Bạn nghĩ sao về câu nói : Hành trang của ta là thanh kiếm , không có gì hơn , kiếm trong tâm còn lợi hại hơn kiếm trong tay?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình nghĩ bạn nên ghi rõ nguồn những câu trích dẫn này ra. Bạn đưa ra rất nhiều câu, từ tây đến tàu, đến cả Binh pháp Tôn Tử. Nhưng chưa bao giờ thấy ghi từ ai hoặc sách nào.

Điều đó thứ nhất là ko công bằng cho tác giả, rõ rồi. 

Thứ hai, một câu nói thường chỉ phù hợp ở 1 hoàn cảnh, điều kiện. Nếu ko ở vào hoàn cảnh đó (thậm chí ko cùng giới tính, thời điểm,... nữa kia) thì khó thốt ra đc, cũng như hiểu đc những câu như vậy. Từ các câu hỏi của bạn trở nên tối nghĩa, khó có 1 câu trả lời cụ thể. Nếu biết từ đâu, m.n (nếu có thể) tìm lại nguồn để hiểu rõ hoàn cảnh câu nói và câu trả lời sẽ hợp lý và ít có kiểu chung chung thậm chí là ko thể trả lời vậy. 

Đôi lời chia sẻ.

Trả lời

Mình nghĩ bạn nên ghi rõ nguồn những câu trích dẫn này ra. Bạn đưa ra rất nhiều câu, từ tây đến tàu, đến cả Binh pháp Tôn Tử. Nhưng chưa bao giờ thấy ghi từ ai hoặc sách nào.

Điều đó thứ nhất là ko công bằng cho tác giả, rõ rồi. 

Thứ hai, một câu nói thường chỉ phù hợp ở 1 hoàn cảnh, điều kiện. Nếu ko ở vào hoàn cảnh đó (thậm chí ko cùng giới tính, thời điểm,... nữa kia) thì khó thốt ra đc, cũng như hiểu đc những câu như vậy. Từ các câu hỏi của bạn trở nên tối nghĩa, khó có 1 câu trả lời cụ thể. Nếu biết từ đâu, m.n (nếu có thể) tìm lại nguồn để hiểu rõ hoàn cảnh câu nói và câu trả lời sẽ hợp lý và ít có kiểu chung chung thậm chí là ko thể trả lời vậy. 

Đôi lời chia sẻ.

Kiếm trong bao cũng chỉ để trưng bày thôi.

Kiếm sắc lượn bay suốt đời ta vẫn cười ngạo nghễ

Để lại khúc nhạc buồn giữa trời đất mênh mang...

Mình nghĩ kiếm trong tâm ta có lẽ là bản lĩnh, ý chí của con người. Vì có bản lĩnh, ý chí nên ta có thể vượt qua mọi trở ngại gian khó trong cuộc sống để sống một cuộc đời như ta mong muốn.

Một câu nói tưởng là sâu sắc, nhưng bởi vì nó chỉ khơi ra vấn đề một cách chung chung nên mỗi người có thể hiểu nó theo các mức độ khác nhau.

Mình thì không tưởng tượng được nhiều, nên cảm nhận là à, chắc câu này nó thâm thúy gì đó lắm đây ...