Bạn nghĩ sao về việc đánh ghen công khai?

  1. Xã hội

Hiện nay càng ngày càng có nhiều vụ đánh ghen công khai ở nơi công cộng. Nhiều bà vợ bất chấp mọi con mắt dòm ngó mà mặc sức la hét, đánh đập chửi bới chồng và bồ. Trong những trường hợp như vậy, quan điểm của mọi người như thế nào? Tại sao vì những người không xứng đáng mà lại làm mất hình ảnh bản thân trước đám đông như vậy

Từ khóa: 

đánh ghen

,

công cộng

,

xã hội

Thay vì đánh ghen, các bà mẹ phụ nữ Việt Nam, hãy bình tĩnh và thử 1 chiến thuật khác làm mình có giá hơn ngay tại thời điểm đó. Y mình là hãy KHÓC ngay tại thời điểm đó.

Hãy KHÓC và đừng nói gì cả. Khi người chồng thấy điều này, họ sẽ nể phục bạn thực sự. Nước mắt đó bạn hãy coi đó là bạn đã cố gắng tần tảo chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình nhưng một người chồng lại ko nhận ra điều đó, và họ không xứng đáng nhận điều đó. Người thứ 3 khi nhìn thấy bạn khóc, họ sẽ rất sợ và sẽ biết nên làm thế nào. Còn nếu đánh ghen chỉ là cảm xúc bản năng, đổi lại bạn sẽ phải trả giá quá đắt.

Hơn hết, nên xem lại rằng cách giữ lửa trong tình yêu của chính mình!

Trả lời

Thay vì đánh ghen, các bà mẹ phụ nữ Việt Nam, hãy bình tĩnh và thử 1 chiến thuật khác làm mình có giá hơn ngay tại thời điểm đó. Y mình là hãy KHÓC ngay tại thời điểm đó.

Hãy KHÓC và đừng nói gì cả. Khi người chồng thấy điều này, họ sẽ nể phục bạn thực sự. Nước mắt đó bạn hãy coi đó là bạn đã cố gắng tần tảo chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình nhưng một người chồng lại ko nhận ra điều đó, và họ không xứng đáng nhận điều đó. Người thứ 3 khi nhìn thấy bạn khóc, họ sẽ rất sợ và sẽ biết nên làm thế nào. Còn nếu đánh ghen chỉ là cảm xúc bản năng, đổi lại bạn sẽ phải trả giá quá đắt.

Hơn hết, nên xem lại rằng cách giữ lửa trong tình yêu của chính mình!

Hmm thiết nghĩ đừng nên đánh giá đúng sai trong chuyện này, vì mỗi người, có một hoàn cảnh khác nhau, cũng có những khía cạnh khác nhau. Việc quy chụp cho việc đánh ghen công khai là sai, thì theo mình, đó chưa hẳn là thoả đáng. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được những đau khổ mất mát mà mình phải gánh chịu khi cho đi tất cả mà nhận lại niềm đau đớn của sự phản bội. Cho đi càng nhiều, niềm đau đớn khi nhận sự phản bội cành lớn lao gấp bội. Ở khía cạnh của bản thân mình, mình nghĩ người đánh ghen chắc hẳn lòng còn phải đau hơn người bị đánh. Ừ thì có ai mong muốn người mình trao trọn trái tim tay nắm tay ôm với người khác, ừ thì ai muốn vạch ra chuyện xấu xa của người từng thương(hoặc vẫn còn thương) cho bàn dân thiên hạ xem. Người ta sẽ thường chỉ chăm chăm vào vết thương của cô bồ nhí thế nào, hay người phụ nữ đánh ghen đã hung hăng ra làm sao, mà quên mất đi họ cũng chỉ là phụ nữ. Dồn đến bước đường nào mới phải làm như vậy. Thật ra, đánh ghen là một bản năng bị dồn nén đến cùng cực phải phát tiết ra thế giới bên ngoài, càng là yêu càng sâu thì hận càng lâu. Quan điểm của mình là không đứng về bất cứ một phe ủng hộ hay phản đối nào về chuyện đánh ghen. Vì dù sao ở khía cạnh nào đó, dù đánh ghen hay không, thì cũng đã có những con người làm tổn thương nhau, những vết thương khó lòng hàn gắn. Người đi đánh ghen, có thể lại càng đau đớn hơn bội phần, chỉ là những người ngoài cuộc, chưa bao giờ thấy được niềm đau đó. Vì vậy chỉ muốn nhắn gửi tới những con tim đang vỡ vụn vì bị lừa dối ở ngoài kia: trái tim đã rỉ máu rồi, nên dù làm gì đi chăng nữa, cùng đừng để nó chịu thêm bất cứ nỗi đau nào. Cứ làm điều mà bạn nên làm, chỉ mong rằng, việc làm đó sẽ không làm vết thương của bạn thêm đau.....

Đánh người là dại dột, vừa khiến mình đau và xấu xí, lại vừa làm trò cười cho thiên hạ. Ở xã hội "thượng tôn pháp luật", mọi sự nóng giận đều phải trả giá không hề rẻ. Nếu chẳng may bạn vướng vòng lao lý, cha mẹ, con cái sẽ ai trông lo? Hơn nữa, trong khi mình lao đao thì hai kẻ "mèo mả gà đồng" kia lại có thêm cơ hội đến với nhau. Mọi sự biện minh cho cảm xúc đều không có nghĩa lý gì trước pháp luật cả. Thế nên phụ nữ có tức giận đến mấy cũng phải nghĩ cho mình, cho con, cho bố mẹ mà bình tĩnh xử lý thấu đáo.

Tuy nhiên đặt mình vào vị trí của các chị em có chồng ngoại tình thì cũng phần nào hiểu được sự cay đắng, nỗi bức xúc vô cùng tận mà không thể kiểm soát được bản thân mình. Mỗi người vợ hãy chọn cách khôn ngoan để bảo vệ hạnh phúc gia đình, không nên đánh ghen hội đồng hay giữa đường phố, bởi suy cho cùng bản thân lại là người thiệt thòi nhất.

Nói chung không nên bạn ạ.
Vì phụ nữ sẽ day dứt vs nhận về nhiều phiền toái hơn.
Nhưng mình không là họ mình không hiểu họ bị dồn nén thế nào được...

Đánh là bạn tự nhận mình méo giữ được chồng, rằng sức hấp dẫn của bạn với chồng nhạt quá k thể kéo chồng về mà phải dùng vũ lực. Đó là bạn đã nhận thua. hết