Thường mình sẽ hỏi người lớn trước.
Theo mình suy nghĩ những lúc mình mất định hướng thường thì đó là những điều ình sớm đã biết trong lòng, chỉ muốn tìm một người đánh thức mình mà thôi.
Mình nghĩ, ai cũng sớm có câu trả lời rồi, quan trọng bạn có chấp nhận nó không. Nếu bạn hỏi một người, câu trả lời người đó không như ý bạn, có lẽ trong lòng bạn sớm biết nên làm thế nào, bạn chỉ cần một người cho bạn lời khuyên của họ để so sánh và cảnh tỉnh điều mình muốn làm thôi.
Mình sẽ gọi một ông anh nào đó đã gặp tình huống gần gần như mình và rủ đi uống bia hoặc cafe, tùy gu ông anh đó.
Tuy nhiên, có một số lần, khi mình mất định hướng, mình cố gắng không làm gì cả, và đâu đó thì mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Đừng cố gắng khi chưa đủ tỉnh táo.
Chào bạn, mình có tìm hiểu nhiều về vấn đền này, bạn có thể tham khảo trắc nghiệm MBTI, tìm đến bác sĩ tâm lý hay trải nghiệm cái gì đó mới sau đó tự reflect để tự hiểu chính mình. Chúc bạn thành công!
Thường mình sẽ hỏi người lớn trước.
Theo mình suy nghĩ những lúc mình mất định hướng thường thì đó là những điều ình sớm đã biết trong lòng, chỉ muốn tìm một người đánh thức mình mà thôi.
Mình nghĩ, ai cũng sớm có câu trả lời rồi, quan trọng bạn có chấp nhận nó không. Nếu bạn hỏi một người, câu trả lời người đó không như ý bạn, có lẽ trong lòng bạn sớm biết nên làm thế nào, bạn chỉ cần một người cho bạn lời khuyên của họ để so sánh và cảnh tỉnh điều mình muốn làm thôi.