Bạn nghĩ sao về những bó hoa làm bằng tiền tặng phụ nữ?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Mình không thích lắm, nếu người đó tặng mình bó hoa bằng tiền thì mình sẽ biết họ không thực sự hiểu mình. Nếu muốn tặng hoa thì tặng hoa, một bông hoa dại cũng rất đáng quý. Nếu tặng tiền thì tặng tiền, có thể chuyển khoản hay gì đó, nhưng chỉ khi việc tặng tiền đó là điều tốt trong mối quan hệ (đành rằng nhiều người nghĩ tặng tiền bằng cách gói nó thành hoa có vẻ lịch sự, tôn trọng và nhẹ nhàng hơn, nhưng cảm giác mọi thứ cứ bị quy về vật chất hết). Chưa kể nhiều người sẽ coi đó là phụ nữ thực dụng, họ thích được tặng tiền, hay nhiều em gái mới lớn cũng sẽ sa vào cái "thực dụng" đó, hoặc một số chàng trai sẽ có áp lực. Vậy nên tiền và hoa phải rõ ràng, mục đích cụ thể và quan trọng là tấm lòng.

Đối với một số cô gái, ý nghĩa của một bông hoa và một bó "hoa tiền" rất khác nhau, có khi một bông hoa còn đáng giá hơn tiền bạc kia, khiến họ vui và hạnh phúc hơn. Mình không muốn nghĩ tới một ngày đàn ông không tặng hoa cho phụ nữ nữa, mà thay vào đó là tặng bó tiền đâu.

Boy-Giving-Flower-To-Girl


Trả lời

Mình không thích lắm, nếu người đó tặng mình bó hoa bằng tiền thì mình sẽ biết họ không thực sự hiểu mình. Nếu muốn tặng hoa thì tặng hoa, một bông hoa dại cũng rất đáng quý. Nếu tặng tiền thì tặng tiền, có thể chuyển khoản hay gì đó, nhưng chỉ khi việc tặng tiền đó là điều tốt trong mối quan hệ (đành rằng nhiều người nghĩ tặng tiền bằng cách gói nó thành hoa có vẻ lịch sự, tôn trọng và nhẹ nhàng hơn, nhưng cảm giác mọi thứ cứ bị quy về vật chất hết). Chưa kể nhiều người sẽ coi đó là phụ nữ thực dụng, họ thích được tặng tiền, hay nhiều em gái mới lớn cũng sẽ sa vào cái "thực dụng" đó, hoặc một số chàng trai sẽ có áp lực. Vậy nên tiền và hoa phải rõ ràng, mục đích cụ thể và quan trọng là tấm lòng.

Đối với một số cô gái, ý nghĩa của một bông hoa và một bó "hoa tiền" rất khác nhau, có khi một bông hoa còn đáng giá hơn tiền bạc kia, khiến họ vui và hạnh phúc hơn. Mình không muốn nghĩ tới một ngày đàn ông không tặng hoa cho phụ nữ nữa, mà thay vào đó là tặng bó tiền đâu.

Boy-Giving-Flower-To-Girl


Tiền hay bạc, giả hoa chỉ là hoa giả, đòi so với thật?

E827F228-F92E-4222-BDBF-7AB765778C4E


Đó là sản phẩm của một xã hội thực dụng! Hoa mang giá trị về tinh thần, đem tiền nhét vào cái tinh thần ấy thì nó thành giá trị vật chất. 
Chúng ta ai cũng cần tiền bạc để chi tiêu, sinh sống,... Nhưng chúng ta cần phải rạch ròi giữa tiền bạc và tình cảm. Tặng hoa là lúc thể hiện tình cảm, nếu muốn thể hiện tiền bạc thì có thể chuyển khoản hoặc tặng lô đất, căn nhà,...

Thực tế mà =))) 1 mũi tên trúng mấy đích lận, dùng tiền ở bó hoa mua được nhiều thứ mình thích còn hơn được tặng 1 thứ mà lại đúng thứ mình k thích :))))

Mình thấy đẹp, được tặng xong đem về trưng vài ngày, ngắm nghía, chụp hình chán chê xong rồi gỡ tiền ra để xài luôn. Vừa lãng mạn vừa thực tế =)))

Có phụ nữ sẽ thích nhưng có phụ nữ sẽ không thích. Nên trước khi tặng nên hỏi người phụ nữ đó có thích hay không ùi hãy tặng 

Cá nhân mình thì mình thích =)))) vừa lãng mạn mà vẫn vừa thực tế

Cá nhân mình cũng cảm thấy không thích điều này cho lắm, một bó hoa bằng tiền quá vật chất và có chút gì đó hơi... vô duyên. Mình cảm thấy thay vì tiền hãy mua một bó hoa thật, người nhận có thể cảm thấy được tâm ý của bạn rõ ràng hơn.

Hoa cũng có nhiều loài hoa mang ý nghĩa riêng, vậy nên nó có thể kích thích thẩm mỹ của người nhận vô cùng, bạn có thể tùy vào từng dịp mà chọn hoa để tặng cho đối phương, sẽ lãng mạn và có thành ý hơn rất nhiều bó hoa bằng tiền. Hay có một dạng khác là bó hoa bằng đồ ăn, mình thấy cũng khá cute =)))

Quà tặng thì nên hỏi người được tặng. Có thể phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người kia. Món quà chỉ có giá trị với người được tặng, người được tặng thích là được =)))
Còn nếu mình được tặng thì mình chê nha, mình thích hoa thật =))