Bạn nghĩ gì khi nhắc về Bình Nhưỡng?

  1. Tin Tức

Nhắc đến Bình Nhưỡng (Triều Tiên), hầu hết mọi người sẽ hiện ra viễn cảnh trong đầu một đất nước lạc hậu, thiếu thốn đủ thứ vì ngắt kết nối với thế giới. Tuy nhiên, mình vô tình phát hiện link bài viết của những nhà báo Việt có cơ hội ghé thăm Bình Nhưỡng và mọi thứ rất khác. Bạn có thể thấy rõ đô thị đang phát triển qua hình ảnh trong link bài viết. Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là tính chăm chỉ cần cù học tập của thế hệ HSSV tại đây. Anh nhà báo đã có đoạn kết khiến mình cũng phải suy nghĩ sau khi đọc:

Đất nước ấy, một khi không còn những ràng buộc và cách ngăn khắc nghiệt (có lý hay vô lý thì tôi hiểu, nhưng không nói ở đây), sẽ phát triển rất mạnh. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra vào lúc nào đó. Bởi những người trẻ thiệt thòi ấy, họ đã miệt mài học. Những gì họ không được hưởng khi họ còn trẻ là không bù đắp được, vì chẳng ai quay lại được năm tháng đã qua. Nhưng một nơi mà người trẻ im lặng học, là một nơi sớm muộn gì thì cũng sẽ có tương lai...

Hóa ra, đôi khi sự khuôn khổ lại tạo cho con người động lực phát triển phi thường. Triều Tiên không lạc hậu như mọi người nghĩ. Mình rất nể phục. 

Mời các bạn đọc link bài viết và chia sẻ chút cảm nhận với mình tại đây nha! 

Từ khóa: 

triều tiên

,

cuộc sống ở triều tiên

,

tin tức

Với mình Bình Nhưỡng là những quảng trường thật lớn, những buổi duyệt binh hoành tráng. Những công trình rất to lớn khi lên hình tạo ấn tượng rất mạnh về một nước Triều Tiên hùng cường.

Đó là những ấn tượng của mình khi xem qua Tivi. Rất hi vọng có một lần được đi du lịch và trải nghiệm thực tế!

Trả lời

Với mình Bình Nhưỡng là những quảng trường thật lớn, những buổi duyệt binh hoành tráng. Những công trình rất to lớn khi lên hình tạo ấn tượng rất mạnh về một nước Triều Tiên hùng cường.

Đó là những ấn tượng của mình khi xem qua Tivi. Rất hi vọng có một lần được đi du lịch và trải nghiệm thực tế!