Mình xin phép được hỏi về quan điểm của cả phái nam và phái nữ.
Tại sao nhiều bạn nữ kiểm soát bạn trai/chồng của mình rất kinh khủng? Từ tin nhắn điện thoại, Facebook, Messenger, Zalo...? Việc này có thể làm mối quan hệ giữa hai người xấu đi như thế nào?
Nếu là con trai bạn có nghĩ mình có thông cảm và chấp nhận việc bạn gái/vợ mình kiểm soát mình mỗi khi đi đâu làm gì không?
Các chị em khi bị lên án là kiểm soát quá mức thì hay đưa ra lí do "Cây ngay không sợ chết đứng, anh không làm gì sai thì tại sao phải sợ?". Nếu là bạn thì bạn sẽ phản biện ý này như thế nào?
Mình không thích bị kiểm soát. Nếu người đàn ông của mình mà muốn kiểm soát FB, Zalo và mọi mối quan hệ xung quanh mình thì chứng tỏ:
Dù là lý do nào trong 3 điều trên thì mình cũng sẽ sorry anh chúng ta không hợp nhau chia tay sớm bớt đau khổ.
Mình không đồng ý việc kiểm soát người yêu/vợ/chồng vì nó rất không bền. Dù là nam hay nữ cũng vậy
Cá nhân mình không bao giờ kiểm soát người yêu vì: