Bạn nhớ nhất bài học làm người nào được dạy từ các thầy cô trên trường?

  1. Phong cách sống

Chắc hẳn suốt 12 năm làm học sinh, ngoài việc học kiến thức từ các môn học thì ai cũng học được những bài học đối nhân xử thế, học cách làm người từ các thầy cô của mình. Đâu là bài học đáng nhớ nhất khiến bạn khắc ghi trong lòng đến tận bây giờ từ các thầy cô đã dạy dỗ trong suốt 12 năm đó?

Từ khóa: 

nhà giáo việt nam

,

học sinh

,

bài học làm người

,

phong cách sống

Cám ơn bạn về chủ đề rất hay.

Bài học mình nhớ nhất là về cách ứng xử.

Khi ấy mình học lớp 5, lớp mình là lớp cá biệt trong những năm trước trong bậc tiểu học nên năm ấy cô giáo giỏi nhất khối lớp 5 cua trường được giao phụ trách lớp mình. Hôm ấy lớp có khoảng 2 bạn không thuộc bài. Sau đó cô dọn sách vở và lên phòng hiệu trưởng. Sau đó cả lớp chúng mình thấy cô từ phòng hiệu trưởng đi thẳng ra cổng trường rất dứt khoát. Tiếp theo cả lớp chờ cho đến giờ ra về cô cũng ko quay lại lớp. Trong số các bạn không thuộc bài có một bạn đã khóc. Cả lớp hỏi thì được biết rằng bạn ấy nghĩ do bạn ấy mà cô buồn, không dạy lớp và làm ảnh hưởng đến lớp. Mình thấy cảm xúc duy nhất của bạn là sợ hãi. Mình cũng vậy lúc đó. Nhưng trong đầu luôn ngờ ngợ rằng "tại sao mình lại sợ hãi đến vậy?", "bây giờ lớp sẽ làm sao?", "lớp mình có bị nghỉ học hết không vì không có cô?",...

Càng lớn hơn nỗi sợ hãi trong lòng mình càng ít đi. Mình cám ơn cô đã dạy mình một bài học rất hay khi đó. Từ đó, mình luôn nhắc nhở bản thân hãy cẩn thận khi cư xử với trẻ nhỏ. Một hành động bộc phát hay không trải qua quá trình suy nghĩ cặn kẽ nào sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lí trẻ. Đặc biệt mình phải cẩn trọng hơn trong việc sử dụng các "đòn" tâm lí với trẻ.



Trả lời

Cám ơn bạn về chủ đề rất hay.

Bài học mình nhớ nhất là về cách ứng xử.

Khi ấy mình học lớp 5, lớp mình là lớp cá biệt trong những năm trước trong bậc tiểu học nên năm ấy cô giáo giỏi nhất khối lớp 5 cua trường được giao phụ trách lớp mình. Hôm ấy lớp có khoảng 2 bạn không thuộc bài. Sau đó cô dọn sách vở và lên phòng hiệu trưởng. Sau đó cả lớp chúng mình thấy cô từ phòng hiệu trưởng đi thẳng ra cổng trường rất dứt khoát. Tiếp theo cả lớp chờ cho đến giờ ra về cô cũng ko quay lại lớp. Trong số các bạn không thuộc bài có một bạn đã khóc. Cả lớp hỏi thì được biết rằng bạn ấy nghĩ do bạn ấy mà cô buồn, không dạy lớp và làm ảnh hưởng đến lớp. Mình thấy cảm xúc duy nhất của bạn là sợ hãi. Mình cũng vậy lúc đó. Nhưng trong đầu luôn ngờ ngợ rằng "tại sao mình lại sợ hãi đến vậy?", "bây giờ lớp sẽ làm sao?", "lớp mình có bị nghỉ học hết không vì không có cô?",...

Càng lớn hơn nỗi sợ hãi trong lòng mình càng ít đi. Mình cám ơn cô đã dạy mình một bài học rất hay khi đó. Từ đó, mình luôn nhắc nhở bản thân hãy cẩn thận khi cư xử với trẻ nhỏ. Một hành động bộc phát hay không trải qua quá trình suy nghĩ cặn kẽ nào sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lí trẻ. Đặc biệt mình phải cẩn trọng hơn trong việc sử dụng các "đòn" tâm lí với trẻ.