Bạn nghĩ gì về mạng xã hội facebook?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

  3. Truyền thông đa phương tiện

  4. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

,

truyền thông đa phương tiện

,

công nghệ thông tin

Mình nghĩ là phải dùng từ "tạp nham" cho facebook. Đủ các thể loại tin tức hỗn tạp, tin xấu, tin tốt, tin giả, tin thật lẫn lộn. Cách nhiều người sử dụng fb để câu view, giật tít, dắt mũi một bộ phận người dùng dẫn đến nhiều hệ lụy xấu. Cách người dùng ẩn sau những cái nick ảo để công kích cá nhân, chửi bới, lăng mạ vô tội vạ. Mình không biết anh Mark cứ mở các đợt quét fb để làm gì nhưng vẫn thấy rất nhiều nick share những trang web đen, văn hóa phẩm đồi trụy.

Mặt xấu thì cũng có mặt tốt, dù có nhiều mạng xã hội khác mọc lên nhưng fb vẫn duy trì lượng người dùng khổng lồ. Vẫn có rất nhiều nội dung hay và bổ ích, kiến thức đa ngành nghề và thực tế, mình thấy những người giỏi ưa chia sẻ kinh nghiệm trên fb vì fb thu hút và tiếp cận được đến nhiều tầng lớp, độ tuổi. Bỏ fb thì chắc mình cũng không bỏ vì hiện nó vẫn đang giúp ích cho học tập lẫn công việc của mình rất nhiều. Chỉ là đôi khi rất khó chịu vì những content bẩn mà không thể nào quét sạch được.

Trả lời

Mình nghĩ là phải dùng từ "tạp nham" cho facebook. Đủ các thể loại tin tức hỗn tạp, tin xấu, tin tốt, tin giả, tin thật lẫn lộn. Cách nhiều người sử dụng fb để câu view, giật tít, dắt mũi một bộ phận người dùng dẫn đến nhiều hệ lụy xấu. Cách người dùng ẩn sau những cái nick ảo để công kích cá nhân, chửi bới, lăng mạ vô tội vạ. Mình không biết anh Mark cứ mở các đợt quét fb để làm gì nhưng vẫn thấy rất nhiều nick share những trang web đen, văn hóa phẩm đồi trụy.

Mặt xấu thì cũng có mặt tốt, dù có nhiều mạng xã hội khác mọc lên nhưng fb vẫn duy trì lượng người dùng khổng lồ. Vẫn có rất nhiều nội dung hay và bổ ích, kiến thức đa ngành nghề và thực tế, mình thấy những người giỏi ưa chia sẻ kinh nghiệm trên fb vì fb thu hút và tiếp cận được đến nhiều tầng lớp, độ tuổi. Bỏ fb thì chắc mình cũng không bỏ vì hiện nó vẫn đang giúp ích cho học tập lẫn công việc của mình rất nhiều. Chỉ là đôi khi rất khó chịu vì những content bẩn mà không thể nào quét sạch được.

Facebook giờ như 1 cái lẩu thập cẩm với đủ thứ trên đời đều quy tụ hết về đây: bán hàng, tin nhảm, nội dung phản cảm, phốt,... Mặc dù Facebook của mình rất thận trọng với từng lượt tương tác bởi mình hiểu AI của Facebook sẽ dựa trên những gì mình hành động trên đây để phân tích và đề xuất nội dung, mình tránh xa hoàn toàn những nội dung ''vớ vẩn'' nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn có cách lọt vào newfeed một cách khó hiểu. Mình thực sự phẫn nộ khi phải tiếp nhận những nội dung đó dù đã tìm cách tránh xa.

Hiện tại app Facebook mình đã xoá khỏi điện thoại chỉ để lại Messenger để liên lạc với bạn bè. Thật may công việc của mình đều sử dụng 1 nền tảng khác không liên quan đến Facebook nên việc giữ lại cái app này hay không ko quá quan trọng.

Facebook đã ngừng thú vị. Facebook từng là một nơi rất tuyệt vời để tìm hiểu xem bạn bè của đang làm gì, xem ảnh của họ và đọc những điều thú vị và hài hước. Nhưng bây giờ Facebook đã trở thành một ''xã hội ảo'' với những ''con người ảo'', mình cảm nhận vậy. Những gì mình biết về bạn bè của mình trên Facebook và ngoài đời thực đều có sự chênh lệch, chắc khoảng 40% gì đó. Mình không còn tin những gì được đăng tải trên này nữa rồi.

Dù đã rất quen thuộc vs bản thân nhưng facebooks ngày càng giống vs đế chế Nazi khi ma bạn có thể bị cấm túc x ngày chỉ vì đăng bài hay đơn giản là nhắc đến Hitler, phát xít, đức qốc xẫ, mỹ lai, hay SS. Thật chả khác j 1 chế độ độc tài

Nó là một mạng xã hội giúp chúng ta kết nối và giao tiếp với nhau một cách tốt hơn. Với mình, nó còn là cách để chúng ta cập nhật thông tin xã hội, để cho chúng ta thấy xã hội đang bàn luận và quan tâm về vấn đề gì.

Mình nghĩ Facebook là 1 mxh đa năng, hữu ích, nếu biết cách dùng thì sẽ kiếm được những kiến thức hay, tạo được nhiều mối quan hệ. Nhưng mình thấy vấn đề là giờ Facebook đang tích hợp nhiều tính năng quá, hay nói cách khác là nhồi nhét, nên dùng khá là loạn. Đến những người trẻ hay dùng công nghệ như mình mà nhiều khi còn bối rối, quờ quạng khi dùng Fb thì những người trung niên, cao tuổi lại càng khó.