Bạn nghĩ gì về tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn ở một số nhà trẻ?

  1. Kiến thức chung

Mình sẽ mở đầu bằng câu nói của người bạn mình: Chúng ta không nghe thấy không có nghĩa là nó không xảy ra.

Lâu lâu trên TV lại rộ lên vài ba vụ đánh trẻ em mầm non đến tiểu học, cao hơn ở trung học thì bị ấu dâm, cả nam lẫn nữ. Mình đưa vấn đề này lên vì ngay gần kế bên mình có một trường mầm non và thường xuyên nghe thấy tiếng thét của cô giáo lẫn tiếng khóc học sinh mới chừng 2,3 tuổi. Chuyện này ngày càng được hàng xóm quan tâm và định sẽ qua bên trường mầm non nói chuyện với cô giáo đó, nếu không sẽ có biện pháp mạnh hơn.

Tại sao làm giáo viên mà lại đánh học sinh của mình nhỉ? Nói thật nhé, mình nghĩ không làm được thì nên chuyển nghề. Hà cớ gì phải làm vậy!

Từ khóa: 

bạo lực

,

học đường

,

mầm non

,

kiến thức chung

Nghề đi đôi với "nghiệp". "Nghiệp" của nghề giáo viên cứ ngỡ là không có nhưng thực ra còn nặng nề hơn vì nó liên quan trực tiếp đến trẻ con - những điều mong manh dễ vỡ nhất. Mình nhớ hoài bài học về âm thanh môn vật lí năm lớp 7 của mình, thầy dạy mình nói: Người ta nghiên cứu và kết luận được tiếng ồn trong lớp học có thể khó chịu và ồn ngang ngửa tiếng kẹt xe ngoài đường, thậm chí là hơn (cao tầm 120-150 đề xi ben thì phải, ngưỡng của con người là 90 đề xi ben). Một người ngồi im trong lớp học ồn hơn 30p có thể bị ức chế và nổi cáu là có thật. Vì vậy, mình tin những câu chuyện cô giáo nỗi cáu có thể là do tiếng ồn của lớp học (lũ con nít lúc nào cũng nghịch ngợm và bát nháo). Bạn không tin có thể xin phép giáo viên một ngày thử ngồi trong lớp học ồn ào ấy để cảm nhận sự khó chịu và học cách chịu đựng đồng thời quan sát hành động của giáo viên như thế nào.

Đồng ý là mình không thể thay đổi cô giáo thì cách đơn giản nhất là quan sát trẻ, nói chuyện với trẻ mỗi ngày để ngăn chặn bạo hành sớm nhất có thể. 

Trả lời

Nghề đi đôi với "nghiệp". "Nghiệp" của nghề giáo viên cứ ngỡ là không có nhưng thực ra còn nặng nề hơn vì nó liên quan trực tiếp đến trẻ con - những điều mong manh dễ vỡ nhất. Mình nhớ hoài bài học về âm thanh môn vật lí năm lớp 7 của mình, thầy dạy mình nói: Người ta nghiên cứu và kết luận được tiếng ồn trong lớp học có thể khó chịu và ồn ngang ngửa tiếng kẹt xe ngoài đường, thậm chí là hơn (cao tầm 120-150 đề xi ben thì phải, ngưỡng của con người là 90 đề xi ben). Một người ngồi im trong lớp học ồn hơn 30p có thể bị ức chế và nổi cáu là có thật. Vì vậy, mình tin những câu chuyện cô giáo nỗi cáu có thể là do tiếng ồn của lớp học (lũ con nít lúc nào cũng nghịch ngợm và bát nháo). Bạn không tin có thể xin phép giáo viên một ngày thử ngồi trong lớp học ồn ào ấy để cảm nhận sự khó chịu và học cách chịu đựng đồng thời quan sát hành động của giáo viên như thế nào.

Đồng ý là mình không thể thay đổi cô giáo thì cách đơn giản nhất là quan sát trẻ, nói chuyện với trẻ mỗi ngày để ngăn chặn bạo hành sớm nhất có thể. 

Dạo này đâu thấy vụ nào rùm beng nữa đâu nhỉ? Hay do mình để quên đt ở nhà từ sáng nên giờ thành người tối cổ rồi 😂😂