Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu trên Trái đất này có một phiên bản thứ 2 giống y hệt bạn?

  1. Tâm linh

Bạn từng nghe về hiện tượng song trùng chưa . Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu giữa gần 8 tỷ người trên Trái Đất, sẽ có một phiên bản thứ 2 giống y hệt bạn!!?

Từ khóa: 

tâm linh

Không biết vấn đề song trùng có thật hay không nhưng việc nhìn lướt qua (hay thậm chí nhìn kỹ) rồi tưởng người A là người B là 1 thì khá phổ biến vì hai người có khuôn mặt từa tựa nhau thì rất dễ nhìn lầm.
Điển hình trường hợp của mình, năm lớp 8, tiết hoá đầu năm thì cô bộ môn nhìn mình trân trân rồi giật mình " Sao em lại qua đây học Nhung?" Xong tui kiểu "Dạ em lớp này mà?". Một hồi sau cô mới bình tĩnh lại nói tại hai đứa giống quá. Mình cũng thấy lạ, vì bình thường đi chợ cũng rất nhiều người lầm mình với bạn Nhung này, nói sao mà giống dữ thế. Rồi lên cấp ba mình và "song trùng" chính thức gặp nhau nè (lúc đầu mình khác lớp, sau làm đơn chuyển lớp thì đúng vào lớp của bạn này), lúc đó mình chưa biết đâu, mà còn hông hiểu sao ghét cay ghét đắng dù ngta chưa làm gì mình, mà mình cũng chưa bao giờ tùy tiện ghét ai. Trải qua nhiều biến cố thì mình bị tự vả và thân thiết với bạn, lên nhà bạn chơi nhiều và mẹ bạn cũng sững người nói tụi mình quá giống nhau. Nhà bạn bán hàng các thứ nên khách khứa nườm nượp, mình phụ giúp chạy bàn thì các cô chú (khách quen) cứ gọi mình là Nhung, sau lại thấy con Nhung khác đứng ở chổ khác cái ổng bả cũng hết hồn cứ "Ủa ủa ủa??". Rồi mẹ nó nói hai đứa sinh đôi cái ai cũng cắm đầu tin thật luôn. Nói chung ai cũng nói giống mặc dù hai đứa tự nhận thấy chả giống nhau chổ nào hết.
Cho nên kết thúc câu chuyện là, dù thế nào cũng không nên để thần hồn nát thần tính, sẽ gây hoang mang cho bản thân, hãy giải thích mọi thứ một cách khoa học nhất, nếu không thể thì mới dùng đến lá bài cuối cùng là "tâm linh" "huyền bí" nha.
Trả lời
Không biết vấn đề song trùng có thật hay không nhưng việc nhìn lướt qua (hay thậm chí nhìn kỹ) rồi tưởng người A là người B là 1 thì khá phổ biến vì hai người có khuôn mặt từa tựa nhau thì rất dễ nhìn lầm.
Điển hình trường hợp của mình, năm lớp 8, tiết hoá đầu năm thì cô bộ môn nhìn mình trân trân rồi giật mình " Sao em lại qua đây học Nhung?" Xong tui kiểu "Dạ em lớp này mà?". Một hồi sau cô mới bình tĩnh lại nói tại hai đứa giống quá. Mình cũng thấy lạ, vì bình thường đi chợ cũng rất nhiều người lầm mình với bạn Nhung này, nói sao mà giống dữ thế. Rồi lên cấp ba mình và "song trùng" chính thức gặp nhau nè (lúc đầu mình khác lớp, sau làm đơn chuyển lớp thì đúng vào lớp của bạn này), lúc đó mình chưa biết đâu, mà còn hông hiểu sao ghét cay ghét đắng dù ngta chưa làm gì mình, mà mình cũng chưa bao giờ tùy tiện ghét ai. Trải qua nhiều biến cố thì mình bị tự vả và thân thiết với bạn, lên nhà bạn chơi nhiều và mẹ bạn cũng sững người nói tụi mình quá giống nhau. Nhà bạn bán hàng các thứ nên khách khứa nườm nượp, mình phụ giúp chạy bàn thì các cô chú (khách quen) cứ gọi mình là Nhung, sau lại thấy con Nhung khác đứng ở chổ khác cái ổng bả cũng hết hồn cứ "Ủa ủa ủa??". Rồi mẹ nó nói hai đứa sinh đôi cái ai cũng cắm đầu tin thật luôn. Nói chung ai cũng nói giống mặc dù hai đứa tự nhận thấy chả giống nhau chổ nào hết.
Cho nên kết thúc câu chuyện là, dù thế nào cũng không nên để thần hồn nát thần tính, sẽ gây hoang mang cho bản thân, hãy giải thích mọi thứ một cách khoa học nhất, nếu không thể thì mới dùng đến lá bài cuối cùng là "tâm linh" "huyền bí" nha.

Mình thấy khá là thú vị. Tự nhiên được gặp người giống mình, sau đó cùng người ta bày ra 1 số trò chơi khăm và trêu gia đình, bạn bè :))

Câu hỏi này làm mình nhớ đến tập phim doppelgänger trong Friends. Xem vui phết.

Có một web tìm kiếm người có ngoại hình (khuôn mặt) giống bạn theo thứ tự phần trăm á. Mình có tạo một tài khoản và cảm thấy rất trông đợi luôn á. 
Nếu có một phiên bản giống y hệt mình thì cũng khá rắc rối nếu ở gần nhau, nhưng thì có sao nào, mình sẽ biết mình xấu tính và dễ thương đến mức nào đó.

Còn gì thú vị hơn khi làm bạn nhau nữa! Vớ vẩn có khi thân luôn chứ đùa =))))))

https://cdn.noron.vn/2022/09/18/900d33160d32808e32609c839234f9f3-1663472630.png

Về ngoại hình thì mình nghĩ là có, nhiều hơn là bản thứ 2 ở đằng khác. Nhưng tính cách thì chắc chắn chỉ có duy nhất 😂

Anh/chị em sinh đôi thì liệu có tính là song trùng không nhỉ?

Đầu tiên là ngạc nhiên (nếu không muốn nói là sốc), sau đó thì đến giao lưu làm quen =))) Kiểu gì mình với bạn kia cũng khác nhau về tính cách chứ sao giống hoàn toàn được