Bạn nghĩ sao về tình yêu đồng giới?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Tình yêu đồng giới vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn, thậm chí bị cấm đoán và coi như trọng tội trong thời phong kiến. Nhưng dù có cấm đoán, cản trở như thế nào đi chăng nữa thì trong xã hội loài người chúng ta luôn tồn tại trung bình khoảng 5% người được xem là "không bình thường". Chúng ta cảm thấy có vẻ ngày càng có nhiều người đồng tính nhưng đơn giản là vì khi xã hội càng cởi mở thì càng có nhiều người trong số 5% đó tự tin sống là chính minh.
Và thực tế thì họ rất bình thường, giống như 95% còn lại vậy.

Trả lời

Tình yêu đồng giới vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn, thậm chí bị cấm đoán và coi như trọng tội trong thời phong kiến. Nhưng dù có cấm đoán, cản trở như thế nào đi chăng nữa thì trong xã hội loài người chúng ta luôn tồn tại trung bình khoảng 5% người được xem là "không bình thường". Chúng ta cảm thấy có vẻ ngày càng có nhiều người đồng tính nhưng đơn giản là vì khi xã hội càng cởi mở thì càng có nhiều người trong số 5% đó tự tin sống là chính minh.
Và thực tế thì họ rất bình thường, giống như 95% còn lại vậy.

Bình thường

Tình yêu thì không có lỗi.
Mình tôn trọng quyết định của họ.

Mình sẽ nói thẳng câu này ''Tình yêu bắt đầu từ TẤT CẢ MỌI THỨ CHỨ KHÔNG HỀ THEO BẤT CỨ KHUÔN KHỔ NÀO DỰA TRÊN NÃO TƯ TƯỞNG HẠN HẸP KHÔNG HIỂU BIẾT''. Bạn yêu thiên nhiên, đó là tình yêu. Bạn yêu gia đình bạn bè, đó là tình yêu. Bạn yêu thú cưng, đó là tình yêu. Thế tại sao đồng giới yêu nhau bạn lại kì thị và phủ nhận? Thế thì khác gì tự vả vào mặt một cái tát của chính bản thân? Bản thân mình là LBGT nên mình nghĩ tình yêu của đồng giới là tình yêu đáng được tôn trọng, đáng được tồn tại và không có sự kì thị nào ở đây cả.

Đồng tính luyến ái

Hiểu đơn giản là đi ngược lại quy luật phát triển tự nhiên

Cùng giới tính

tất cả đều không có gì sai, chúng ta nên tôn trọng cuộc sống của tất cả những người xung quanh, đặc biệt vấn đề hôn nhân yêu đương

love is love, that's all.

tình yêu đồng giới cũng là tình yêu, là một con người có tình cảm với một con người khác, đơn giản chỉ vậy thôi.