Bạn sẽ chọn kết hôn với người yêu mình hay người mình yêu?

  1. Phong cách sống

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

nguoi yeu

,

phong cách sống

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

mình không chọn cái này lúc kết hôn , mình chọn lúc hẹn hò. người yêu mình mình không yêu thì sau 1 khoản thời gian dài bên nhau thì ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm với họ và ngược lại với người mình yêu cũng thế . nhưng với người mình yêu thì có thể ngay từ đầu họ đã không chọn mình. có quá trình bên nhau thì kết hôn mới có hạnh phúc💙
Trả lời
mình không chọn cái này lúc kết hôn , mình chọn lúc hẹn hò. người yêu mình mình không yêu thì sau 1 khoản thời gian dài bên nhau thì ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm với họ và ngược lại với người mình yêu cũng thế . nhưng với người mình yêu thì có thể ngay từ đầu họ đã không chọn mình. có quá trình bên nhau thì kết hôn mới có hạnh phúc💙
chỉ nên đi đến hôn nhân khi cả hai người đều yêu đối phương.

Tớ và bạn cùng phòng đều thích ăn vải và ghét thanh long. Nhưng vải rất nóng, sẽ lên mụn, còn thành long dù không thích nhưng nó lại rất tốt cho cơ thể. 

Tớ chọn ăn vải dù nó sẽ nóng và lên mụn, ngược lại thì bạn cùng phòng tớ lại chọn ăn thanh long dù nó không thích vì nó nói răng vải sẽ lên mụn, nó không thích điều đó, còn thanh long sẽ tốt cho da hơn nên dù không thích nó cũng sẽ cố ăn.

Vậy đó, mỗi người sẽ có lựa chọn khác nhau tùy vào điều kiện và suy nghĩ của họ thôi. Họ cho rằng cái nào càng quan trọng thì họ lựa chọn cái đó.

Chả kết hôn với ai cả. Cái nào cũng nửa vời, sao mà yêu được? 

Thô thiển nhưng thực tế nhé...... đối với bà đây....thì thằng nào đ* giỏi c***h sướng thì bà sẽ chọn thằng đó.... còn những thứ khác từ từ tìm hiểu sâu nhé....

Nói ít hiểu nhiều