Bạn nghĩ sao về một Tủ sách miễn phí ở Sài Gòn?

  1. Sách

Mình mới nghĩ ra ý tưởng này và bắt tay vào xây dựng tủ sách sau chỉ sau một đêm. Hình thức hoạt động đơn giản lắm. Nguồn sách do mọi người đóng góp, ai muốn mượn chỉ cần tới lấy sách và để lại thông tin liên lạc. Không có hình thức kiểm soát quy định gì bặc biệt, chủ yếu dựa trên lòng tin giữa người và người.

Hiện tại tủ sách có 92 cuốn và hi vọng sẽ tăng thêm nhiều trong tương lai. 

Mọi người thấy ý tưởng này thế nào? Và cho mình thêm góp ý gì về cách hoạt động của tủ sách với nhé.

List sách ở đây nè: 

Từ khóa: 

sách

,

review sách

,

đọc sách

,

sách

Ý tưởng này theo mình nghĩ thì có rất nhiều bạn muốn thực hiện lắm, và thực tế là mình được biết trước đây cũng đã có 1 dự án do các anh chị bên FB Toa Tàu thực hiện tên là Bookbox rất hay. Hiện tại thì mình thấy hình như dự án này bị dừng lại rồi, không còn hoạt động nữa, nhưng những Bookbox đã được xây dựng thì chắc vẫn còn đâu đó tại các tỉnh thành. Tức là vẫn còn có người đến trao gửi những yêu thương qua những quyển sách. Hihi. Về cơ bản thì mình thấy ý tưởng này vẫn phải phụ thuộc vào cái gọi là "hữu xạ tự nhiên hương", tức là một cá nhân nào đó, yêu thích thì xây dựng nên tủ sách miễn phí (ở đây là bạn Adele nè), rồi thì những người nào "nghe" thấy mùi, "cảm" thấy mùi hương của tủ sách, sẽ tự động đến và lan tỏa. Tất nhiên là bên cạnh đó mình cũng phải làm rất nhiều thứ, như làm cho tủ sách có thật nhiều đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, rồi sau đó seeding, lập group, thậm chí là Fanpage, cần thiết nữa có điều kiện thì mở hẳn một cái website, chưa kể lâu lâu thỉnh thoảng mở cái hội nghị bàn tròn offline bàn về nội dung của những cuốn sách, hay online thì lên Noron! chia sẻ "mình vừa mới ghé Sen và Gốm, lấy đi 1 và để lại 1 cuốn sách" chẳng hạn. :D Nói chung là cũng phải mất một quá trình dài thì ý tưởng mới có thể được thành hình, mình nghĩ là vậy. Còn không thì đơn giản, chỉ là mình cứ lập nên 1 Tủ sách miễn phí, và những người có quen biết với nhau sẽ thực hiện trước. Gần là thế, rồi sẽ tính đến chuyện đi xa hơn. Hihi.
Trả lời
Ý tưởng này theo mình nghĩ thì có rất nhiều bạn muốn thực hiện lắm, và thực tế là mình được biết trước đây cũng đã có 1 dự án do các anh chị bên FB Toa Tàu thực hiện tên là Bookbox rất hay. Hiện tại thì mình thấy hình như dự án này bị dừng lại rồi, không còn hoạt động nữa, nhưng những Bookbox đã được xây dựng thì chắc vẫn còn đâu đó tại các tỉnh thành. Tức là vẫn còn có người đến trao gửi những yêu thương qua những quyển sách. Hihi. Về cơ bản thì mình thấy ý tưởng này vẫn phải phụ thuộc vào cái gọi là "hữu xạ tự nhiên hương", tức là một cá nhân nào đó, yêu thích thì xây dựng nên tủ sách miễn phí (ở đây là bạn Adele nè), rồi thì những người nào "nghe" thấy mùi, "cảm" thấy mùi hương của tủ sách, sẽ tự động đến và lan tỏa. Tất nhiên là bên cạnh đó mình cũng phải làm rất nhiều thứ, như làm cho tủ sách có thật nhiều đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, rồi sau đó seeding, lập group, thậm chí là Fanpage, cần thiết nữa có điều kiện thì mở hẳn một cái website, chưa kể lâu lâu thỉnh thoảng mở cái hội nghị bàn tròn offline bàn về nội dung của những cuốn sách, hay online thì lên Noron! chia sẻ "mình vừa mới ghé Sen và Gốm, lấy đi 1 và để lại 1 cuốn sách" chẳng hạn. :D Nói chung là cũng phải mất một quá trình dài thì ý tưởng mới có thể được thành hình, mình nghĩ là vậy. Còn không thì đơn giản, chỉ là mình cứ lập nên 1 Tủ sách miễn phí, và những người có quen biết với nhau sẽ thực hiện trước. Gần là thế, rồi sẽ tính đến chuyện đi xa hơn. Hihi.
Tương lai nếu có nhiều cuốn sách hơn nữa, thì ta có thể mở rộng thành một Quán Cafe sách - nơi những người yêu sách có thể gặp mặt, bàn luận cũng như chia sẻ thêm về những cuốn sách. Một ý tưởng cũng rất hợp lí đúng không chị 😄 . Em cảm thấy ý tưởng cuả chị cũng rất hay, em hẹn một ngày nào đó gần nhất để đến ạ

Em nghĩ đây là một ý tưởng khá là hay, mặc dù ở Sài Gòn cũng đã có một vài điểm đã xây dựng mô hình khuyến khích đọc sách như ở đường sách Nguyễn Văn Bình đã xây dựng một mô hình xe buýt và ở đó mọi người có thể trao đổi sách lẫn nhau với thời gian 2 tuần, tuy nhiên mình nghĩ mô hình này vẫn rất cần được lan tỏa nhiều hơn nữa ấy ạ.

Còn về hình thức thì ngoài việc cho mượn sách đơn thuần thì có thể tổ chức các buổi review về sách, ví dụ như thứ 7 tuần này sẽ cùng nhau nói về cuốn này, về góc nhìn của người này, người kia về cuốn sách và các buổi này sẽ diễn ra hàng tuần nằm xây dựng cộng đồng yêu thích sách. Với mỗi người cho mượn sách thì có thể nhắn họ chia sẻ lại một vài dòng thông điệp, chia sẻ và ý nghĩa mà họ muốn người khác đọc cuốn sách này. Khuyến khích có sự trao đổi giữa bên cho mượn và bên được mượn để cùng nhau chia sẻ nhiều hơn,...

Em vẫn mong không những xây dựng nơi có thể mượn sách mà còn là nơi xây dựng văn hóa đọc và cùng nhau chia sẻ nữa ạ...

Chắc hôm nào em sẽ ghé thử qua chỗ chị để ngó xem nhé chị! Hehe

Nên có 1 số quy định ràng buộc nhất định để đảm bảo mọi người đọc đều có thể cầm được quyển sách và tránh việc thất thoát.

Ví dụ:

- Giới hạn số lượng mỗi lần mượn.

- Thông tin người mượn public (1 số thôn tin cơ bản)

Sài Gòn là trung tâm và chưa kể còn có những thư viện tổng hợp, thư viện đại học với hàng ngàn đầu sách và phí thành viên cũng khá mềm. Không biết ý kiến phát triển tủ sách ở cách vùng lân cận khác thì chị thấy thế nào ạ?