Tại sao câu hát "Mang tiền về cho mẹ" của Đen Vâu gây tranh cãi?

  1. Marketing

  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  3. Truyền thông đa phương tiện

  4. Văn hóa

  5. Xã hội

Nói về lời bài hát "Mang tiền về cho mẹ" gây tranh cãi, Đen trả lời trên VnExpress: "Tôi tôn trọng ý kiến mỗi người, nhưng không ngờ quan điểm của một số khán giả lại đi xa đến vậy."

Từ khóa: 

đen vâu

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

truyền thông đa phương tiện

,

văn hóa

,

xã hội

“Mang tiền về cho mẹ” liệu mẹ có vui không?

Có lẽ vui! Tiền mà, sao lại không vui cho được^^. Chỉ là mang về cho mẹ nhưng đừng cho rằng tiền là thước đo việc báo hiếu. Mỗi lần cho tiền, mẹ mình đều nói, điều mẹ mình mong muốn chỉ là mình khoẻ mạnh, kiếm được tiền lo cho chính cuộc đời của mình, cứ mang tiền về nhưng mình vất vả thì mẹ cũng không vui. Mẹ vẫn khoẻ, vẫn tự lo được cho bản thân. Mình hiểu điều mẹ cần là sự hiện diện chia sẻ của mình chứ không phải là những khoản tiền thi thoảng mình bắn vào tài khoản mẹ. Dịch covid, cả 1 năm trời mình về được vài lần, anh trai nhắn: Mẹ nhớ em lắm đấy! Đọc xong tin nhắn mà mình tuôn trào nước mắt. Dù mình có gọi cho mẹ hàng ngày, nhưng mẹ vẫn mong mình về chỉ một ngày thôi. Vậy đó “Mang tiền về cho mẹ” có thể cha mẹ sẽ vui. Mang tiền về chính là mang tình về, mang sự an tâm, mang sự trưởng thành, sự hiếu thuận về cho mẹ. Bậc sinh thành ai chẳng mong con cái hiếu thuận như thế. Và Đen đã chạm đúng trái tim của những người mẹ, đứa con đang phải sống xa nhau.

Dạo này thi thoảng lại nghêu ngao và cũng rất vui khi mọi người cũng nghêu ngao câu ấy: “Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ… ohh”. Chill thật.

Ngồi nghe mà nhớ mẹ thật nhiều!

Trả lời

“Mang tiền về cho mẹ” liệu mẹ có vui không?

Có lẽ vui! Tiền mà, sao lại không vui cho được^^. Chỉ là mang về cho mẹ nhưng đừng cho rằng tiền là thước đo việc báo hiếu. Mỗi lần cho tiền, mẹ mình đều nói, điều mẹ mình mong muốn chỉ là mình khoẻ mạnh, kiếm được tiền lo cho chính cuộc đời của mình, cứ mang tiền về nhưng mình vất vả thì mẹ cũng không vui. Mẹ vẫn khoẻ, vẫn tự lo được cho bản thân. Mình hiểu điều mẹ cần là sự hiện diện chia sẻ của mình chứ không phải là những khoản tiền thi thoảng mình bắn vào tài khoản mẹ. Dịch covid, cả 1 năm trời mình về được vài lần, anh trai nhắn: Mẹ nhớ em lắm đấy! Đọc xong tin nhắn mà mình tuôn trào nước mắt. Dù mình có gọi cho mẹ hàng ngày, nhưng mẹ vẫn mong mình về chỉ một ngày thôi. Vậy đó “Mang tiền về cho mẹ” có thể cha mẹ sẽ vui. Mang tiền về chính là mang tình về, mang sự an tâm, mang sự trưởng thành, sự hiếu thuận về cho mẹ. Bậc sinh thành ai chẳng mong con cái hiếu thuận như thế. Và Đen đã chạm đúng trái tim của những người mẹ, đứa con đang phải sống xa nhau.

Dạo này thi thoảng lại nghêu ngao và cũng rất vui khi mọi người cũng nghêu ngao câu ấy: “Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ… ohh”. Chill thật.

Ngồi nghe mà nhớ mẹ thật nhiều!

Em thấy bình thường mà, cũng không có gì sai. Mang tiền về cho mẹ để làm cuộc sống của mẹ ổn hơn thôi mà

Mình vừa phải lên mạng đọc để hiểu được tại sao mọi người lại đi tranh cãi câu hát này :) Đen cũng đã giải thích rồi đấy (trong khi sự việc quá đỗi bình thường để phải lên tiếng giải thích như này). Trích 1 đoạn giải thích của Đen cho các bạn đọc cùng này:

"Trước khi đi hát, tôi mang về cho mẹ rất ít tiền, có khi còn xin thêm. Lúc mới vào nghề, thu nhập của tôi không đều, phần lớn dành ra để làm nhạc. Mẹ không bao giờ yêu cầu gì, vẫn tìm việc để làm, kiếm thu nhập. Nhìn mẹ tuổi đời ngày càng cao, xương khớp đau mỏi, bệnh tật, nhiều khi tôi thấy muộn phiền về bản thân. Đỉnh điểm là khi tôi nghỉ việc cách đây hơn 5 năm, bà buồn, mất ngủ nhiều đêm, lo con khổ vì không có thu nhập.

Sau này, có lúc nhà gặp khó khăn, ba tôi - làm tài xế chở khách - phải bán xe, thất nghiệp. Lần đó, tôi gom góp được một khoản, đưa cho mẹ để mua một chiếc xe. Bà rất bất ngờ, hạnh phúc vì có thêm phương tiện kiếm sống cho gia đình.

Khi nhận những đồng lương đầu tiên con gửi về gia đình, mẹ tôi vui lắm, không phải vì cầm tiền của con, mà vì bà biết đứa trẻ đó đã khôn lớn, tự nuôi sống bản thân. Tôi nhớ như in lần đầu mua được máy giặt cho mẹ đỡ vất vả, lần sơn lại nhà cho đỡ cũ, mua được bộ bàn ghế mới cho tươm tất. Cảm giác được đóng góp vào tổ ấm gia đình khiến tôi hạnh phúc."

Mình đồng ý về nội dung bài hát của Đen Vâu nhưng con thấy là chúng ta không chỉ mang tiền về cho mẹ mà chúng ta nên mang cả những món quà, tình cảm yêu thương, sự biết ơn về cho mẹ. Nếu chỉ mang tiền về thì không thể hiện được hết tình yêu thương mà mình dành cho mẹ, chúng ta nên biến nó thành những món quà ý nghĩa, dùng tiền để có thể cùng mẹ đi đến những nơi mà mẹ mong muốn, dành nhiều thời gian để chăm sóc và yêu thương mẹ".

Mang tiền về không phải chỉ để xài, mà còn là một sự ngầm báo với ba mẹ là ba mẹ ơi con ổn, con tự lo được cho bản thân để ba mẹ yên tâm, an lòng.

Giá trị nó k nằm ở chữ “tiền” đâu:) Tiền đó ba mẹ chả xài đâu, có khi lại dành dụm cho mình ấy chứ. Nhưng các bác phải công nhận 1 điều là cảm giác đưa tiền về cho mẹ á nó đỉnh, nó sướng lắm. Cảm giác tự hào hơn cả đứng trên bục lãnh giải nữa =))))))

Nhiều ông nghe chữ "tiền" là chỉ vật chất thôi trong khi ai xem cũng có thể hiểu chữ "tiền" mà Đen muốn truyền tải là gì 😌

"Mang tiền về cho mẹ" không phải là "tiền", mà đấy là sự trưởng thành mà bố mẹ muốn thấy, bố mẹ của ai cũng vậy, chỉ cần thấy con cái trưởng thành, tự nuôi suống bản thân là thấy vui vẻ lắm rồi, chứ chẳng cần báo đáp hay mang tiền về làm gì cả. Con cái có thể tự lập, là điều mà bố mẹ nào cũng mong muốn hết

Vấn đề là ở đây anh Đen dùng từ "mang" chứ không phải "gửi" tức là người con mang theo thành quả sức lao động 1 năm của mình về cho mẹ thăm mẹ và báo hiếu !

Không biết mọi người nghĩ sao hay đi xa thế nào nhưng theo mình đơn giản là Đen đang muốn truyền tải tấm lòng hiếu thảo với bố mẹ. Kiểu khi nhỏ bố mẹ chăm lo cho mình thì lớn lên phải là con người có ích, kiếm ra được đồng tiền và không mang "phiền" về cho bố mẹ thôi mà =)))

Ăn nhau ở cái vế sau, ĐỪNG MANG ƯU PHIỀN VỀ CHO MẸ. Sau 1 năm làm việc, cuối năm đưa được cho bố mẹ tiền mình vất vả làm ra để báo hiếu bao nhiêu năm sinh thành dưỡng dục. Ấy là vui nhất, chứ chăm chăm phân tích cái câu "mang tiền về cho mẹ" làm gì vậy nhỉ???