chất cực kì nhiều  để đời sống tinh thần của mình tốt nhất có thể:> nên mình không biết mình coi trọng gì hơn nữaaa thiếu 1 trong 2 đều không thể khiến mình vui vẻ :(

Hài nhỉ :v nếu có một núi vật chất nhưng bị tâm thần hoặc có tinh thần phong phú nhưng nghèo rớt mùng tơi thì sống sướng không?:v