Bạn nghĩ gì về việc cho mượn sách?

  1. Sách

Mình rất thích sách nên thường thoải mái khi tặng sách, nhưng lại rất ngần ngại khi cho mượn. Vì thường là sau đó, mình không rõ số phận cuốn sách sẽ ra sao, được đọc hay bị cất vào một góc và người mượn cũng nói rõ thời gian trả sách :(

Từ khóa: 

sách

,

văn hóa

,

sách

Mình hay tặng sách, và cũng hay được tặng sách. Thi thoảng thì mình mới cho mượn sách, nhưng cũng không phải là hiếm, chỉ là ít hơn nhiều so với việc tặng và được tặng. Thường những cuốn sách thực sự hay, mình thích thì mình sẽ hay mua vài cuốn để tặng cho những người mình nghĩ là phù hợp với cuốn sách đó. Nên trong tủ sách của mình sẽ có những cuốn giống nhau.

Mình thường cho mượn nếu như mình dự đoán là cuốn sách đó không quá phù hợp với người mượn. Khi đó mình dự đoán giá trị sử dụng của cuốn sách sẽ không quá cao, vậy nên phương án mượn sẽ phù hợp (rẻ hơn) hơn là phương án mua tặng. Ngoài ra có một số cuốn thuộc dạng hiếm, không còn tái bản thì mình cũng chỉ có thể cho mượn chứ không tặng được.

Mượn thì mình sẽ yêu cầu phải trả lại trong khoảng 2 tuần. Đợt tới mình sẽ xây dựng 1 sổ ghi chép các sách cho mượn, để tránh thất lạc, và cần thì có thể mua bù.

https://cdn.noron.vn/2021/02/12/509031669416438079-1613108283.jpg

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trả lời

Mình hay tặng sách, và cũng hay được tặng sách. Thi thoảng thì mình mới cho mượn sách, nhưng cũng không phải là hiếm, chỉ là ít hơn nhiều so với việc tặng và được tặng. Thường những cuốn sách thực sự hay, mình thích thì mình sẽ hay mua vài cuốn để tặng cho những người mình nghĩ là phù hợp với cuốn sách đó. Nên trong tủ sách của mình sẽ có những cuốn giống nhau.

Mình thường cho mượn nếu như mình dự đoán là cuốn sách đó không quá phù hợp với người mượn. Khi đó mình dự đoán giá trị sử dụng của cuốn sách sẽ không quá cao, vậy nên phương án mượn sẽ phù hợp (rẻ hơn) hơn là phương án mua tặng. Ngoài ra có một số cuốn thuộc dạng hiếm, không còn tái bản thì mình cũng chỉ có thể cho mượn chứ không tặng được.

Mượn thì mình sẽ yêu cầu phải trả lại trong khoảng 2 tuần. Đợt tới mình sẽ xây dựng 1 sổ ghi chép các sách cho mượn, để tránh thất lạc, và cần thì có thể mua bù.

https://cdn.noron.vn/2021/02/12/509031669416438079-1613108283.jpg

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết sau:

"Cho mượn sách là ngu, mượn được sách rồi còn mang trả là ngu bình phương." - NVL.

Hồi còn đi học mình nghe đồn là thầy NVL, nguyên Chủ nhiệm Khối A0 đã nói thế này. Mình không biết ngữ cảnh khi thầy nói ra câu này, có điều, thầy viết sách. Nếu không có ai cho mượn sách thì sách thầy sẽ bán được nhiều hơn, thế thôi.

Khi bạn gặp chuyện băn khoăn, hãy nghĩ về mục đích của mình, và làm mọi chuyện thật rõ ràng. Bạn mua sách để làm gì? Bạn có muốn cho mượn sách không? Nếu bạn không muốn cho mượn sách thì đừng cho mượn. Nếu không muốn khó xử thì đừng cho người khác biết là bạn có sách. Quan trọng không phải là bạn cho mượn hay không, mà là cho mượn rồi thì bạn thấy thế nào. Nếu cứ cho mượn là cảm thấy băn khoăn hay không thoải mái, thì đừng cho mượn. Chuyện này cũng giống như mọi việc khác mà bạn sẽ làm với bản thân mình trong cuộc đời. Cái gì cũng có hai mặt, nhưng nếu biết làm rồi sẽ không cảm thấy tốt, tức là cái mặt không hay nó rõ ràng hơn, thì đừng làm.

Mình cũng rất thích sách, nhưng suy cho cùng, nó chỉ là công cụ thôi. Sách không phải người thầy, tác giả mới là người thầy. Hay ít nhất, tư tưởng trong sách mới là người chỉ đường. Nếu bạn muốn giữ gìn cuốn sách, "đối xử" với sách thật tốt, thì cũng tốt thôi, mình cũng thế. Có điều, đó là ý chí của bạn, không phải ý chí của tác giả, và chắc càng không phải ý chí của cuốn sách. Một cuốn sách bình thường sẽ muốn được nhiều người đọc, bằng mọi giá, cũng giống như khi bạn hiểu được sứ mệnh của đời mình, bạn sẽ cố gắng hoàn thành nó. Nếu thích sách thật, bạn hãy để nó được đọc nhiều. Yêu là cho đi :). Ngày xưa có những cuốn sách mình còn muốn "mời" bạn bạn bè mượn, vì nó quá hay, và không dễ mua. Mình muốn những tư tưởng trong cuốn sách yêu thích đến được với nhiều người.

Đến một lúc nào đó, sẽ không còn người hỏi mượn sách của bạn nữa. Sẽ đến lúc mà khi bạn bè của bạn muốn đọc, họ sẽ tự mua. Đến một lúc nào đó, mượn sách phiền hơn là tự mua. Nếu cuốn sách là quý hiếm, bạn có thể dễ dàng giải thích với những người hiểu chuyện rằng bạn không thể cho mượn, hoặc ít nhất phải được hẹn ngày trả.

Tóm lại, hãy cứ làm những gì làm bạn cảm thấy tốt.

https://cdn.noron.vn/2021/02/10/73493199705957796-1612916880.png

Một góc trong một tầng hầm ở một thư viện trường cũ của mình, hệ thống thư viện lớn thứ ba ở Nhật. Hình ảnh không có tính minh họa cho nội dung, nhưng Noron thích những câu trả lời có ảnh.

Mình thích tặng hơn là cho mượn bởi 2 lý do:
1. Mình hay dán note và highlight vào sách nên có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc của người khác
2. Mình thích sở hữu sách hơn là mượn của người khác, nên mình cũng đối xử với người khác như vậy.
Trước mình cũng hay cho mượn, nhưng mình phát hiện họ không đọc hoặc đọc không tới nơi tới trốn. Nó làm mình có cảm giác mình đang làm lãng phí tài nguyên. Nên mình hiếm cho ai mượn sách.

Hãy hỏi một người thủ thư tâm huyết về việc cho mượn sách :)) nhiều cung bậc cảm xúc lắm bạn ạ. Lúc trao tay thì sách mới tinh tươm, khi trả lại thì tan nát, quăn queo thậm chí mất trang.

Nhưng dù sao vậy cũng còn hơn là không trả lại :(

Vì sách của mình là những quyển bình thường, dễ dàng mua trên thị trường, nên mình cũng sẵn lòng cho mọi người mượn. Hơn nữa, mình cũng chỉ cho mượn những quyển đã đọc rồi, cũng đã ghi chú những ý hay từ quyển sách rồi nên cũng thoải mái nữa.

Nếu bạn lo lắng về số phận của những quyển sách, có thể lập danh sách cho mượn để dễ dàng quản lý, theo dõi. Thử cho mỗi người 1 cơ hội mượn, nếu phát hiện ra đó không phải người phù hợp để cho mượn, thì từ sau không cho mượn nữa.

Chia sẻ kiến thức là một việc tốt, và cho mượn sách cũng làm tăng giá trị của quyển sách lên, lại còn bảo vệ môi trường nữa chứ ^^

Em hồi nhỏ từng là "thư viện" của tụi bạn. Mọi người mượn nhiều đến mức em phải viết sổ để quản lý. Nhưng vẫn mất và bị hư hại vô số kể (thường gặp nhất là gáy sách bị gãy, mép bìa bị tòe, hoặc có nhiều trang gấp nếp).

Bây giờ em cũng rất ngần ngại cho mượn trừ khi tin tưởng người mượn sẽ giữ gìn đàng hoàng. Một số cuốn cổ (em có những cuốn từ dầu thế kỉ 17, rồi thế kỉ 18, 19) em hoàn toàn không cho mượn được, bởi chính em cũng phải có bao tay mở cực kì nhẹ nhàng mới dám cầm.

Ảnh: một số cuốn cổ của em, những cuốn này tình trạng quá cũ, em đang tìm cách quét lại để đọc trên máy, chứ còn không dám cầm đọc bình thường vì sợ hư hại (bụi trong không khí, dầu trên tay, ánh sáng,...)

https://cdn.noron.vn/2021/02/10/509031669416437498-1612890824_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/02/10/509031669416437499-1612890833_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/02/10/73493199705957759-1612890836_1024.jpg

Mình thì nghĩ như này. Sách tức là phần "xác", bên trong chứa đựng tư tưởng nên hầu như khi đọc mình không chú trọng giữ gìn vẻ ngoài của nó lắm (dùng bút gạch chân, gấp dấu trang tùm lum luôn). Mình chỉ cho mượn những cuốn mà mình đã đọc xong và có ghi chép bên lề tổng kết lại một vài ý trong cuốn đó, sau khi họ mượn thì trả muộn hay sớm hoặc ko trả đều ko phải là vấn đề quá to tát đối với mình. Trừ phi cuốn nào mà mình thật sự muốn lưu giữ để khi nào cần tra cứu lại mà không thể tìm được trên mạng thì mình mới không cho mượn. Mà giờ mình cũng chẳng xài sách giấy nhiều nữa toàn đọc pdf cho tiện, sách giấy với mình mang giá trị sưu tầm thôi.