Bạn nghĩ gì về mạng xã hội trong thế kỉ 21?

  1. Xã hội

  2. Tin Tức

Là một người thường xuyên hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, quả thực mình đã tiếp nhận được rất nhiều điều mới mẻ. Nhưng bên cạnh đó, mình càng ngày càng phụ thuộc vào nó. Giải trí, làm việc và bất cứ thời gian nào hầu như mình cũng cần có mạng xã hội. Và mình thấy rất nhiều bạn trẻ cũng đang như vậy. Liệu chúng ta có đang bị thao túng tâm lý bởi nền tảng ảo này không?

Từ khóa: 

xã hội

,

tin tức

Cách đây vài ngày mình đã nói với bạn của mình là: "Nếu không vì các hội nhóm công việc, chắc t sẽ khóa Facebook vài ngày". Và đúng như bạn nói, chúng mình đang bị phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội. Nhưng mình phải học cách chấp nhận sự thật rằng công việc, học tập, mọi thứ của chúng ta đều đang phát sinh và phát triển trên mạng xã hội.

Không chỉ mới gần đây, mình cảm thấy mạng xã hội thực sự quá toxic. Cái gọi là drama nổ ra ầm ầm, dù bản thân mình không muốn tiếp cận vẫn phải nhìn thấy mỗi ngày. Và dù muốn hay không mình vẫn phải duy trì sử dụng các nền tảng này.

Trong trường hợp câu nói của cậu là đúng, rằng mạng xã hội đang cố gắng thao túng tâm lý chúng ta, thì với quan điểm của mình, hẳn chúng ta phải mê muội và thích thú lắm mới để cho nó thao túng mà, đúng chứ? Cái đáng nói ở đây mình nghĩ là sự tỉnh táo và cẩn thận trong việc tiếp nhận bất kỳ thông tin nào lan truyền trên mạng xã hội. Nếu bản thân mình không biết chọn lọc nội dung thì môi trường nào cũng sẽ trở nên tiêu cực. Nếu bản thân mình không biết điểm dừng thì bao nhiêu cái mạng xã hội cũng không đủ. 

Với mình, con người vẫn đang tự thao túng tâm lý rằng mình không thể sống thiếu mạng xã hội trước khi bị mạng xã hội thao túng lại đấy thôi.

Trả lời

Cách đây vài ngày mình đã nói với bạn của mình là: "Nếu không vì các hội nhóm công việc, chắc t sẽ khóa Facebook vài ngày". Và đúng như bạn nói, chúng mình đang bị phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội. Nhưng mình phải học cách chấp nhận sự thật rằng công việc, học tập, mọi thứ của chúng ta đều đang phát sinh và phát triển trên mạng xã hội.

Không chỉ mới gần đây, mình cảm thấy mạng xã hội thực sự quá toxic. Cái gọi là drama nổ ra ầm ầm, dù bản thân mình không muốn tiếp cận vẫn phải nhìn thấy mỗi ngày. Và dù muốn hay không mình vẫn phải duy trì sử dụng các nền tảng này.

Trong trường hợp câu nói của cậu là đúng, rằng mạng xã hội đang cố gắng thao túng tâm lý chúng ta, thì với quan điểm của mình, hẳn chúng ta phải mê muội và thích thú lắm mới để cho nó thao túng mà, đúng chứ? Cái đáng nói ở đây mình nghĩ là sự tỉnh táo và cẩn thận trong việc tiếp nhận bất kỳ thông tin nào lan truyền trên mạng xã hội. Nếu bản thân mình không biết chọn lọc nội dung thì môi trường nào cũng sẽ trở nên tiêu cực. Nếu bản thân mình không biết điểm dừng thì bao nhiêu cái mạng xã hội cũng không đủ. 

Với mình, con người vẫn đang tự thao túng tâm lý rằng mình không thể sống thiếu mạng xã hội trước khi bị mạng xã hội thao túng lại đấy thôi.

Điều đầu tiên mà mình nghĩ tới là mạng xã hội đang khiến chúng ta so sánh cuộc sống của mình với người khác. Hay như bọn mình hay gọi là " áp lực đồng trang lứa". Mình đã từng rơi vào tình trạng này một thời gian. Suốt ngày lướt tiktok rồi thấy người ta khoe nhà ở tuổi 21, kiếm trăm triệu ở tuổi 18,...Stress đến trầm cảm luôn. Những mình không từ bỏ tiktok. Vì đơn giản mình cũng là một người sáng tạo nội dung trên nền tảng này. Và mình kiếm được tiền nhờ nó.

Mình đơn giản chỉ muốn nói rằng, MXH luôn có mặt tốt và mặt trái. Bên cạnh những sự tiêu cực nhưng khiến con người ngày càng "lười" trí não, thụ động, áp lực như mình,...thì vẫn có những lợi ích mà không ai phủ nhận được. Chúng ta đang sống trong thời 4.0, chúng ta cần máy móc để tiếp tục phát triển. Có MXH sẽ giúp tối ưu hiệu quả công việc, giúp mỗi người tiếp cận gần văn với văn minh nhân loại hay đơn giản nhất là giúp mình kiếm tiền. 

Vậy nên mình thấy chỉ cần bạn xác định được mục đích sử dụng của bản thân thì sẽ không bị thao túng đâu. Cái mà bạn đang thấy là việc giới trẻ nghiện MXH, vì họ chưa có nhận thức đúng đắn. 

Khác với c, tớ không thích dùng mxh. Mọi người nói tớ là người lạc hậu. Những t hay nghĩ ngược lại rằng, những người nghiện dùng nó giống như một đứa trẻ được cung cấp mọi thứ từ người khác, nó chỉ có thể tiếp nhận & làm theo. 

Lúc còn đi học, bạn bè t cứ gặp bài khó là tra google thay vì hỏi thầy cô...Tuổi trưởng thành, gặp bất cứ vấn đề gì vì sức khỏe cũng research mạng trước. Đi làm thì bất mãn với sếp, với đồng nghiệp cũng vào mạng chửi. Đó là sự hài lòng ngay lập tức, nhưng không đem lại cảm xúc gì, và có khi cũng chẳng giải quyết được điều gì. T thấy c đang rơi vào tình trạng ấy, và có vẻ cũng khó khăn khi thoát ra đây. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/30/12-7c8827433455226cb0f8ea38dccbe306-16623866079551574056735-1669801069.jpg

MXH có đang “thao túng tâm lý người dùng” không? Khi thấy c đặt câu hỏi này t nghĩ c chưa bị thao túng đâu, nhưng mà c đang bị quen với sự xuất hiện của nó. Thiếu nó là thấy cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo, buồn tẻ. 

T chỉ ngừng đăng nội dung của mình trong vòng một năm qua. T tập cách sống lowkey. T không thích bị phụ thuộc. Nó giúp t kiếm tiền, có thêm những mối quan hệ hoặc làm điều gì đó thực sự tốt cho t, nhưng nó không làm được gì trong số những điều đó nên t dễ dàng tránh xa ngay lập tức. Điều quan trọng là t khác những bạn trẻ bây giờ, t thích giao tiếp hơn, thích khám phá thế giới hơn. Mọi người nói t lạc hậu, không sao, mỗi người chọn 1 cách riêng. C cũng không cần tách hẳn MXH, nhưng t nghĩ c nên tỉnh táo hơn khi sử dụng, và phân chia thời gian rõ ràng. Dành một khoảng trong ngày tắt điện thoại máy tính và làm điều mình thích, là cậu sẽ dần thấy thiếu MXH cũng không đáng sợ vậy đâu.

Mình nghĩ mạng xã hội trong thế kỉ 21 giống như "một nồi lẩu thập cẩm" ý. 😂 Bạn muốn ăn gì cũng có. Cần gì là sẽ tìm thấy. Ăn vừa đủ thì sẽ no. Ăn quá một chút thì dẫn đến đau bụng. Mà ăn tham lam hơn thì có thể sẽ phải nhập viện. 

Vậy nên bất cứ thứ thì cũng vậy, dù có béo bở tới đâu thì cũng luôn phải viết cách sử dụng điều độ và vừa phải vì nó mới phát huy được đúng. Đừng dựa vào MXH quá nhiều, kẻo một mai thiếu đi nó lại sống không bằng chết😙

https://cdn.noron.vn/2022/12/06/60b93bd49edd8611dcecdb79d94230c8-1670301849.jpg