Bạn nghĩ gì về hẹn hò online?

  1. Tình yêu

Trong thời đại 4.0, việc hẹn hò cũng được "nâng cấp" với loại hình hoàn toàn mới: hẹn hò thông qua các ứng dụng hẹn hò. Nổi bật nhất chính là ứng dụng T. với hơn triệu người sử dụng trên toàn cầu. "Ông trùm" Facebook cũng không thể làm lơ xu hướng này và đang hoàn thiện tính năng "Tìm bạn bốn phương" ngay trong ứng dụng

Khi mình thử khảo sát nhanh những người bạn xung quanh của mình, cứ 5 người thì có 3 người đang sử dụng, 1 người đã từng sử dụng và thôi sử dụng. Tuy nhiên, các kết quả khá bất ngờ và phong phú: có bạn tìm được "một nửa" như ý sau... 291831 lần match (tương thích), có bạn không thành công nhưng cũng có những kỉ niệm ngọt ngào... 

Bạn nghĩ thế nào về việc hẹn hò online? Bạn sẽ sẵn sàng trải nghiệm hẹn hò online chứ? Bạn có thể chia sẻ với mọi người kinh nghiệm hẹn hò online?

Từ khóa: 

hẹn hò online

,

app hẹn hò

,

kinh nghiệm hẹn hò

,

tình yêu

Xin chào,

Trước nhất xin cảm ơn bạn Trang Thục Văn đã mời mình trả lời câu hỏi. Cảm giác rất thú vị khi lần đầu tiên được mời trả lời 1 câu hỏi nằm ở mục Tình Yêu.

Trước khi đi vào trả lời câu hỏi chính là "nghĩ gì về hẹn hò online", mình muốn nêu cảm nhận của bản thân về "thuật ngữ" "hẹn hò" trong tình yêu đã.

Đối với mình, tình yêu trước hết là một tình cảm dành cho một ai đó, một vật gì đó. Khi mà tình cảm đó ngày một thiên vị hẳn về đối tượng nêu trên, nó sẽ chuyển cảm xúc thành sự si mê và luôn dành một lượng thời gian tương đối đáng kể để tìm hiểu, để ngắm nhìn, hay để tương tác với đối tượng đó, theo trực tiếp hoặc gián tiếp.

Do vậy, trong tình yêu, giai đoạn "hẹn hò" gọi là giai đoạn tìm hiểu. Việc tìm hiểu này không có nghĩa là phải tìm hiểu ra hết mọi chuyện, mọi sự của đối tượng, mà là giai đoạn tìm hiểu xem cái sự si mê của chủ thể có tiếp tục si mê trong thời gian dài hay không. Đại khái là, xem xem "bạn kia" có "hợp" với mình hay không. Ông bà ta có câu "9 bỏ làm 10" ý nói sự du di, nhượng bộ khi mình có cảm tình với 1 điều gì, có thể bỏ qua khuyết điểm của nó hay không. Thế nhưng trong tình yêu, khi đã si mê rồi, 1 2 3 4 đều có thể thành 10, có khi còn thành cả 100 cơ. Thậm chí nó còn đòi hỏi phải "chết trong lòng một ít!"

Dựa trên nhận định của mình, hẹn hò công khai, hẹn hò trực tiếp hay hẹn hò online (ảo) cũng chỉ là những tên gọi cho việc liệu cái sự tìm hiểu "nửa kia" của mình có đến được sự kỳ vọng của mình hay không. Mình mong là anh ấy sẽ đẹp trai hãi hùng hay cô ấy có khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang hay là anh ấy phải  6 7 múi bụng hoặc cô ấy "chưa-biết-cúp-điện-nước-là-gì" thì liệu thực thể có được thế không. Đó là chưa kể nhiều trường hợp dở khóc dở cười về sự kỳ vọng của bản thân mình với người mình tìm hiểu. Ví dụ trên của mình chỉ một phần nhỏ về ngoại hình mà thôi. Thời đại công nghệ số mà, rất nhiều phần mềm chỉnh sửa ảnh hay những app điện thoại có thể bị kiện vì "đánh-lừa-anh-chị-em".

Hẹn hò online có nhiều ưu điểm: dễ "lướt sóng đối tượng", dễ đưa ra một nhận định chung về đối tượng thông qua cách họ thể hiện trên profile, hoặc ít nhiều dễ tìm kiếm sự tương đồng. Tuy nhiên, mặt trái lớn nhất của nó là mọi thông tin cập nhật trên mạng đều có thể "make-up" được, "sáng tác" ra được. Vậy, vàng thau trộn lẫn vô tư và mênh mông như vậy, cho dù có Bụt cho chim xuống lặt ra cho mình, thì chắc chim cũng lắc đầu thôi. Chim sẽ bảo là: "Để mị nói cho mà nghe, bồ ai nấy nhặt, nhá!". 

Chung quy lại, hẹn hò online cũng chỉ là một công cụ cho phép mình có thể kết nối với một số người nào đó, nhưng mình tin hơn vào chữ Duyên. Có duyên thì cho dù xa cả ngàn cây số, đầu bắc đầu nam, đều có thể gặp nhau. Còn không có duyên, thì "nhà nàng ở cạnh nhà tôi, chỉ biết thế thôi chứ tôi không thấy"...

Hi vọng câu trả lời của mình ít nhiều được gọi là câu trả lời.

Dưới đây là tấm hình vui vui minh họa

cú có gai

Thân chào,

TJ.
Trả lời

Xin chào,

Trước nhất xin cảm ơn bạn Trang Thục Văn đã mời mình trả lời câu hỏi. Cảm giác rất thú vị khi lần đầu tiên được mời trả lời 1 câu hỏi nằm ở mục Tình Yêu.

Trước khi đi vào trả lời câu hỏi chính là "nghĩ gì về hẹn hò online", mình muốn nêu cảm nhận của bản thân về "thuật ngữ" "hẹn hò" trong tình yêu đã.

Đối với mình, tình yêu trước hết là một tình cảm dành cho một ai đó, một vật gì đó. Khi mà tình cảm đó ngày một thiên vị hẳn về đối tượng nêu trên, nó sẽ chuyển cảm xúc thành sự si mê và luôn dành một lượng thời gian tương đối đáng kể để tìm hiểu, để ngắm nhìn, hay để tương tác với đối tượng đó, theo trực tiếp hoặc gián tiếp.

Do vậy, trong tình yêu, giai đoạn "hẹn hò" gọi là giai đoạn tìm hiểu. Việc tìm hiểu này không có nghĩa là phải tìm hiểu ra hết mọi chuyện, mọi sự của đối tượng, mà là giai đoạn tìm hiểu xem cái sự si mê của chủ thể có tiếp tục si mê trong thời gian dài hay không. Đại khái là, xem xem "bạn kia" có "hợp" với mình hay không. Ông bà ta có câu "9 bỏ làm 10" ý nói sự du di, nhượng bộ khi mình có cảm tình với 1 điều gì, có thể bỏ qua khuyết điểm của nó hay không. Thế nhưng trong tình yêu, khi đã si mê rồi, 1 2 3 4 đều có thể thành 10, có khi còn thành cả 100 cơ. Thậm chí nó còn đòi hỏi phải "chết trong lòng một ít!"

Dựa trên nhận định của mình, hẹn hò công khai, hẹn hò trực tiếp hay hẹn hò online (ảo) cũng chỉ là những tên gọi cho việc liệu cái sự tìm hiểu "nửa kia" của mình có đến được sự kỳ vọng của mình hay không. Mình mong là anh ấy sẽ đẹp trai hãi hùng hay cô ấy có khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang hay là anh ấy phải  6 7 múi bụng hoặc cô ấy "chưa-biết-cúp-điện-nước-là-gì" thì liệu thực thể có được thế không. Đó là chưa kể nhiều trường hợp dở khóc dở cười về sự kỳ vọng của bản thân mình với người mình tìm hiểu. Ví dụ trên của mình chỉ một phần nhỏ về ngoại hình mà thôi. Thời đại công nghệ số mà, rất nhiều phần mềm chỉnh sửa ảnh hay những app điện thoại có thể bị kiện vì "đánh-lừa-anh-chị-em".

Hẹn hò online có nhiều ưu điểm: dễ "lướt sóng đối tượng", dễ đưa ra một nhận định chung về đối tượng thông qua cách họ thể hiện trên profile, hoặc ít nhiều dễ tìm kiếm sự tương đồng. Tuy nhiên, mặt trái lớn nhất của nó là mọi thông tin cập nhật trên mạng đều có thể "make-up" được, "sáng tác" ra được. Vậy, vàng thau trộn lẫn vô tư và mênh mông như vậy, cho dù có Bụt cho chim xuống lặt ra cho mình, thì chắc chim cũng lắc đầu thôi. Chim sẽ bảo là: "Để mị nói cho mà nghe, bồ ai nấy nhặt, nhá!". 

Chung quy lại, hẹn hò online cũng chỉ là một công cụ cho phép mình có thể kết nối với một số người nào đó, nhưng mình tin hơn vào chữ Duyên. Có duyên thì cho dù xa cả ngàn cây số, đầu bắc đầu nam, đều có thể gặp nhau. Còn không có duyên, thì "nhà nàng ở cạnh nhà tôi, chỉ biết thế thôi chứ tôi không thấy"...

Hi vọng câu trả lời của mình ít nhiều được gọi là câu trả lời.

Dưới đây là tấm hình vui vui minh họa

cú có gai

Thân chào,

TJ.

Hẹn hò Online - Xu thế mới của giới trẻ hiện nay là 1 hình thức khá phổ biến.

1, Tham gia hẹn hò online giúp tiết kiệm thời gian

Nếu bạn biết cách tận dụng hẹn hò online, đó sẽ là phương thức hiệu quả không tưởng để kết nối đến những người khác giới và có buổi hẹn hò thú vị. Qua ứng dụng hẹn hò online, bạn không cần dành hàng giờ tìm kiếm hay chờ đợi các buổi giới thiệu từ người khác, bạn có thể làm quen với hàng trăm ngàn người độc thân thú vị. Không cần phải đi đâu quá xa, bạn có thể vừa thư giãn tại nhà, vừa trò chuyện. Và nếu may mắn, bạn thậm chí có thể gặp được một anh chàng (cô nàng) ngay gần nhà mà bạn không hề ngờ tới. 

2, Tìm hiểu trước khi gặp gỡ:

Tham gia hẹn hò online giúp bạn có cái nhìn sơ lược và đưa ra quyết định hẹn hò với người đó hay không. Hẹn hò online khiến bạn không bị chìm đắm vào những ảo tưởng ban đầu. Bạn muốn tìm một người vui tính, bạn có thể xem profile của anh ấy có khiến mình bật cười không. Bạn muốn tìm một người yêu trẻ con, bạn có thể xem mong muốn về gia đình của anh ấy.

Tham gia hẹn hò online cho phép chúng ta dễ dàng tìm thấy người có tính cách mình mong muốn trước khi cả hai thực sự gặp nhau. Điều này thật sự tuyệt vời.

Ca sĩ Lê Thiện Hiếu miêu tả trong bài hát Ông bà anh về chuyện hẹn hò ngày xưa bằng những lời: "Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa. Ông mua tặng bà anh một đóa hoa. Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi...".

Những gì đã xảy ra để khiến một người trẻ cho rằng đó chỉ còn là chuyện của ông bà ngày xưa?

Hẹn hò là việc giao tiếp với mục đích đánh giá, thiết lập hay duy trì mối quan hệ tình cảm lãng mạn giữa các cá nhân. Nó được đánh dấu bằng "buổi hẹn đầu tiên" và thường kết thúc bằng hôn nhân hoặc chia tay.

Dù thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử, nhưng hẹn hò luôn là một mắt xích quan trọng trong một chuỗi thiết chế tình bạn, tình yêu, kết đôi, hôn nhân, gia đình, sinh sản... Hẹn hò phát triển theo hướng ngày càng nhanh hơn, nhiều lựa chọn hơn dựa trên các tiến bộ công nghệ phục vụ giao tiếp của từng thời đại.

Xưa là hát đối, giao duyên, câu lạc bộ, hội nhóm, mục "thư bồ câu" trên các báo giấy, phát thanh, trang web trực tuyến, phòng chat, nay ắt phải là các ứng dụng hẹn hò trên thiết bị di động.

Các nền tảng của hẹn hò trực tuyến không quá mới. Năm 1991, mạng toàn cầu (world wide web) chính thức được giới thiệu với công chúng và chỉ 5 năm sau, dịch vụ hẹn hò trực tuyến đầu tiên ra đời (Match.com, tới nay vẫn hoạt động). Gần đây là các chương trình hẹn hò của truyền hình thực tế, với trọng tâm ưu tiên là trải nghiệm của khán giả.

Hẹn hò online
chỉ thực sự phổ biến với sự phát triển của điện thoại thông minh (smartphone), kết nối Internet và định vị toàn cầu (GPS). Sự bùng nổ của các smartphone giá rẻ hỗ trợ ứng dụng bên thứ ba đã khai sinh khái niệm hẹn hò qua ứng dụng di động.

Triệu người quen, mấy người hẹn hò?

Việc dễ dàng tiếp cận các công nghệ mới khiến những thói quen con người có thể dễ dàng thay đổi, trong đó có hẹn hò. Bạn mở ứng dụng lên, điện thoại xác định vị trí địa lý của bạn và hiển thị danh sách những người khác cũng đang dùng ứng dụng theo thứ tự khoảng cách, hoặc lọc theo bất kỳ điều kiện bạn yêu cầu về tuổi tác, giới tính, chiều cao, cân nặng, sở thích... tùy việc bạn dùng phiên bản miễn phí hay trả phí.

Ngoài nhanh hơn, hẹn hò qua ứng dụng di động còn làm giao tiếp trở nên gần gũi, thực tế hơn. Nếu mẩu đăng tin tìm bạn trên báo giỏi lắm có vài trăm ngàn người đọc, một trang giới thiệu cá nhân trên website hẹn hò có 1.000 người click vào thì giờ đây bạn chỉ cần quan tâm tới 100 người gần nhất đang ở xung quanh mình.

Những thông tin trao đổi giữa hai người không cần thông qua trung gian, thuật toán tự lọc theo yêu cầu của bạn, tính năng "chặn" luôn sẵn có và một cuộc gọi video cũng chỉ trong tầm một ngón tay.

Thay vì phải mở hộp thư, hay kiểm tra email, các tin nhắn, hình ảnh chạy thẳng tới bạn. Không thể phủ nhận với những tính năng đầy hấp dẫn đó, những người hồ nghi nhất về hẹn hò "ảo" cũng phải tò mò về nó.

Và khi

Tinder
- cái tên nổi tiếng nhất - thống soái thế giới hẹn hò online, khái niệm "quẹt trái, quẹt phải" phổ biến rộng rãi và thành một phần ngôn ngữ hằng ngày của giới trẻ, là từ chỉ chính cách dùng ứng dụng này: quẹt trái "cho qua" người bạn không thích và quẹt phải "giữ lại" đến khi cả hai cùng "quẹt phải" nhau để bắt đầu nói chuyện.

Năm 2012, khi tôi trình bày giới thiệu ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính trong một hội thảo liên quan, hầu hết đều vô cùng ngạc nhiên khi biết người đồng tính tại Việt Nam có thể dùng một ứng dụng "thú vị" đến như vậy.

Lúc đó, các ứng dụng hẹn hò cho các cặp đôi khác giới còn chưa phổ biến, trong khi rất nhiều người đồng tính đều từng biết tới công nghệ này. Bên cạnh các câu chuyện cảm động hay thú vị về việc tạo nên các cặp đôi yêu xa, mối quan hệ lâu dài hay chắp cánh cho nhiều cuộc hôn nhân, các ứng dụng này cũng hay bị chỉ trích vì là công cụ cho việc quan hệ tình dục bừa bãi.

Rất thú vị khi quan sát các nền văn hóa khác nhau lựa chọn, gắn nhãn các ứng dụng hẹn hò cũng khác nhau. Một vài nơi xem ứng dụng này chủ yếu tìm bạn tình một đêm, nhưng cũng ứng dụng đó ở nơi khác lại được xem là tìm bạn tâm sự, chia sẻ tình cảm.

Chuyện tình dục, đồng tính, nữ quyền

Nếu chỉ nhìn các ứng dụng hẹn hò như một công cụ kết bạn, làm quen, tìm người yêu thì chúng ta đang cố tình lờ đi một trong những mục đích chính mà nhiều người sử dụng nó: tình dục, hay "tình một đêm".

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/10/26/hoangmang23-read-only-15405418401541079582088.jpg

Ảnh: Pinterest

Việc coi chuyện này như là mặt trái của hẹn hò trực tuyến là không chính xác vì đối với nhiều người, đó là lý do họ sử dụng công nghệ này chứ không phải là hậu quả của nó. Mặt khác, cũng không công bằng khi nhận định đây là sự lạm dụng công nghệ vì bất kỳ hình thức hẹn hò nào khác, dù có dùng công nghệ hay không, cũng luôn có những người hẹn hò vì mục đích tình dục.

Có nhiều lý giải cho việc này. Thứ nhất, cộng đồng người đồng tính vốn vẫn còn chịu nhiều định kiến và kỳ thị, tìm thấy ở các ứng dụng này một môi trường an toàn, thân thiện, nhất là nhiều ứng dụng chỉ dành riêng cho người đồng tính nam, đồng tính nữ.

Thứ hai, sử dụng ứng dụng hẹn hò dành riêng cho người đồng tính giúp làm giảm khả năng "thích sai đối tượng" xuống mức thấp nhất, vì bạn không phải đoán xem người mình thích có phải người đồng tính hay không.

Nhiều người đồng tính sử dụng ứng dụng hẹn hò nhưng chưa bao giờ hẹn hò qua ứng dụng, mà họ chỉ muốn biết có những người đồng tính nào xung quanh mình và bớt cảm thấy đơn độc hơn.

Một vài ứng dụng còn được tạo ra để giải quyết các mặt hạn chế của hẹn hò online, như đàn ông thường quá thô lỗ khi tiếp cận người phụ nữ họ mới biết trên mạng, hay rò rỉ các thông tin gây nguy hiểm cho phụ nữ.

Bumble là ứng dụng chỉ cho phép phụ nữ là người bắt đầu cuộc trò chuyện khi cả hai người "khớp" với nhau, và người nam có 24 giờ để người nữ quyết định có muốn nói chuyện hay không.

Ở một góc độ nào đó, những ứng dụng, tính năng này có ý nghĩa sâu sắc hơn là một công cụ hẹn hò, nó trao quyền và tạo cảm giác bình đẳng, tự do hơn cho các nhóm yếu thế.

Tương lai của hẹn hò online

Lĩnh vực ứng dụng hẹn hò được dự đoán là một thị trường trị giá 12 tỉ USD trước năm 2020. Cơ sở cho dự đoán này dựa trên các thông tin như gần một nửa người sử dụng Internet là người độc thân, và 20% số người được nghiên cứu cho biết họ sẵn sàng thử sử dụng các ứng dụng hẹn hò.

Trong một cuộc sống áp lực, bận rộn và hẹn hò truyền thống ngày càng trở nên đắt đỏ, tốn thời gian, công sức thì các ứng dụng hẹn hò online giúp tiết kiệm tất cả những thứ đó. Nó tạo cảm giác làm chủ các lựa chọn hơn, nhưng đồng thời cũng đưa ra quá nhiều lựa chọn.

Thực tế các nền tảng công nghệ, thuật toán mà ứng dụng hẹn hò online hiện đang sử dụng đã có từ lâu (Internet, GPS, hệ điều hành), trong tương lai khi trí thông minh nhân tạo được áp dụng triệt để hơn, chúng ta sẽ lại đón chờ những sản phẩm mới. Facebook gần đây rục rịch về tính năng hẹn hò của họ, tận dụng nguồn dữ liệu khổng lồ mà họ có sẵn từ người dùng để đánh giá tốt hơn mức độ tương đồng các sở thích, quan điểm, thậm chí là niềm tin triết lý, kinh nghiệm sống.

Trong phim truyền hình viễn tưởng Black Mirror, có một tập phim mà con người chỉ cần sử dụng thiết bị tìm bạn đời, trí tuệ nhân tạo tự tạo ra hàng ngàn tình huống sẽ xảy ra trong đời sống thực, từ đó loại bỏ tối đa khả năng tan vỡ của mối quan hệ và chỉ có những cặp đôi mà tỉ lệ hạnh phúc bên nhau của họ là gần 100% mới được giới thiệu cho nhau.

Chúng ta nên mừng vui hay rùng mình trước viễn cảnh này? Con người nên tiếp tục hồi hộp, lo lắng cho mỗi buổi hẹn đầu, chờ đón những lãng mạn bất ngờ hay biết tất cả về nhau trước khi kịp chào nhau ngoài đời thực, và vì thế cuộc hẹn hò sẽ phải chứa những nội dung khác?

Chào chị ^^ Em nghĩ tính năng hẹn hò online cũng có hữu ích và một chút không ạ. Với điện thoại thông minh ngày nay, giờ đây chúng ta có thể mang hàng triệu “người yêu tiềm năng” trong túi của mình.

- Lợi ích mà của hẹn hò online mà em có thể nghĩ nghĩ đến là: Giúp ích cho mọi người tìm được một người bạn mới. Mở rộng các mối quan hệ, quen biết thêm nhiều người. Dù cho chia tay hay không hợp nữa thì cũng còn có thể làm bạn sau này cũng không tệ chút nào (thường thì ít). Rất thích hợp cho những bạn nhút nhát....

-Vậy hẹn hò online mang có dễ mang lại hạnh phúc hay không ? Em nghĩ là không ạ. Hẹn hò online e để ý vài trường hợp bất lợi như

1. Trên mạng # Ngoài thực (#:Khác)

-Hẹn hò online dành cho những người ngại, nhút nhát. Rõ ràng là hẹn hò online thì hai bên nói chuyện rất nhiều và hai người cảm thấy vui, thu hút bới câu chuyện và những dòng tin nhắn của người kia (cảm giác thân thiết), nhưng khi gặp mặt nhau rồi thì có khi hai người chẳng biết nói gì hay bắt chuyện thế nào ? (Thế này thì dễ đổ vỡ hình tượng ạ. Người kia trước nghĩ mình giỏi giao tiếp, ... nhưng thực ra là không)

-Hai người chỉ biết avatar (ảnh đại diện) qua trang cá nhân, tính tình qua những dòng tin nhắn online. Nhưng thành thật với tính cách, avatar... thì khi có dịp gặp mặt trực tiếp thì có khi lại không còn thích nữa vì đâu ai biết người kia nghĩ bạn ra sao và ngược lại (Tùy cảm nhận mỗi người)

-Nhắn tin online thời gian lâu, cuộc trò chuyện nếu nhạt dần thì khả năng chia tay là điều tất yếu. (Phần nhỏ)

2. Gây đau khổ, đau đớn về tinh thần 

-Ứng dụng có thể có đến vài trăm đến vài triệu người dùng để tìm thấy, kết nối nhau. Có nhiều gợi ý người dùng từ khắp. Bạn thích một người dùng nhưng khi nhắn tin làm quen thì nhận câu trả lời "đồng ý "thì rất là vui, nhưng ngược lại "không đồng ý" thì quả là đau đớn tinh thần. Nó mang lại khả năng nhận sự từ chối nhanh hơn cả những mối quan hệ quen biết thật bên ngoài. Ví dụ, một buổi tối lỡ như nhận 10/10 sự từ chối hẹn hò thì sáng mai chẳng thể nào có hứng thú công việc, học tập chút nào => Ảnh hưởng xấu đến năng suất công việc, học tập và những điều liên quan

3. Hẹn hò online thì phải thường xuyên online, chăm chú vào smartphone.

-Đã hẹn hò online thì lúc nào điện thoại cũng trong tình trạng online để "check" tin nhắn người kia => Ảnh hưởng sức khỏe, lệ thuộc vào công nghệ, gắn chặt smartphone "everywhere". Nhiều người không muốn lệ thuộc vào smartphone nhưng hẹn hò online thì phải đành gắn chặt với nó. 

(...)

** Nhìn chung thì ý kiến của bản thân em là không tin tưởng việc hẹn hò online cho lắm. Nó mang lại nhiều vấn đề suy nghĩ hơn mình tưởng. Cũng rất ít khả năng các cặp đôi đi đến hôn nhân (em thấy thế). Em vẫn tin tưởng vào một mối tình ngoài thực tế hơn, đôi khi nỗi buồn được chia sẻ trực tiếp bằng một cuộc nói chuyện ngoài quán cafe, công viên... sẽ tốt hơn hẳn những dòng tin nhắn hỏi han không tác dụng mấy từ người kia. Cái gì cũng thế, chạm mặt mới nói chuyện lâu bền được ạ. 

**E còn nghĩ hẹn hò online không giải quyết được sự 'nhút nhát" của bản thân, khả năng giao tiếp có thể nó ngày càng tệ đi.

#Friendlyme

Mình nghĩ các dating app nó có vai trò như "mai mối", khác ở đây nó ở phạm vi rộng hơn, giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn. Liên quan đến mai mối thì có người thích, có người không thích tuỳ quan điểm. Và mục đích sử dụng dating app cũng khác nhau tuỳ quan điểm.

Mình nghiên cứu dating app từ 6-7 năm trước đây, cài app tinder cũng 4-5 năm năm rồi nhưng mình thuộc tuýp lười gặp người lạ quá khiên cưỡng nên sử dụng kiểu giải trí, chưa từng có một cuộc gặp nào thông qua tinder hay bất kỳ app hẹn hò nào hết. Tới giờ facebook có tính năng matching hẹn hò mình cũng lừoi thử, vì không thấy thú vị lắm :))

Nhóm bạn mình có một thói quen khi dùng tinder đoa là kiểu giải trí , soi ( gái) hoặc (giai) . Tức là tụ tập xong hết việc làm thì mở app ra, cùng nhau lướt và chọn swipe trái hay phải . Nhưng chọn xong kệ, ít khi nghiêm túc chat hay hẹn ở ngoài.

Một số bạn sẽ dùng dating app như công cụ tìm kiếm ONS hoặc FWB.

Gần đây mình gặp lại một người anh, có vẻ như Tinder đã giúp anh ấy tìm được bạn đời tương lai, anh ấy rất nghiêm túc và hạnh phúc. Đấy nên dating app sẽ có giá trị khác nhau tuỳ mục đích sử dụng khác nhau, tuỳ quan niệm và thái độ với các mối quan hệ. Dù sao nó chỉ là công cụ, tốt hay không do con người

Mình nghĩ nếu đã hẹn hò online thì hãy mở lòng chấp nhận những rủi ro mà mình có nguy cơ nhận lấy. Hẹn hò ngoài đời còn chưa tin tưởng được, huống hồ là tình yêu online. Có người nói mình tiêu cực, nhưng mình cho rằng, nó là suy nghĩ thực tế. Mình thấy bạn mình hẹn hò qua các apps, rồi ấn định rằng, đây là mr right đời mình rồi...Sau vài tuần thì phát hiện ra toàn trap boy, trap girl =)) Đau khổ càng đau khổ. Thế nên là, phải lường trước mọi thứ và chuẩn bị tinh thần để tránh quá tổn thương.

 

Mình đã từng sử dụng Tinder vào năm 2016, khi đó Tinder còn khá mới và mình sử dụng được 3 ngày (sau đó xóa app tới giờ). Mục đích sử dụng của mình khi đó là cho vui chứ cũng ko nghĩ rằng sẽ "hẹn hò" ai trên đó cả. Ngoài những conversation mang hơi hướng FwB từ phía đối phương (nhắn được vài dòng là mình chán) thì mình được match với 1 anh khá hợp rơ khi nói chuyện. Và sau đó, tụi mình quyết định gặp mặt nhau sau 1 cuộc nói chuyện vui vẻ trên Tinder. Gặp ngoài đời, mình bị hớp hồn với chàng trai Hà Nội sâu sắc từ cách nói chuyện cho tới kiến thức, vốn sống. Mình thật sự thích anh ấy và nghiêm túc trong mối quan hệ này. Tuy nhiên, anh ấy làm mình hụt hẫng khá nhiều, mình là người chủ động trong việc nhắn tin và cũng trong việc mong muốn gặp nhau. Còn anh ấy thì on off liên tục với mình, thích thì nhắn thì gặp ko thì thôi. Cảm xúc của mình lúc đó là chờ đợi, trông ngóng đến tuyệt vọng. Sau 1 khoảng thời gian mình đơn phương thì mình cũng dần hết tình cảm với chàng trai này. Và sau đó, tụi mình có liên lạc lại là cũng có gặp nhau vài lần như 2 người bạn. Hai người cũng chia sẻ giải thích cho nhau hiểu tình cảm và tại sao lúc đó anh ấy hành xử như thế với mình. Nhưng, mình và anh ấy giờ chỉ là 2 người bạn ko hơn ko kém.

Đến giờ, đó là 1 kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi trẻ của mình. Mặc dù, nó bắt nguồn từ thế giới/không gian ảo nhưng con người, cảm xúc là thật. Mình nghĩ, hẹn hò online nó là bước khởi đầu cho hẹn hò offline thôi. Nó là 1 cái "duyên" giữa 2 người và 2 người như thế nào với nhau đó là 1 câu chuyện khác.

*Note: mình và chồng mình "gặp" nhau trên FB. Sau 1 thoáng nói chuyện qua mạng thì tụi mình gặp nhau ngoài đời và yêu nhau cho đến bây giờ :D

Khá thú vị mà, hôm bữa mình vào Nha Trang chơi, offline cafe với một anh quen quan Tinder, nói chuyện vui quên cả hỏi tên nhau luôn... Chắc phải vài năm nữa mới có cơ hội gặp nhau tiêp, cũng có thể là không bao giờ. Nhưng vẫn chốt lại là rất vui

Các ứng dụng sinh ra để kết nối, còn hẹn hò hay không, chơi qua đường, hay nghiêm túc tìm bạn, hay bất kỳ mục đích gì khác thì hoàn toàn nằm ở người dùng

Cái gì cũng có mặt tốt và chưa tốt cả.

Hẹn hò onl trước khi gặp là 1 cách để tìm hiểu trước về đối phương xem có hợp với bản thân ko, tiết kiệm thời gian và công sức, nếu thấy ko hợp thì next. Ngoài ra thì nó cũng khá phù hợp cho những bạn kiểu kém ăn nói, hơi nhút nhát gặp trực tiếp hồn vía lên mây, đơ như cây cơ chả nói được gì, ngồi múa phím đỡ ngại dễ nc hơn, bao h thân rồi thì gặp.

Cơ mà nó cũng có nhiều thứ rất hạn chế, ví dụ như

  • Trên mạng khác ngoài đời thực, rất có thể người ngồi nc với bạn qua màn hình với 1 cái avatar nữ xinh lung linh lại là 1 thằng đực rựa hay gay lọ =)).
  • Nhìn qua mấy chục lớp app chỉnh sửa thì như Tây Thi, lúc gặp ở ngoài thì ko khác gì Thị Nở.
  • Sau 1 thời gian thành động cho các thanh niên chăn rau, FWB, ONS, rồi mại dâm...
  • Chưa kể đến việc đi gặp bị cướp, hiếp, giết, bắt cóc, vân vân và mây mây

Nói chung cá nhân mình ko khoái trò này cho lắm 

Mình xin phép chia sẻ trước trải nghiệm sử dụng app hẹn hò online của mình. Mình tự đánh giá mình không phù hợp với app hẹn hò. Qua cuốn sách The Five Languages of Love viết năm 1995, Gary Chapman chỉ ra rằng tình yêu giống như một thế giới khác vậy. Ở thế giới đó, con người sống trên năm quốc gia. Mỗi quốc gia có một ngôn ngữ riêng. Ngôn ngữ đó là một cách thể hiện tình yêu, bao gồm lời nói (words of afirmation), quà tặng (gifts), hành động (act of service), thời gian bên nhau (quality time) và tương tác vật lý (physical touch). Mình sẽ thích một người nào đó khi có tiếp xúc qua và có những kỷ niệm với nhau, tức mình thuộc ngôn ngữ hành động và thời gian bên nhau. Những cái match của mình không đi đến đâu, đôi khi là đối phương cũng có khi là mình.

Tuy nhiên, nhiều người bạn của mình thành công tìm "một nửa" qua app. Vì vậy, mình không nghĩ hẹn hò online là xấu và cũng không khuyên các bạn đừng nên dùng. Việc hẹn hò online cũng vấp phải những ánh nhìn không thiện cảm như tình yêu online, tình yêu qua game như ngày xưa vậy. ^^

Trải nghiệm của mọi người thì như thế nào hen?