Bạn nghĩ đến ai đầu tiên khi vui?

  1. Tâm lý học

hơ hơ mình nghĩ đến cờ rút :>>>

Từ khóa: 

suy nghĩ đầu tiên

,

tâm lý học

tui nghĩ đến mẹ tui. Mặc dù tui là con út trong nhà nhưng không biết vì sao tui có sở thích nhìn mọi người cười. Mọi người cười hạnh phúc, tui vui lắm. Mọi người cứ không cãi nhau và nói chuyện về những trò đùa nhạt nhẽo, tui cũng vui. Mỗi lần có tin vui là tui kể cho mẹ đầu tiên. Tui tưởng tượng ra vẻ mặt mẹ tui lúc đó, chắc chắn sẽ cười rạng rỡ và tự hào đi khoe cả gia đình họ hàng. Những lúc về quê nội, mẹ tui là người duy nhất phải xuống bếp nấu cơm. Con dâu cả nhà đó thì ly dị rồi, con gái trưởng thì khoa trương muốn sống hiện đại mặc áo theo trend nhưng tui nói ở quê thì sao suy nghĩ bớt cổ hủ được chứ? Mẹ tui cứ còng lưng nấu cơm ở dưới bếp, không có quạt, bởi vì nếu bật quạt thì lửa sẽ bùng lên. Bếp đã thế còn thấp, bởi vì cô con dâu cả nhà đó chiều cao có không được thỏa đáng;-; Tui hay xuống bếp rồi làm với mẹ tui, không có việc làm thì tui cứ bắc ghế ngồi cạnh rồi nói chuyện cho mẹ tui đỡ buồn, bởi khi mẹ tui buồn là hay cáu giận. Mẹ tui xót con nên bảo tui lên nhà cho đỡ muỗi và nóng, vậy nên tui thương mẹ tui lắm. Tui cũng thích nhìn mẹ tui cười, chứ không muốn mẹ tui suốt ngày bực bội cáu giận.

Trả lời

tui nghĩ đến mẹ tui. Mặc dù tui là con út trong nhà nhưng không biết vì sao tui có sở thích nhìn mọi người cười. Mọi người cười hạnh phúc, tui vui lắm. Mọi người cứ không cãi nhau và nói chuyện về những trò đùa nhạt nhẽo, tui cũng vui. Mỗi lần có tin vui là tui kể cho mẹ đầu tiên. Tui tưởng tượng ra vẻ mặt mẹ tui lúc đó, chắc chắn sẽ cười rạng rỡ và tự hào đi khoe cả gia đình họ hàng. Những lúc về quê nội, mẹ tui là người duy nhất phải xuống bếp nấu cơm. Con dâu cả nhà đó thì ly dị rồi, con gái trưởng thì khoa trương muốn sống hiện đại mặc áo theo trend nhưng tui nói ở quê thì sao suy nghĩ bớt cổ hủ được chứ? Mẹ tui cứ còng lưng nấu cơm ở dưới bếp, không có quạt, bởi vì nếu bật quạt thì lửa sẽ bùng lên. Bếp đã thế còn thấp, bởi vì cô con dâu cả nhà đó chiều cao có không được thỏa đáng;-; Tui hay xuống bếp rồi làm với mẹ tui, không có việc làm thì tui cứ bắc ghế ngồi cạnh rồi nói chuyện cho mẹ tui đỡ buồn, bởi khi mẹ tui buồn là hay cáu giận. Mẹ tui xót con nên bảo tui lên nhà cho đỡ muỗi và nóng, vậy nên tui thương mẹ tui lắm. Tui cũng thích nhìn mẹ tui cười, chứ không muốn mẹ tui suốt ngày bực bội cáu giận.

Nghĩ đến mẹ và bà 🧡 Mỗi lần mình đạt được điều gì mình đều nghĩ và gọi điện cho mẹ và bà đầu tiên.

Mình chả nghĩ đến ai cả. Vì mình là cung bọ cạp