Bạn nghĩ thế nào về thói giờ dây thun của người Việt?

  1. Phong cách sống

Trên Facebook của mình mới có một chị kia chia sẻ về trường hợp buôn bán online khiến khách hàng vô cùng ức chế đó là hẹn giờ giao một đằng nhưng lại giao một nẻo. Chị này bán đồ mộc, thường đồ mộc mà giao dịch vụ tương đối khó, lại rủi ro hỏng hóc nên thường người ta sẽ tự vận chuyển hoặc thuê đứt người chuyên vận chuyển để giao luôn. Gia đình chị chủ shop thì vốn được biết là khó khăn, nên chồng chỉ đóng mộc rồi cũng tự đi giao luôn. Lượng khách của chị này vốn là khách thuộc một cộng đồng nhỏ trên Facebook, người này giới thiệu người kia chứ chỉ cũng chẳng có quảng bá hay có shop đàng hoàng gì cả đâu. Câu chuyện là lần nào cũng vậy, khách hẹn 3h chiều thì 8h tối bả mới tới, hoặc không tới luôn, khách mà chờ không thấy đâu gọi điện là sẽ viện đủ lí do từ có thể thông cảm như tắc đường, kẹt xe, bận con cái này nọ đến những lí do kì quặc như ăn cơm chưa xong, có bạn hẹn đi gặp gấp quá, ngồi ngắm con lười không muốn đi,... Vì là khách quen và biết nhau cả nên hầu hết mọi người thông cảm, cho đến khi có một người quá cáu nên bóc ra trên Facebook và hàng tá khách hàng cũng vào trình bày tình trạng gặp phải tương tự. 

Thực ra câu chuyện mình thấy không dừng chỉ ở việc buôn bán. Việc hẹn giờ một đằng nhưng tới một nẻo là căn bệnh khá phổ biến mà mình thấy ở người Việt. Đến mức mà giờ có nguyên một "mỹ từ" là "giờ dây thun" để chỉ tình trạng đó. Từ hẹn hò chơi bời, học nhóm của học sinh sinh viên, đến trong mối quan hệ yêu đương các cặp đôi cũng chờ nhau đến mòn mỏi, đến những việc ảnh hưởng đến uy tín kinh doanh, công việc như trường hợp của chị gái nêu trên đều xuất hiện "giờ dây thun"

Mọi người nghĩ sao về thói này? Vì sao nhiều người trong chúng ta lại dễ dãi với bản thân và để "giờ dây thun" kiểu đó? Bạn có hay "giờ dây thun" không và làm sao để khắc phục cái thói xấu xí này của bản thân?

user upload
Từ khóa: 

giờ dây thun

,

phong cách sống

,

thói xấu người việt

,

phong cách sống

Lý do thì 1 phần chắc là do tâm lý đám đông, ai cũng nghĩ chắc chúng nó cũng cao su như mình nên cứ đến muộn tầm nửa tiếng một tiếng gì đó. Lần nào đi họp lớp mềnh cũng phải đứng đợi ít nhất là nửa tiếng mới được tầm nửa số người đến. Ngồi đợi 2 tiếng ở cổng trường là chuyện bt =)).

Ngoài ra thì còn tùy thuộc vào mức độ quan trọng của sự việc đối với người đó nữa. Nếu với họ đấy chỉ là mấy trò vớ vẩn có hay ko cũng được thì tất nhiên họ sẽ làm những gì quan trọng trước. VD như hẹn bạn gái đi chơi mà cao su đến muộn là ko ổn rồi, hầu hết ae có hẹn với gái là xác định gác hết mọi thứ lại, đến sớm hẳn 15', mình gặp mỗi 1 ngoại lệ là ông anh ngày xưa chơi cùng quán net, hẹn ny đi ăn đúng lúc đang raid boss với ae, kệ ngồi đánh tiếp, ny gọi ko nghe máy luôn, quá cứng luôn =)). Nửa tiếng sau ăn boss xong ông mới đi, cơ mà sau khi cưới xong thì ông anh bị vợ cấm ko cho chơi game nữa zzz. Còn như kiểu hẹn ae chơi game, có việc gì khác thì đơn giản là nhắn tin bảo ae chơi trước đi khỏi đợi. Người ta cao su với bạn thì đơn giản là bạn hoặc việc các bạn đang làm chưa đủ quan trọng với họ thôi.

Trả lời

Lý do thì 1 phần chắc là do tâm lý đám đông, ai cũng nghĩ chắc chúng nó cũng cao su như mình nên cứ đến muộn tầm nửa tiếng một tiếng gì đó. Lần nào đi họp lớp mềnh cũng phải đứng đợi ít nhất là nửa tiếng mới được tầm nửa số người đến. Ngồi đợi 2 tiếng ở cổng trường là chuyện bt =)).

Ngoài ra thì còn tùy thuộc vào mức độ quan trọng của sự việc đối với người đó nữa. Nếu với họ đấy chỉ là mấy trò vớ vẩn có hay ko cũng được thì tất nhiên họ sẽ làm những gì quan trọng trước. VD như hẹn bạn gái đi chơi mà cao su đến muộn là ko ổn rồi, hầu hết ae có hẹn với gái là xác định gác hết mọi thứ lại, đến sớm hẳn 15', mình gặp mỗi 1 ngoại lệ là ông anh ngày xưa chơi cùng quán net, hẹn ny đi ăn đúng lúc đang raid boss với ae, kệ ngồi đánh tiếp, ny gọi ko nghe máy luôn, quá cứng luôn =)). Nửa tiếng sau ăn boss xong ông mới đi, cơ mà sau khi cưới xong thì ông anh bị vợ cấm ko cho chơi game nữa zzz. Còn như kiểu hẹn ae chơi game, có việc gì khác thì đơn giản là nhắn tin bảo ae chơi trước đi khỏi đợi. Người ta cao su với bạn thì đơn giản là bạn hoặc việc các bạn đang làm chưa đủ quan trọng với họ thôi.

Minh rất ghét chuyện này, trong công việc hay trong cuộc sống mình đều thích đúng hẹn. Nếu ko đúng hẹn được hoặc có việc gấp thì cần báo trc để người khác chủ động chứ không phải kiểu hẹn 6h mà 6h kém 5 mới báo ra trễ 30p. Công việc cũng thế, deadline thì phải được commit. Trong quá trình làm việc update với nhau nếu chưa đạt được commit thì cần trao đổi để tìm cách tháo gỡ, mình rất ghét kiểu đến cuối ko đạt được thì lôi ra 1 đống lý do để bao biện.

Nói chung thời gian của ai cũng là thời gian cả. Trong cviec hay cuộc sống, đảm bảo đúng giờ hoặc có trao đổi để cùng chủ động là tôn trọng thời gian và cá nhân mỗi người.