Bạn nghĩ gì về những cuộc thi ăn (ăn mì cay, ăn phở, ăn ớt, xúc xích/hamburger khổng lồ...)?

  1. Phong cách sống

Đối với mình, những cuộc thi này thật ngu ngốc. Không hiểu tại sao người ta có thể nghĩ ra những cuộc thi như vậy. Chúng chẳng khuyến khích bất cứ điều gì tích cực từ phía người thi, cũng như trong cộng đồng. Không những thế còn cực kỳ nguy hiểm, như ca tử vong vì thi ăn 50 quả trứng gà vừa rồi ở Ấn Độ.
Bạn nghĩ thế nào về những cuộc thi ăn?
Từ khóa: 

thi ăn

,

cuộc thi ăn

,

ăn

,

ăn uống

,

phong cách sống

Bạn nói vậy cũng chưa hợp lý lắm. Mỗi ng đều có tài năng, có ng chạy nhanh, có ng nhảy đẹp thì sao lại cấm ng ta đem khả năng ăn uống ra thi thố.
Nếu nói ăn ko khuyến khích gì tích cực thì ko lẽ Boxing khuyến khích ng ta đấm nhau, đua xe khuyến khích đi quá tốc độ, lạng lách đánh võng...
Còn việc nguy hiểm, bạn thử so với các môn thể thao khác thử xem. Bóng đá thì chấn thương, đột tử, bị fan cuồng bắn chết. Boxing thì bị đấm đột tử trên sàn, đua xe thì gãy cổ, chấn thương. Chưa nói đến Xgame, các môn mạo hiểm, xe đạp địa hình, trượt ván, nhảy dù, leo núi quá nhiều vận động viên bỏ mạng. Vậy thì các môn trên vừa khuyến khích bạo lực vừa gây chết người đáng ra nên bị cấm hơn là thi ăn chứ 😂😂
Nên bản thân mình ko phản đối, ai thi gì là quyền, ko trái phép, ko phạm pháp là đc. Mặc dù mình chắc sẽ chẳng tham gia đâu :D
Trả lời
Bạn nói vậy cũng chưa hợp lý lắm. Mỗi ng đều có tài năng, có ng chạy nhanh, có ng nhảy đẹp thì sao lại cấm ng ta đem khả năng ăn uống ra thi thố.
Nếu nói ăn ko khuyến khích gì tích cực thì ko lẽ Boxing khuyến khích ng ta đấm nhau, đua xe khuyến khích đi quá tốc độ, lạng lách đánh võng...
Còn việc nguy hiểm, bạn thử so với các môn thể thao khác thử xem. Bóng đá thì chấn thương, đột tử, bị fan cuồng bắn chết. Boxing thì bị đấm đột tử trên sàn, đua xe thì gãy cổ, chấn thương. Chưa nói đến Xgame, các môn mạo hiểm, xe đạp địa hình, trượt ván, nhảy dù, leo núi quá nhiều vận động viên bỏ mạng. Vậy thì các môn trên vừa khuyến khích bạo lực vừa gây chết người đáng ra nên bị cấm hơn là thi ăn chứ 😂😂
Nên bản thân mình ko phản đối, ai thi gì là quyền, ko trái phép, ko phạm pháp là đc. Mặc dù mình chắc sẽ chẳng tham gia đâu :D
Mình nghĩ những cuộc thi như thế này là bình thường không có gì là ngu ngốc hay thông minh cả. Nếu như những người thi thích thú và muốn thi với nhau về khả năng ăn của họ thì cũng ko có gì để người ngoài như mình lo lắng và phản đối/ánh. Đa phần họ làm những cuộc thi kì cục và lạ như thế này (đăng trên mạng) cũng để thu hút sự chú ý của người xem (xem vì thích thú và xem vì phản đối - như bạn chẳng hạn). Mình thì thấy ko hứng thú nên cũng sẽ ko tham gia hay xem nhiều những cuộc thi như thế này, mình chỉ xem 1 vài cuộc thi vì tò mò rồi thôi.
Mình ăn mì cay chỉ ăn được 0.5 nên mấy bạn ăn mạnh hơn thì rất hâm mộ.
Xem các clip của các thánh ăn nhiều cũng vậy, không hiểu sao họ có thể ăn được lượng đồ ăn mà bình thường mình mất vài ngày mới ăn hết.
Những cuộc thi ăn vậy có ý nghĩa chứ: nó khuyến khích tôn trọng đồ ăn, kích thích tiêu dùng... abc bạn có thể nghĩ thêm một loạt các ý nghĩa cho nó nếu muốn.
Vì cuộc sống này có ý nghĩa gì đâu, mỗi người tự nghĩ ra ý nghĩa cho nó thôi mà :3