Bạn nghĩ sao về ngày Quốc giỗ Hùng Vương - Mùng 10/3?

  1. Văn hóa

Ai trong chúng ta cũng đã quá quen thuộc với câu: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”. Cứ đến gần ngày này, người dân khắp nơi lại nô nức về Đền Hùng (Phú Thọ) để dâng lễ, tưởng nhớ công lao dựng nước của vua Hùng. Nhiều bạn đọc vẫn thắc mắc, vì sao có ngày mùng 10 tháng 3, hay ngày 10.3 chính xác là ngày giỗ của vị vua Hùng tên gì, đời thứ mấy?

Tuy nhiên mình đang muốn được sự chia sẻ về ý nghĩa Ngày Quốc giỗ trong lòng các bạn trẻ? Là một ngày nghỉ để vui chơi, mất dần sự tôn nghiêm và hoài niệm lịch sử hay đâu đó vẫn còn những con người hoài cổ Hùng Vương?

Chính việc được nghỉ 01 ngày khiến chúng ta thư giãn cho chính mình mà quên đi ngày này là ngày quan trọng trong lịch sử dân tộc??

https://cdn.noron.vn/2019/04/13/89463a682dc6863c0bc5a28995cde560.jpg
Từ khóa: 

văn hóa

,

mỗi ngày một vấn đề

,

khoa lịch sử hcmue

,

văn hóa

Mình nghĩ không nên có ngày lễ này cho cả đất nước. Thứ nhất, Hùng Vương không có thật. Thứ hai, dỗ tổ Hùng Vương chỉ là dỗ tổ của người Kinh, trong khi hơn 50 dân tộc khác trên đất nước này không hề có tổ là Hùng Vương như người Kinh. Giả sử một đứa bé Khmer nói với mẹ nó: " Hôm nay là con được nghỉ vì là ngày giỗ tổ Hùng Vương", người mẹ sẽ trả lời "đó không phải tổ tiên của chúng ta"

Trả lời

Mình nghĩ không nên có ngày lễ này cho cả đất nước. Thứ nhất, Hùng Vương không có thật. Thứ hai, dỗ tổ Hùng Vương chỉ là dỗ tổ của người Kinh, trong khi hơn 50 dân tộc khác trên đất nước này không hề có tổ là Hùng Vương như người Kinh. Giả sử một đứa bé Khmer nói với mẹ nó: " Hôm nay là con được nghỉ vì là ngày giỗ tổ Hùng Vương", người mẹ sẽ trả lời "đó không phải tổ tiên của chúng ta"

Theo mình là Giỗ tổ là ngày đáng trân trọng, con người có gốc gác, có nơi để hướng về chẳng phải là thứ mà ai cũng muốn đấy hay.

Như dân tộc Isarel họ phải đấu tranh, đấm đá rồi diệt môn bao năm mới được như hôm nay, mà cũng đã yên đâu, giặc ngoài vẫn tìm cách tấn công liên tục.

Có điều là cần làm cho ngày lễ đó ý nghĩa hơn, trở thành niềm tự hào hơn, khiến mọi người hào hứng với nó hơn, ví dụ như ở Thái Lan ngày lễ là mở cửa bệnh viện phát thuốc free cho toàn dân.

Ngày lễ không sai, sai là chỗ người tổ chức có làm cho nó ý nghĩa hay không thôi.

Ngày truyền thống để tưởng nhớ tổ tiên của dân tộc ta

Thực lòng với cá nhân tôi, đó đơn giản chỉ là một ngày nghỉ mà thôi.

Ngày đó chỉ một số rất rất ít người tới thăm được đền Hùng, ngoài ra cũng chẳng còn bất cứ hoạt động đáng kể nào được tổ chức trong cả nước. Không phim ảnh, chẳng truyện, chẳng phóng sự, chẳng lễ hội, triển lãm. Vậy lấy gì để người dân cả nước hướng tới?

Lịch sử Việt Nam mấy ai quan tâm?

Nói về chủ đề này phải nói đến việc dạy, học và tuyên truyền về lịch sử tại Việt Nam trong thời gian vừa qua đang rất yếu. Phóng sự "hài hước" về hiểu biết lịch sử của các bạn trẻ để cho chúng ta thấy, lịch sử dân tộc bị "xem nhẹ" như thế nào.

Ngày này mọi người xem phim Tàu, đọc truyện Nhật, xem cinema Holywood. Các vở tuồng, chèo lịch sử chẳng mấy ai xem.