Bạn nghĩ gì về câu nói dưới đây?

  1. Tâm lý học

Mình đọc được câu này: "Người thông minh thường giả ngu và đặt ra câu hỏi, trong khi kẻ ngu ngốc sẽ cố tỏ ra thông minh và trả lời chúng."

Mọi người nghĩ câu này sẽ đúng trong trường hợp nào và sai trong trường hợp nào?

Từ khóa: 

câu hỏi

,

câu trả lời

,

người ngu kẻ khôn

,

tâm lý học

Nếu thế thì chả hóa ra ai trả lời được câu hỏi cũng là ngu hết à. Câu này mình nghĩ chỉ đúng trong một vài trường hợp. Người thông minh thì sẽ đặt những câu hỏi thông minh, đúng vấn đề, gãi đúng chỗ ngứa. Còn đặt câu hỏi tào lao thì vẫn bị chửi ngu như thường. Còn người trả lời mà là kiểu người thích làm lố, kiểu làm được vài việc đã nghĩ mình thông thái, ảo tưởng sức mạnh ấy thì sẽ bị cho là ngu ngốc. Chứ chịu vận não suy nghĩ, tìm tòi đưa ra câu trả lời đúng thì họ không ngu, vì họ có ý thức học hỏi và phát triển.


Trả lời

Nếu thế thì chả hóa ra ai trả lời được câu hỏi cũng là ngu hết à. Câu này mình nghĩ chỉ đúng trong một vài trường hợp. Người thông minh thì sẽ đặt những câu hỏi thông minh, đúng vấn đề, gãi đúng chỗ ngứa. Còn đặt câu hỏi tào lao thì vẫn bị chửi ngu như thường. Còn người trả lời mà là kiểu người thích làm lố, kiểu làm được vài việc đã nghĩ mình thông thái, ảo tưởng sức mạnh ấy thì sẽ bị cho là ngu ngốc. Chứ chịu vận não suy nghĩ, tìm tòi đưa ra câu trả lời đúng thì họ không ngu, vì họ có ý thức học hỏi và phát triển.


Theo mình thì câu này có thể đc diễn giải như sau:

Người càng thông minh, khôn ngoan, thì khi sống trong 1 môi trường xã hội phức tạp và nhiễu nhương, sẽ hiểu đc rằng người khác có thể ghen ghét, ganh tị và chơi xấu họ. Họ thấy đc rủi ro đó nên cố tình khoác lên mình vẻ ngoài ngây ngô ngốc nghếch. Một trường hợp khác là họ thực sự khiêm tốn, bởi vì thực tế là con người khi càng biết nhiều, đc mở mang trí óc, họ lại càng nhận ra đc những mảng tri thức mới mà họ cần bổ sung, nên biển học đối với họ ko bao giờ là đủ. Và nếu vậy thì chẳng có lý do gì để mà tỏ ra mình thông minh. Cuối cùng là, việc lắng nghe và đặt câu hỏi sẽ giúp chúng ta thu thập đc nhiều thông tin hơn là lúc nào ta cũng nói đi nói lại với người khác những điều ta đã biết.

Trong khi đó, những "kẻ ngu ngốc", do mặc cảm thiếu tự tin về mặt trí tuệ sẵn có trong họ, nên luôn có cảm giác sợ bị người khác mỉa mai, chê cười. Tâm lý đó khiến họ phải gồng lên và lúc nào cũng muốn thể hiện: Này bạn, mình cũng ko "ngu ngốc" lắm đâu nhé! Mình biết câu trả lời cho câu hỏi của bạn đấy!! Tất nhiên, nếu bạn để ý thì sẽ thấy những người này thường trả lời rất nhanh nhảu và hấp tấp, thậm chí ngắt lời bạn, và lời nói của họ thường rất dài dòng. Đó là do bản thân họ ko ưa suy nghĩ, mà chỉ thích nói. Còn những người nào thực sự có trí tuệ và kiến thức, phong thái và tông giọng của họ lúc trả lời, lúc nói chuyện sẽ rất khác, bạn sẽ cảm nhận đc ngay lập tức.

Xin chia sẻ đôi dòng như vậy. :)))


Với mình người thông minh thì dù hỏi hay trả lời , họ đều đưa ra được những câu hỏi/ ý trả lời đúng đắn, giải quyết vấn đề hoặc điều hướng vấn đề theo ý họ muốn.

Có thể câu nói này nói về việc người thông minh ko cần cố tỏ ra thông minh; họ dùng câu hỏi để điều khiển những người khác theo ý của mình mà ko cần trực tiếp đưa ra chúng