Bạn nghĩ gì về "con buôn", "thương lái"?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

"Con buôn" với mình là những người mua đi bán lại sản phẩm và hưởng lợi từ phần chênh lệch. Kiểu như nhập sỉ rồi phân phối lại đó. Mình thấy có nhiều người có cái nhìn không tốt về "con buôn" thì phải. Ví dụ như trong đoạn tranh luận của ông Vũ - Trung Nguyên có mỉa mai "tư duy của một con buôn"

Mình phải làm việc và liên hệ với nhiều supplier, nhà vườn. Thấy nhiều nhà cung cấp rất ổn: biết giữ chữ tín, chuẩn bị hàng có tâm (chỉ chọn những cây sen đảm bảo chất lượng), nguồn hàng ổn định, nhiều nhà vườn còn từ chối bán nếu người mua không biết chăm sóc sen (mua về để chết nhiều), chia sẻ kinh nghiệm kiến thức cho người mua.

Từ khóa: 

con buôn

,

thương lái

,

mua sỉ

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Con buôn là thành phần nối giữa cung và cầu. Nếu ko có con buôn thì cũng khó tìm đc cầu, mà cầu cũng không biết tìm đâu ra cung.

Con buôn rất quan trọng, nhưng việc con buôn, nhất là những con buôn nhỏ lẻ luôn có chiêu trò để được lợi tốt nhất. Làm giàu rõ là mục tiêu của con buôn nhưng ép giá mua đua giá bán, khiến ng trồng thì ko đảm bảo công sức bỏ ra, ng mua lại phải bỏ ra quá nhiều cho các đáng đc nhận. Thành thử con buôn bị mang tiếng xấu.

Đừng nghe miệng lưỡi con buôn. Có bạn nào đi chợ mà ko trả giá ko? Lúc nào cũng bán vốn, bán lỗ, bán lời 2 nghìn, bán mở hàng, 4h chiều rồi còn mở hàng. Việc đó ai chưa từng gặp.

Con buôn mang tiếng xấu cũng do việc hám lời của mình, cũng như tính chất công việc phải vậy thôi. Đời mà có tiền thì ko có tiếng, có tiếng thì lại ít tiền, ai cũng đc cả 2 thì ai cũng thành tỷ phú cả còn đâu.

Trả lời

Con buôn là thành phần nối giữa cung và cầu. Nếu ko có con buôn thì cũng khó tìm đc cầu, mà cầu cũng không biết tìm đâu ra cung.

Con buôn rất quan trọng, nhưng việc con buôn, nhất là những con buôn nhỏ lẻ luôn có chiêu trò để được lợi tốt nhất. Làm giàu rõ là mục tiêu của con buôn nhưng ép giá mua đua giá bán, khiến ng trồng thì ko đảm bảo công sức bỏ ra, ng mua lại phải bỏ ra quá nhiều cho các đáng đc nhận. Thành thử con buôn bị mang tiếng xấu.

Đừng nghe miệng lưỡi con buôn. Có bạn nào đi chợ mà ko trả giá ko? Lúc nào cũng bán vốn, bán lỗ, bán lời 2 nghìn, bán mở hàng, 4h chiều rồi còn mở hàng. Việc đó ai chưa từng gặp.

Con buôn mang tiếng xấu cũng do việc hám lời của mình, cũng như tính chất công việc phải vậy thôi. Đời mà có tiền thì ko có tiếng, có tiếng thì lại ít tiền, ai cũng đc cả 2 thì ai cũng thành tỷ phú cả còn đâu.

Ông bà mình có câu: "Phi thương bất phú". Hơi mỉa mai thay, chính tầng lớp con buôn có công không nhỏ trong việc giúp Trung Nguyên phát triển lớn mạnh bây giờ và cũng là tầng lớp có của ăn của để và thúc đẩy kinh tế VN nhiều nhất. Chẳng phải SG một thời từng mệnh danh "cảng thương lái" to nhất Đông Dương đó sao?

Tuy nhiên, câu nói này của ông Vũ em nghĩ chỉ là câu nói nhất thời trong lúc tâm trạng đang bực dọc khó chịu thôi ạ. Cũng giống như những lúc mình gặp những kiểu đàn ông mách lẻo, nói nhiều hay keo kiệt chi li, mình cũng hay phán xét câu "quen miệng": "Thằng đó là cái đồ đàn bà!" ạ.