Mình thật sự thích không khí tết những năm 1993-1994.
Sáng dậy được nghe thấy tiếng pháo nổ. Đi chơi chợ xuân và đặc biệt là tham gia các hội chợ ngày tết.
Mỗi năm không khí tết càng ngày càng ít và hầu như không có cảm nhận được nhiều, những bạn 8x và 9x có lẽ nhớ về những kỷ niệm trước kia của những cái tết cũ với không khí xuân và tiếng pháo ngày tết. quả thật là điều đáng tiếc nếu như không có không khí đón chào mùa xuân.
Cách đây mấy năm mình đi du lịch thái có tua đi đồi Tướng quân của Thái Lan và được tự mình đốt lại 1 phong pháo dài 2m thực sự cảm giác rất thích thú, trong bao nhiêu năm mới cảm nhận được sự rộn ràng trong bản thân khi được đốt lên phong pháo ấy. Tuy không phải đốt trong ngày tết nhưng thật nhiều hồi ức.
Nếu nhà nước mình cho phép 1 ngày duy nhất trong tết được đốt pháo đón chào năm mới thì thật tuyệt nhỉ.
Còn các bạn các bạn nghĩ sao ?
Mình thì chỉ thích đốt pháo nếu là đốt pháo trong không khí của ngày xưa thôi :D An toàn lắm. Hồi đó, nhà mình còn là "ổ chứa" pháo của mấy ông anh họ, tại mấy ổng trực tiếp làm ra pháo luôn, nên thích lắm. Nhất là đốt xong tìm trong xác pháo lại thấy còn cái vẫn đốt được :3