Khác nhau giữa bạn thân và tri kỷ?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Bạn thân là những người luôn ở bên chúng ta bất chấp chuyện gì xảy ra, là những người dù thỉnh thoảng phũ phàng với chúng ta vô cùng nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ chúng ta trước người khác. Thế nhưng, cũng có những người thân rời xa chúng ta mà chẳng có một lý do...

Tri kỷ đôi khi là một người nào đó không ở quá xa xôi, đó đơn giản là sự chấp nhận nhau, là sự nhường nhịn, là tin tưởng, là sẵn sàng đồng hành cùng bạn và đôi khi là cả tình yêu.

Đó là đối với bản thân tôi còn bạn bạn nghĩ gì???

https://cdn.noron.vn/2018/11/13/1f9c25ea92043a09f1cfbb6cbf3383aa.jpg
Từ khóa: 

tinh_ban

,

phong cách sống

,

xã hội

Mình có duy nhất 1 bạn thân và 1 tri kỉ (thời điểm hiện tại).

Bạn thân của mình thì được 10 năm và mỗi năm gặp nhau 3-4 lần và mỗi lần gặp không bao giờ có khoảng cách. Tụi mình chia sẻ cho nhau những việc đã xảy ra trong thời gian qua (kể từ lần gặp nhiều nhất) và khi trong cuộc sống thường nhật, nếu 1 trong 2 đứa có vấn đề khó khăn gì có thể chia sẻ được thì đều la làng lên cho nhau biết để giúp nhau. Nhưng mình và bạn thân chỉ chia sẻ 1 số vấn đề trong cuộc sống chủ yếu là về công việc và gia đình, không phải cái gì cũng chia sẻ được cho nhau.

Trước khi mình gặp được tri kỉ hiện tại của mình thì mình là 1 người cô độc và tự biết cách tận hưởng cuộc sống, hài lòng với cuộc sống của mình. Mình yêu thương bản thân và trân trọng tất cả mọi thứ của mình. Cho nên, hạnh phúc cũng như khổ đau của mình là do mình, không do ai cả và mình cũng không bị ai tác động ảnh hưởng được. Tuy nhiên, khi mình gặp tri kỉ của mình, đúng như bạn nói là "sự chấp nhận nhau, là sự nhường nhịn, là tin tưởng, là sẵn sàng đồng hành cùng bạn" . Tri kỉ của mình là người yêu mình luôn, tụi mình chia sẻ mọi thứ cho nhau, từ những điểm tốt cũng như tật xấu của cả hai. Tụi mình từ khi gặp nhau thì phát triển và đồng hành mọi thứ cùng nhau, từ sự nghiệp, gia đình, các mối quan hệ... Quan trọng hơn tụi mình bên nhau như hai đứa trẻ và yêu nhau một cách chân thành, đi cùng nhau, té cùng nhau và lớn cùng nhau. 

Trả lời

Mình có duy nhất 1 bạn thân và 1 tri kỉ (thời điểm hiện tại).

Bạn thân của mình thì được 10 năm và mỗi năm gặp nhau 3-4 lần và mỗi lần gặp không bao giờ có khoảng cách. Tụi mình chia sẻ cho nhau những việc đã xảy ra trong thời gian qua (kể từ lần gặp nhiều nhất) và khi trong cuộc sống thường nhật, nếu 1 trong 2 đứa có vấn đề khó khăn gì có thể chia sẻ được thì đều la làng lên cho nhau biết để giúp nhau. Nhưng mình và bạn thân chỉ chia sẻ 1 số vấn đề trong cuộc sống chủ yếu là về công việc và gia đình, không phải cái gì cũng chia sẻ được cho nhau.

Trước khi mình gặp được tri kỉ hiện tại của mình thì mình là 1 người cô độc và tự biết cách tận hưởng cuộc sống, hài lòng với cuộc sống của mình. Mình yêu thương bản thân và trân trọng tất cả mọi thứ của mình. Cho nên, hạnh phúc cũng như khổ đau của mình là do mình, không do ai cả và mình cũng không bị ai tác động ảnh hưởng được. Tuy nhiên, khi mình gặp tri kỉ của mình, đúng như bạn nói là "sự chấp nhận nhau, là sự nhường nhịn, là tin tưởng, là sẵn sàng đồng hành cùng bạn" . Tri kỉ của mình là người yêu mình luôn, tụi mình chia sẻ mọi thứ cho nhau, từ những điểm tốt cũng như tật xấu của cả hai. Tụi mình từ khi gặp nhau thì phát triển và đồng hành mọi thứ cùng nhau, từ sự nghiệp, gia đình, các mối quan hệ... Quan trọng hơn tụi mình bên nhau như hai đứa trẻ và yêu nhau một cách chân thành, đi cùng nhau, té cùng nhau và lớn cùng nhau. 

Với mình thì mình quan niệm chu kỳ bạn thân là 3 năm. Tức là trong thời điểm này, bạn thân của bạn có thân tới mấy thì sau 3 năm, mối quan hệ đó cũng sẽ thay đổi. Thường thì sẽ là thay đổi về mặt vị trí địa lý (chuyển nhà) hoặc thói quen sống (quá bận rộn, lập gia đình) khiến mối quan hệ sẽ trở nên ít gặp hơn (đôi khi cũng vì thế mà thân hơn biết chứng).

Tri kỷ thì quá khó tìm, và với nhịp sống hiện đại ngày nay, mình không có nhu cầu tìm kiếm tri kỷ. Trong các câu truyện ngày xưa, ta được nghe kể về những vĩ nhân, những người tài giỏi tìm thấy được tri kỷ, bởi họ xuất chúng và những người xung quanh không đủ (tầm hiểu biết, tình cảm) để họ chia sẻ. Nhưng thời nay mình nghĩ khái niệm đó không có. Hoặc có chăng, nó chỉ là những phút nhất thời.

Bạn thân là người đã chơi với mình 1 thời gian và hiểu khá rõ về mình, biết mình thích gì ghét gì, biết rõ thói quen của mình, thậm chí biết cả thời gian biểu hàng ngày của mình.

Bạn thân là người luôn đứng về phía mình, luôn bênh vực mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào mặc dù mình có sai đi chăng nữa.

Bạn thân là người mình muốn dành thời gian cho họ nhiều hơn những người bạn xã giao bình thường khác, muốn đi ăn với họ, muốn đi chơi với họ, thậm chí chỉ là lượn lờ thôi cũng muốn đi với họ.

Bạn thân là người luôn nhiệt tình quan tâm đến mình, sẵn sàng mua đồ ăn cho mình khi mình ốm, sẵn sàng đến chơi tá lả với mình khi mình bị đau chân không ra được khỏi nhà.

Bạn tri kỉ

Tri kỷ là người mà chúng ta có thể làm đủ trò với họ như một người bạn, có thể lãng mạn như một người yêu và lại là nơi tìm về sau những vấp ngã như một người thân. Cái tình cảm ấy vô cùng thiên liêng khi vượt trên tình bạn và cũng không cần tính đến cái giới hạn của tình yêu. Bởi giữa tri kỷ với nhau, một cái ôm chân thành, hai bàn tay siết chặt và cùng làm những điều nhỏ nhặt cũng đã đủ thấy vui. Chẳng cần nói cũng chẳng cần cười, chẳng cần buồn cũng chẳng cần vui, chỉ cần thở thôi và cảm nhận cũng đủ để hiểu được suy nghĩ và tư duy của đối phương. Tri kỷ là một người mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm được, họ ẩn rất sâu như chính bí mật của riêng mỗi người. Vậy nên khi có một ai đócầm được chìa khóa, mở được chiếc hộp bí ẩn kia để chạm sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn, thì hẳn đó là người tri kỷ. Bởi đôi khi giữa người yêu vẫn còn có sự riêng tư cần phải giữ, nhưng với tri kỷ thì nắm rõ từng suy nghĩ dành cho nhau.

Mình có nhiều bạn thân, nhiều nhóm khác nhau do đặc thù mỗi giai đoạn cuộc sống, học hành, công việc đem đến. Thường do ít Bên cạnh nhau Nhưng một tháng, một năm tuỳ điều kiện gặp đôi ba lần, mỗi lần tâm sự đủ thứ chuyện vẫn có. Bạn thân xuất hiện khi mình có vấn đề, gia đình mình cod vấn đề luôn ở Bên cạnh chia sẻ; xuất hiện cả khi mình có Những việc vui, việc lớn. 
Tri kỷ thì khó tìm, chắc phải vài năm nữa m mới trae lời được tri kỷ cả đời là ai. Chứ thương giai đoạn nào, mình thân với ai cungz chọn cách dốc ruột gần với những người đó. 
Trước tri kỷ của mình là đám con trai/ anh trai; giờ qua tuổi 30 những chia sẻ tâm can mình lại hay chia sẻ với các chị, vì đồng cảm rất nhiều.

Bạn - Thấy hợp hợp > chơi chơi, chém gió.

Bạn thân - Hiểu nhau, chưa chắc đã chia sẻ được hoàn toàn.

Tri kỷ - Hiểu sâu hoàn toàn nhau, chia sẻ hoàn toàn thậm chí là điều bí mật nhất.

Mình thấy mình may mắn khi có những người nằm giữa bạn thân và tri kỷ, dù cách nhau nửa vòng trái đất, do công việc, do gia đình, 1 năm gặp 1,2 lần là cùng nhưng vẫn hiểu được nhau và chia sẻ thoải mái thân mật những thứ mà bạn thân hay bạn không thể chia sẻ được.

Ngoài ra mình rất hay gặp ngộ nhận bạn chơi lâu năm gọi là bạn thân.