Bạn nghĩ gì về lòng chung thủy?

  1. Phong cách sống

Câu hỏi mình nhận được qua ASK.fm:

"Anh ơi, anh nghĩ gì về sự chung thủy? Ba em có 2 người vợ vì vậy mà trong lòng em luôn bị ám ảnh về sự phản bội. Em coi trọng sự chung thủy, tuy biết rằng mình không có quyền đòi hỏi người ta chung thủy với mình. Nhưng đôi lúc em thấy mình như sắp gục ngã trước những gian trá của loài người."

Chào em, anh nghĩ chung thủy là một khái niệm chỉ những quy định trong mối quan hệ tình cảm mà hai người thống nhất với nhau. Ví dụ như đã yêu nhau thì không đi chơi, không nắm tay, không hôn, không nhắn tin, không kết bạn FB với người khác phái... kiểu vậy, các mức độ hợp lý của các quy định đó tùy vào hai người thỏa thuận với nhau. Tất nhiên cũng dựa trên cơ sở những quy định có từ trước của xã hội nữa. Ví dụ ngày xưa chỉ cần yêu thương và không từ bỏ một người, thì có yêu thêm người nữa cũng được. Ngày nay thì không.


Chung thủy còn một mức độ truyền kỳ hơn, không chỉ là việc không bỏ rơi nhau, không yêu người khác, mà là việc mãi mãi chỉ yêu một người, dù người đó còn hay đã mất, dù người đó có yêu mình nữa hay không. Truyền thuyết nàng Tô Thị là một đại diện cho loại hình chung thủy này.
Chung thủy dù là thỏa thuận, nhưng cũng dựa trên tính tự nguyện nhiều hơn. Khi một người đơn phương phá bỏ thỏa thuận đó, và muốn người khác tin rằng mình vẫn đang tuân thủ, vì mục đích thỏa mãn cá nhân, thì đó là phản bội. Phản bội lời hứa và lòng tin của người kia.


Nhưng nếu cả hai người đã hết tình cảm với nhau, thì khái niệm chung thủy lại biến thành trở ngại, ràng buộc khiến họ không dám xa nhau. Người ta không muốn mang tiếng là người không chung thủy, nên họ phải chịu đựng, hoặc lừa dối nhau, cho đến khi mọi chuyện vỡ lở ra. Đó là điều đáng tiếc.


Anh hiểu rõ một điều rằng tình cảm không phải là vĩnh cửu, nếu có cũng chỉ là hi hữu mà thôi, nó sẽ có những thăng trầm, thậm chí sẽ mất đi, và có nhiều khi một trong hai người, hoặc cả hai, nảy sinh tình cảm với người thứ 3, thứ 4, thứ 5.. Nếu đó cũng chỉ là một cơn cảm nắng, và hai người tiếp tục vượt qua thì vẫn ở bên nhau, còn nếu không, thì cũng đành. Không thể nói ai phản bội, ai không chung thủy ở đây. Có ý nghĩa gì đâu khi dùng sự chung thủy để ràng buộc một người không còn thương mình ở lại?


Chung thủy nó như là một huy chương, được trao cho một người thắng cuộc, sau cuộc thi. Những người không thi cầm huy chương đó cũng không ý nghĩa gì.


Chung thủy là sự tự nguyện, là thứ đến sau tình cảm, sau mối quan hệ. Cho nên thứ em sợ chỉ là ảo ảnh, là viễn cảnh tối tăm nhất có thể xảy ra thôi. Nếu sự không chung thủy thật sự xảy ra vào một lúc nào đó ở tương lai, thì nó cũng không đáng sợ bằng nỗi sợ, bằng định kiến mà em đang mang đâu em ạ.


Cứ để mọi thứ tự nhiên, cho đi những gì có thể. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, hoặc không.

Từ khóa: 

chung thủy

,

tình cảm

,

tình yêu

,

xã hội

,

phong cách sống

Hãy trung thực, đừng lấy Chung thủy là thứ đeo gông mình.

Trung thực với bản thân, với người yêu/ vợ chồng của mình. Trung thực với tình cảm của mình, đối diện để biết vấn đề nằm ở đâu , đỡ nếu nhạt rồi hết yêu rồi còn cùng biết, tìm cách nhận diện vde rồi học cách yêu lại từ đầu. Nếu lỡ k yêu nổi nữa, cần đi tìm tình yêu mới thì cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu .

Trả lời

Hãy trung thực, đừng lấy Chung thủy là thứ đeo gông mình.

Trung thực với bản thân, với người yêu/ vợ chồng của mình. Trung thực với tình cảm của mình, đối diện để biết vấn đề nằm ở đâu , đỡ nếu nhạt rồi hết yêu rồi còn cùng biết, tìm cách nhận diện vde rồi học cách yêu lại từ đầu. Nếu lỡ k yêu nổi nữa, cần đi tìm tình yêu mới thì cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu .