Bạn nghĩ gì về trào lưu "đừng vui nữa, trầm cảm lên"?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Xã hội

  3. Phong cách sống

Dạo này thấy mấy người xung quanh mình hay nói cái này mà chẳng hiểu nó thành trào lưu từ bao giờ với để làm gì??

các bạn hiểu thì giải thích giúp mình với và nó hài hước ở chỗ nào ấy?

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/ban-dung-yeu-doi-nhu-the-tram-cam-len-1642050763.jpg
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

xã hội

,

phong cách sống

Ai nói bảo nó: Thế m nhận đc bảo nhiêu % từ bác sỹ tâm lý vậy. Bác sỹ ế quá mướn bây đi sell hả bây?
Xàm xí hết sức.
Còn nó bảo: m chả biết gì đang trend. Thì bảo nó là trend cũng có trend có não với ko não. Thứ xàm xí thế mà cũng theo trend, m nhìn thấy não của m trên tay t ko? Ko thấy chứ gì? Đúng rồi m theo trend nhảm thì làm gì có não, hê hê.
Nhớ vừa nói vừa xách sẵn đôi dép nhé 🤣🤣
Trả lời
Ai nói bảo nó: Thế m nhận đc bảo nhiêu % từ bác sỹ tâm lý vậy. Bác sỹ ế quá mướn bây đi sell hả bây?
Xàm xí hết sức.
Còn nó bảo: m chả biết gì đang trend. Thì bảo nó là trend cũng có trend có não với ko não. Thứ xàm xí thế mà cũng theo trend, m nhìn thấy não của m trên tay t ko? Ko thấy chứ gì? Đúng rồi m theo trend nhảm thì làm gì có não, hê hê.
Nhớ vừa nói vừa xách sẵn đôi dép nhé 🤣🤣

hãy thế này và đừng thế kia là mở đầu của những thứ xám xí nhất trên đời :v

Như tớ mà gặp phải trò như vậy. Cút sang Juventus ! Luôn và ngay. 
Sao lại có thứ suy nghĩ thần kinh vậy nhỉ? Thử mắc trầm cảm thật đi rồi sẽ thấy thế nào là cuộc sống của màu xám xịt.
Có thể là để tránh đi những kiểu động viên tinh thần không thực tế, họ sẽ luôn nói là vui lên đi đừng buồn nữa, mặc dù biết là tốt nhưng người bệnh kia có thể đang mắc những vấn đề tâm lý nghiêm trọng và cần được giải quyết hay tự giải quyết. 
Đối với những người yêu đời sẵn thì không nói gì câu đùa trên, nhưng đối với những người không yêu đời mà bị khích lệ hãy yêu đời lên, và họ trưng cái mặt vui ra mà bên trong không vui, thì đó rất nguy hiểm, và câu nói trên rất có tác dụng.
Jordan Peterson là một ví dụ cho việc nói những gì mà người ta cần nghe, đó không phải là lời động viên sáo rỗng, mà đó là lời nhắc nhở từ một người cha, đấm vào bạn để bạn nhận ra vấn đề mà bước tiếp. 
Nhưng ngoài peterson ra, còn schopenhauer, plato, nietzche, dotoevsky, nên đọc nhiều lên, đừng có thần thánh quá nhé! 
Lý do sao, đây: 
media-object

I fucking hate Jordan Peterson : enoughpetersonspam

www.reddit.com

Mình không anti marxist, cũng không cuồng marxist. 
Tôi thấy nó xàm quá.