Bạn nghĩ gì khi nghĩ về người yêu cũ?

  1. Phong cách sống

Ai chả có ex ,

Và mối quan hệ đổ vỡ nào chả có nguyên nhân?

Bạn nghĩ gì khi nghĩ về ex của bạn? Nhiều ex thì có thể đánh số và gán keyword cho từng người :))

Từ khóa: 

exlover

,

người yêu cũ

,

phong cách sống

Nghĩ về người yêu cũ đồng nghĩa với việc tôi tự nhìn vào vết sẹo của mình, vết sẹo không thể thấy bằng mắt nhưng mỗi khi nhớ lại đau đáu trong tim. Thôi đừng gọi là "người yêu cũ" gọi là "người từng thương" nha. Tôi đã một thời sống mãnh liệt với tình yêu dành cho anh, để rồi anh cũng lướt qua tôi, sau tình yêu đó là những mảnh vỡ mà của tôi và anh còn dang dở. Để rồi tuổi trẻ của tôi lướt qua biết bao nhiêu người nhưng người khiến tôi nhớ nhất lại là anh. Tôi vẫn sống tốt thôi nhưng vài năm trôi qua anh quay về tìm tôi xin lỗi chuyện cũ và muốn chữa lành vết thương của tôi. Lúc đó tôi vừa vui mà vừa sợ, cảm xúc lẫn lộn vì tôi còn yêu anh mà tôi cũng sợ anh làm tôi đau thêm lần nữa. Tôi đã quyết định cho anh thêm cơ hội, hơi nguy hiểm nhưng tuổi trẻ mà. Và không ngoài dự đoán, tôi đã sai khi cho anh cơ hội, bây giờ anh có tình yêu mới còn tôi thì vẫn sống tốt nhưng không còn nhớ hay gieo hi vọng gì từ anh nữa. Cảm ơn anh.

Tôi chúc mọi người đang có tình yêu hãy hạnh phúc và tận hưởng nó nhé, tôi ganh tị với mọi người lắm đó. Cảm ơn mọi người vì đã đọc vài dòng tâm sự của tôi.

Trả lời

Nghĩ về người yêu cũ đồng nghĩa với việc tôi tự nhìn vào vết sẹo của mình, vết sẹo không thể thấy bằng mắt nhưng mỗi khi nhớ lại đau đáu trong tim. Thôi đừng gọi là "người yêu cũ" gọi là "người từng thương" nha. Tôi đã một thời sống mãnh liệt với tình yêu dành cho anh, để rồi anh cũng lướt qua tôi, sau tình yêu đó là những mảnh vỡ mà của tôi và anh còn dang dở. Để rồi tuổi trẻ của tôi lướt qua biết bao nhiêu người nhưng người khiến tôi nhớ nhất lại là anh. Tôi vẫn sống tốt thôi nhưng vài năm trôi qua anh quay về tìm tôi xin lỗi chuyện cũ và muốn chữa lành vết thương của tôi. Lúc đó tôi vừa vui mà vừa sợ, cảm xúc lẫn lộn vì tôi còn yêu anh mà tôi cũng sợ anh làm tôi đau thêm lần nữa. Tôi đã quyết định cho anh thêm cơ hội, hơi nguy hiểm nhưng tuổi trẻ mà. Và không ngoài dự đoán, tôi đã sai khi cho anh cơ hội, bây giờ anh có tình yêu mới còn tôi thì vẫn sống tốt nhưng không còn nhớ hay gieo hi vọng gì từ anh nữa. Cảm ơn anh.

Tôi chúc mọi người đang có tình yêu hãy hạnh phúc và tận hưởng nó nhé, tôi ganh tị với mọi người lắm đó. Cảm ơn mọi người vì đã đọc vài dòng tâm sự của tôi.

Ex là đồng nghiệp, nên có một khoảng thời gian dài mình không thể tập trung cho công việc bởi vì phải gặp người đó hằng ngày. Thường mình chỉ mất nhiều nhất 2 tháng để quên người cũ, vậu mà phải mất tới 6 tháng mình mới quên được người này

Hiện tại thì vẫn làm chỗ ấy, vẫn gặp người ấy, nhưng may là cũng cư xử bình thường được rồi :))))

Ex là anh, là bạn, là mentor, người đã dạy mình nhiều điều, là một phần ảnh hưởng đến tính cách và cách nhìn đời, cách nhìn nhận bản thân của mình. Ex gần như là người mình tìm đến đầu tiên trong mọi vấn đề của cuộc sống. Mình và ex dừng lại là khi mình cảm thấy cả hai không còn tiếng nói chung nữa, mối quan hệ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi vật chất, tiền bạc, nghi ngờ, gò bó lẫn nhau và nếu tiếp tục thì chỉ có mệt mỏi và mệt mỏi.

Đến giờ mình chỉ nhớ đến ex như một phần tuổi thanh xuân đã đi qua, vừa muốn nhớ để làm bài học, vừa muốn trôi tuột không đọng lại gì cả để bắt đầu cuộc sống mới hoàn toàn.

Nhớ bạn đó thôi. Đúng là như một thói quen. 

Hồi đó quen nhau là sự bồng bột + tò mò của tuổi trẻ. Muốn biết yêu là gì, mấy đứa yêu nhau thường làm gì. Giờ nhìn lại thấy mình và ex về tính cách, quan điểm sống thực sự rất rất là không phù hợp. Chia tay sớm bớt đau khổ :)))