Bạn nghĩ gì về việc ăn tạp?

  1. Văn hóa

Bạn có biết chúng ta là những động vật ăn tạp chứ? Nào nào, nếu chưa tin hãy xem lại định nghĩa của từ "động vật ăn tạp" nhé.

"Động vật ăn tạp là loài lấy năng lượng để nuôi dưỡng sự sống từ nguồn thức ăn của cả thực vật và động vật. Đây là loài động vật rình mò cơ hội, thức ăn của chúng không phải chuyên biệt là động vật hay thực vật. Rất nhiều loài ăn tạp phải phụ thuộc vào sự kết hợp cả thức ăn động vật và thực vật để đảm bảo sức khỏe và khả năng sinh sản. Thông thường, động vật ăn thịt cũng có khả năng kết hợp các nguồn thực phẩm như tảo, nấm và vi khuẩn vào chế độ ăn của chúng."

Mình rất ghét những câu nói thế này: "Tớ không ăn thịt chó vì nó bất nhân, vì chó là người bạn của con người".

Không cái này không đúng, con người chúng ta đứng đầu chuỗi thức ăn và tất cả các loài động vật khác, từ châu chấu, gà, chuột, voi, heo, ngựa đều đóng vai trò trong môi trường sống của chúng ta, suy ra chúng cũng là bạn ta, vậy sao ta vẫn ăn tất cả những người b-ạ-n đó?

Chúng ta chê trách người ăn thịt chó trong khi chính chúng ta đang ăn một thứ thịt công nghiệp được nuôi tập trung, được nhồi nhét và vỗ béo đến kinh dị chỉ để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của từng cá nhân.

Chúng ta ăn hột vịt lộn thì sao, chúng ta đang ăn trực tiếp một bào thai đó, vậy điều gì ngăn ta không ăn luôn một thai nhi ?

Chúng ta không ăn thịt chó vì chó là người bạn của con người, vậy heo cũng là bạn tại sao chúng ta ăn?

Món gan ngỗng của người Pháp được xem như những món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới. Có ai biết những con ngỗng đã bị nhồi nhét ăn thế nào để gan phình to ra và có đủ lượng mỡ để làm món foie gras.

Bạn vẫn ăn trứng chứ? Những con gà mái được nhồi nhét kích đẻ quá nhiều, khi tận dụng hết kì khai thác trứng thì được bán ngoài đường với giá 40-50 nghìn/kg đấy. Bạn thấy sao?

Mình là loài ăn tạp, mình không ăn thịt chó nhưng mình vẫn là một người ăn thịt bình thường. Ở đây, chúng ta đang ăn uống một cách quá đà, chúng ta sử dụng thực phẩm không đúng cách và chúng ta đang không tôn trọng chính cơ thể của mình. Mình thừa nhận việc ăn uống đa dạng chính là một phần của đa dạng văn hóa, mình thừa nhận nếu đến Pháp mình sẽ thử món gan ngỗng và sẽ không tôn sùng cả đất nước Ấn Độ chỉ vì họ từ chối không ăn thịt bò.

Cuối cùng, mình nghĩ rằng chúng ta vẫn có những chuẩn mực đạo đức riêng để giới hạn các loại thịt nạp vào cơ thể chúng ta. Mình tôn trọng các bạn và mình mong muốn được nghe về những loại thực phẩm bạn nạp vào cơ thể và lí do tại sao. Chỉ cần nhắc nhở các bạn một điều rằng hãy ăn cho thật đúng, hãy ăn để thưởng thức và để tán dương những gì thiên nhiên đã ưu đãi cho ta, vì miếng ăn không chỉ là hấp thụ năng lượng đâu.

Đây là một vài thói quen ăn uống của mình, các bạn có thể chia sẻ với mình nhé:

  • Mình sợ thịt công nghiệp nhưng mình vẫn ăn (vì không có tiền ăn thịt chăn thả).
  • Mình tiêu thụ đủ đồ ăn và ghét việc bỏ phí thức ăn (vì ít nhất bọn gia súc công nghiệp không chết một cách vô lí).
  • Mình ăn rau nhiều hơn thịt và chỉ ăn những loại thịt cơ bản như gà, heo, bò và lâu lâu ăn cừu, các loại khác mình đã ăn và không thích.
  • Mình có ăn trứng cút lộn (vì nhỏ, vì khuất mắt, chưa thấy được con) nhưng mình không ăn hột vịt lộn (nếu ăn mình chỉ ăn lòng đỏ).


Từ khóa: 

ăn uống

,

đồ ăn

,

ăn tạp

,

văn hóa

Ăn gì thì ăn nhưng hãy ăn để sống chứ đừng ăn để sướng. Ăn quá sướng thì béo phì, mỡ máu, đau tim, cao huyết áp... luôn rình rập mang linh hồn bạn về với tổ tiên. Nhưng cũng đừng ăn thiếu thốn quá vì huyết áp thấp, suy dinh dưỡng, ... cũng luôn muốn nhảy vào thế chỗ. Ăn đủ, đừng dư cũng đừng thiếu. Hạn chế hại mạng để có miếng ăn càng tốt, ăn đừng phung phí vì ngay cả cỏ cây cũng có sinh mạng.

Còn thịt chó, nó cũng là một nét đặc trưng rồi. Cũng như heo gà thôi. Nếu không có cẩu tặc mà chỉ có trang trại nuôi chó thì cũng chẳng mấy ai phản đối vậy cả. Vậy hãy là người ăn thịt chó văn minh. Tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ trước khi cho vào mồm chứ đừng thấy lát thịt là nước dãi chảy đầy tô. 🤣🤣

Trả lời

Ăn gì thì ăn nhưng hãy ăn để sống chứ đừng ăn để sướng. Ăn quá sướng thì béo phì, mỡ máu, đau tim, cao huyết áp... luôn rình rập mang linh hồn bạn về với tổ tiên. Nhưng cũng đừng ăn thiếu thốn quá vì huyết áp thấp, suy dinh dưỡng, ... cũng luôn muốn nhảy vào thế chỗ. Ăn đủ, đừng dư cũng đừng thiếu. Hạn chế hại mạng để có miếng ăn càng tốt, ăn đừng phung phí vì ngay cả cỏ cây cũng có sinh mạng.

Còn thịt chó, nó cũng là một nét đặc trưng rồi. Cũng như heo gà thôi. Nếu không có cẩu tặc mà chỉ có trang trại nuôi chó thì cũng chẳng mấy ai phản đối vậy cả. Vậy hãy là người ăn thịt chó văn minh. Tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ trước khi cho vào mồm chứ đừng thấy lát thịt là nước dãi chảy đầy tô. 🤣🤣

Mình cũng ăn tạp nè. Các loại thực thực phẩm đều ăn nhưng ăn nhiều là heo, cá, bò, gà, thỉnh thoảng ăn hải sản. Vụ ăn thịt chó thì tùy quan điểm của từng người. Có nhiều bạn như mình coi chó là bạn bè, vật nuôi nên không ăn. Có người coi chó là động vật nuôi lấy thịt (có hẳn một trại nuôi chó thịt) thì vẫn ăn bình thường.

Có điều nữa là xã hội ngày càng hội nhập với nhau, rất nhiều nước không còn ăn thịt chó và coi đó là một điều không ghê tởm (?) khi thấy người khác ăn thịt chó. Để hòa nhập hơn với bạn bè thế giới thì mình thấy việc ăn thịt chó bỏ đi cũng được nè.

Có vẻ giống mềnh phết

  • Cút lộn hay vịt lộn mềnh cũng chỉ ăn lòng đỏ.
  • Hầu hết mềnh chỉ ăn gà, bò, lợn (nhậu có thể ăn thêm dê, trâu), các con khác ko ăn.
  • Lãng phí thực phẩm là ko tốt nên mềnh luôn cố gắng ăn hết.
  • Gà CN hay gì đấy mềnh vẫn ăn bt, mấy thể loại này thích hợp cho việc nướng, rán. Chứ chân gà ta mà nướng lên thì ko biết còn gì để mà ăn ko.

Còn mềnh ko ăn thịt chó thì đúng là vì mình coi chúng nó là bạn chứ ko phải là cục thịt di động. Bạn nên phân biệt rõ ràng rằng ban đầu mục đích con người nuôi chó là để đi săn, trông nhà, kéo xe, bảo vệ... chứ ko phải là chăn chó để ăn. Lợn, gà chăn là để lấy thịt, với mềnh chúng nó ko phải là bạn.

Con người đúng là loài động vật ăn tạp và là loài độc ác nhất, cái này chẳng có gì phải bàn cả. Các loài động vật khác chỉ giết khi chúng nó cần thực phẩm để tồn tại hoặc để sinh tồn khi bị đe đọa. Con người giết các loài khác (và cả đồng loại) để mua vui và phục vụ cho ham muốn không cần thiết của bản thân.