Bạn nghĩ sao về câu nói “Bông hoa đẹp nhất khi không thuộc về ai”?

  1. Tình yêu

Mọi người thường hay nói con gái sau chia tay đều sẽ trở nên xinh đẹp, giỏi giang hơn, nghĩa là "bông hoa đẹp nhất khi không thuộc về ai." Các bạn nghĩ sao về điều này?

Từ khóa: 

tình yêu

Đây là quan điểm cá nhân rút ra từ cuộc sống xung quanh mình thôi nha. Có thể ánh mắt của nữ nhìn k giống nam lắm. 
Câu này mình thấy nếu “bông hoa” đó tự nói thì là do ế quá nên nói vậy để đỡ quê, còn người khác nói thì là đang an ủi. 
Những người con gái xung quanh mình, rạng rỡ nhất là khi họ đang có 1 tình yêu hạnh phúc. Nhìn họ mình thấy cực kỳ ganh tị luôn ý. Mặc dù vẻ ngoài có thể họ ko đẹp bằng ai, nhưng người phụ nữ hạnh phúc luôn toát ra thần thái mà ko ai có đc, ánh mắt rạng ngời đến phát sáng. Hic. Cái này là mình thấy rõ ràng luôn. Còn người ko thuộc về ai, có thể họ rất sang chảnh, rất đẹp, nhưng vẫn có nét cô độc ko cuốn hút bằng. 
Trả lời
Đây là quan điểm cá nhân rút ra từ cuộc sống xung quanh mình thôi nha. Có thể ánh mắt của nữ nhìn k giống nam lắm. 
Câu này mình thấy nếu “bông hoa” đó tự nói thì là do ế quá nên nói vậy để đỡ quê, còn người khác nói thì là đang an ủi. 
Những người con gái xung quanh mình, rạng rỡ nhất là khi họ đang có 1 tình yêu hạnh phúc. Nhìn họ mình thấy cực kỳ ganh tị luôn ý. Mặc dù vẻ ngoài có thể họ ko đẹp bằng ai, nhưng người phụ nữ hạnh phúc luôn toát ra thần thái mà ko ai có đc, ánh mắt rạng ngời đến phát sáng. Hic. Cái này là mình thấy rõ ràng luôn. Còn người ko thuộc về ai, có thể họ rất sang chảnh, rất đẹp, nhưng vẫn có nét cô độc ko cuốn hút bằng. 

Theo tui nghĩ, "hoa đẹp" là người có dung mạo đức và đức hạnh đẹp.

Hoa đẹp được trồng số lượng lớn đại trà tràn lan, mọi người có thể mua sở hữu được bởi giá rẻ ít tốn công sức thì "hoa" đó chỉ "đẹp" một cách bình thường.

Nhưng khi hoa đó vừa đẹp, bao người muốn có được hoa phải tốn nhiều công sức, vượt qua biết bao gian nan thử thách như trèo đèo lội suối, cọp gầm, cược cả tính mạng của mình mới có được hoa đó. Khi chỉ có 1 mình mình chinh phục được những thử thách khắc nghiệt ấy mà hiếm người nào có thể với tới, mình mới thấy được vẻ đẹp của hoa, thấy hoa héo mình lại lo, lại tưới nước bón phân, hoa qua thời gian sắp tàn mình lại phải nghiên cứu làm sao để trồng đc giống hoa đó, đất như thế nào, tưới nước làm sao, bón phân, dành bao nhiêu công sức. Cả cuộc đời của mình, mình đã dành rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, tâm tư, tình cảm với hoa, để hoa tươi đẹp hơn, sức sống hơn, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, hương thơm mỗi ngày. Nhưng một ngày nào đó mất đi thì mình có tiếc không? Tiếc! Rất tiếc! Xót không? Rất xót!

Cũng như một người đẹp người, thông minh, giỏi giang, giỏi ngoại giao..., nhưng dễ có được, không cần phải tốn công, chỉ cần chục bức thư tỏ tình ngọt ngào là quay sang yêu cả chục người đó, thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Rẻ tiền, dễ dãi. Nam hay nữ mình đều cảm thấy vậy, kinh ra chứ cảm thấy gì nữa !

Nhưng nếu người đó là "hoa đẹp" là người thông minh, năng động, giỏi giang, diễm kiều, khiến bao người thích. Nhưng muốn có được, mình phải tốn rất nhiều công sức, thời gian, tâm huyết, vượt bao thử thách (người nhà cấm cản, chê bai, vùi dập) Hiếm người nào có thể vượt qua khi vượt qua rồi, người đó chỉ dành trọn tình cảm người xứng đáng để để yêu thương và được yêu thương chăm sóc bảo ban nhau, sinh dưỡng dục con cái tốt suốt cả cuộc đời. Tự nhiên mình cảm thấy người đó rất tuyệt vời. Không có được mình sẽ thấy tiếc nuối.

Ý đây không phải nói muốn tìm được người bạn đời tốt thì các bạn phải chảnh, theo mình, mình nên tập trung bản thân mình, như trau dồi tri thức, làm đẹp tâm hồn và thể chất của mình. Không nên quá dễ dàng trao hết tất cả ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Bạn phải để cho cả 2 dành cho nhau thời gian( từ 6 tháng quen biết nhau, sau 1-2 tuần trở lên chỉ để chờ một cái hẹn đi ngắm biển sau nhiều lần liên tục bị bạn từ chối), công sức (2 nhà xa nhau mà người đàn ông ấy vẫn sẵn sàng chạy đến bên bạn chỉ bởi vì muốn ngắm bạn, hay mua cháo cho bạn khi bạn sốt lúc nửa đêm, chở bạn đi học, đi làm...), tiền bạc (người ấy lương có 10tr nhưng đưa b hết 9tr khi nhà bạn gặp khó khăn : bố mẹ bạn thực sự bệnh nguy kịch,...)... khi người đàn ông đó vượt qua mọi thử thách thì bạn sẽ mở lòng với họ tiến triển xa hơn như đi tìm hiểu nhau về tính cách, suy nghĩ, gia đình, học hành, cv..

Ai trong chung ta đều có quyền yêu, quyền chọn lựa... nhưng hành xử như thế nào là do chính chúng ta.

Mình nghĩ quan trọng ở người phụ nữ và người đàn ông dù có ở trong một mối quan hệ hay không vẫn biết yêu thương và chăm chút cho bản thân mình thôi. ^^

Mọi người thường hay nói con gái sau chia tay đều sẽ trở nên xinh đẹp, giỏi giang hơn =>

Xạo dễ sợ! Có đứa chia tay hận đời, thù đàn ông vl kia kìa!

Bông hoa đẹp nhất khi không thuộc về ai thì chỉ có:

  1. Mấy đứa con trai đã xây được cảm giác yêu với đứa con gái rồi nhưng chưa cưa đổ được mới nói.
  2. Mấy đứa con gái chưa có ai đeo đuổi nên tự nghĩ ra câu đó để tự huyễn hoặc bản thân mình! Nếu mà nó tốt thật thì nó chả cần nói gì cả, nói chỉ cần sống tốt thôi!

Cái này đúng nhưng có vẻ là do hội chị em. Kiểu có bồ rồi thì bắt đầu xề xòa ra, kiểu có ai câu cá lên rồi nhét giun vào mồm. Đến khi chia tay, hoặc lúc chưa có mối nào, còn ế sặc cơm thì phải trau chuốt, lược là để kiếm mối chứ. Nên nó đúng.

Hoặc cũng có thể xuất phát từ hội anh em, mấy đứa có bồ rồi thì với khó tới nữa nên cái gì ko có đc thì phải tỏ ra ko thèm. Nên mới nói trớ đi, kiểu có bồ rồi là a đây ko thèm, mấy đứa hoa chưa chủ mới là đẹp nhất, còn em có bồ rồi thì mất đẹp. Chứ thực ra thì nuốt nước bọt ừng ực trong đấy :)))

Mình thấy câu này thường được nói bởi những người mới chia tay xong.

Một thời gian sau, họ sẵn sàng chấp nhận không làm "bông hoa đẹp nhất" nữa và tìm kiếm tình yêu mới