Bạn sẽ làm gì mỗi khi cảm thấy quá cô đơn?

  1. Phong cách sống

Cuối tuần chẳng ai rủ đi chơi cũng chẳng biết rủ ai đi chơi, ngồi nhà hết ăn lại ngủ, xem phim đọc sách mãi cũng phát chán. Bạn sẽ làm gì để không cảm thấy cô đơn khi phải trải qua 24h một mình như vậy?
Từ khóa: 

rảnh rỗi

,

cô đơn

,

phong cách sống

Có lẽ do em chưa lên đại học nên còn suy nghĩ đơn giản. Nhưng theo em thì anh(chị) hãy tìm cho mình công việc nào đó để vừa giết thời gian rảnh vừa kiếm thêm thu nhập ạ. Nếu tìm cho mình một người bạn thân thì rất tuyệt đấy!!! Hoặc anh(chị) có thể tới thư viện, hay phát triển năng khiếu riêng(nếu có).......

con người là một trong những loài sinh vật cô đơn nhất hành tinh. Nên việc em hay anh( chị) cảm thấy mình cô đơn là điều quá ư bình thường. Nên cũng đừng cảm thấy lo lắng, hãy chấp nhận điều đó. Thực tế là không ai thoát ra được sự cô đơn, họ chỉ giết đi những khoảng thời gian trống cho nhiều việc yêu thích để không phải nghĩ về nó thôi.

Có những người có rất nhiều bạn vẫn thấy cô đơn, có người lại luôn một mình nhưng trông họ luôn vui vẻ... mà điều đó cũng không chắc là họ không cô đơn. Nhưng có vẻ như họ luôn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống. Đơn giản họ biết chấp nhận, đối đầu và vượt qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của loài người- sự cô đơn..

Hãy bỏ điện thoại, laptop và rất cả thiết bị điện tử đi... chúng làm ta lười biếng, và lười biếng luôn đi kèm với cô đơn...

Đặt mục tiêu hằng ngày, những mục tiêu có thể lạ và điên rồ, tự tạo thử thách cho bản thân rất thú vị !!!

Chủ động tìm kiếm một người bạn.

Việc làm thêm...

Đóng cửa phòng và ra ngoài có lẽ sẽ giúp anh( chị) bớt bị stress hơn khi cảm thấy cô đơn đấy!

Nếu tìm mãi không có bạn, thì kết bạn với em nè hahaha

Cuộc sống không cần muối, chỉ cần điên loạn cũng sẽ thú vị. Không cần nhiều bạn, chỉ cần vui vẻ.

Trả lời

Có lẽ do em chưa lên đại học nên còn suy nghĩ đơn giản. Nhưng theo em thì anh(chị) hãy tìm cho mình công việc nào đó để vừa giết thời gian rảnh vừa kiếm thêm thu nhập ạ. Nếu tìm cho mình một người bạn thân thì rất tuyệt đấy!!! Hoặc anh(chị) có thể tới thư viện, hay phát triển năng khiếu riêng(nếu có).......

con người là một trong những loài sinh vật cô đơn nhất hành tinh. Nên việc em hay anh( chị) cảm thấy mình cô đơn là điều quá ư bình thường. Nên cũng đừng cảm thấy lo lắng, hãy chấp nhận điều đó. Thực tế là không ai thoát ra được sự cô đơn, họ chỉ giết đi những khoảng thời gian trống cho nhiều việc yêu thích để không phải nghĩ về nó thôi.

Có những người có rất nhiều bạn vẫn thấy cô đơn, có người lại luôn một mình nhưng trông họ luôn vui vẻ... mà điều đó cũng không chắc là họ không cô đơn. Nhưng có vẻ như họ luôn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống. Đơn giản họ biết chấp nhận, đối đầu và vượt qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của loài người- sự cô đơn..

Hãy bỏ điện thoại, laptop và rất cả thiết bị điện tử đi... chúng làm ta lười biếng, và lười biếng luôn đi kèm với cô đơn...

Đặt mục tiêu hằng ngày, những mục tiêu có thể lạ và điên rồ, tự tạo thử thách cho bản thân rất thú vị !!!

Chủ động tìm kiếm một người bạn.

Việc làm thêm...

Đóng cửa phòng và ra ngoài có lẽ sẽ giúp anh( chị) bớt bị stress hơn khi cảm thấy cô đơn đấy!

Nếu tìm mãi không có bạn, thì kết bạn với em nè hahaha

Cuộc sống không cần muối, chỉ cần điên loạn cũng sẽ thú vị. Không cần nhiều bạn, chỉ cần vui vẻ.

khi cảm thấy cô đơn ta có thể tìm một bộ phim thật hay để có thể xem, không thì chúng ta có thể đi dạo cho thư thái ngắm nhìn mọi thứ lướt qua. Đâu phải khi đi du lịch cần có bạn bè, người yêu, ta có thể đi du lịch trải nghiệm vẻ đẹp một mình ta cũng đc, có thể cho ta quen biết nhiều bạn mới, học hỏi đc nhiều điều mới thú vị hơn.

Mình không phải chuyên gia nên câu trả lời của mình có thể sẽ không áp dụng được với trường hợp của bạn.

Theo như những thông tin từ clip này thì bước đầu tiên để thoát khỏi sự cô đơn, thực sự là phải biết chấp nhận nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời bạn.


Giống như bạn không thể thoát khỏi cảm giác đói của cơ thể bạn vậy. Sự cô đơn và cần có những mối quan hệ thân thiết là một phần tất yếu của cuộc sống.

Hãy chấp nhận nó và chia sẻ với mọi người xung quanh.

Đừng để bị ảnh hưởng bởi định kiến của xã hội đánh đồng sự cô đơn và mong muốn được quan tâm với sự yếu đuối. Bạn không cần phải cố gắng thoát khỏi sự cô đơn.

Vậy câu hỏi bây giờ là, nhu cầu giao tiếp với người khác của bạn đang ở mức nào. Các vấn đề bạn gặp phải khi ở trường đại học là gì?

Có thể bạn bị buồn vì không được gặp bạn bè cũ nữa và phải làm quen với bạn mới và bạn cảm thấy điều đó khó có thể làm được ở trường đại học?


Mình:
Nghe nhạc
Đọc sách
Viết lách
Vẽ vời gì đó
Đi loanh quanh hoặc ngồi một chỗ nhìn dòng đời ngược xuôi
Đi ngủ
Lên Zalo và nhắn tin với hai người, chị mình và bạn mình 

Đi săn lùng các bộ phim và cày nhiệt tình để giết thời gian:))). Tại tôi lười đi chơi 1 mình.

Theo mình cảm xúc cô đơn cũng khó kiểm soát như bực tức hay ganh tỵ vậy,nếu chỉ làm những thứ cơ thể muốn để giảm thiểu độ khó chịu của cảm xúc đó thì sẽ chả bao giờ hiệu quả,kiểu bực tức thì sẽ đập phá đồ đạc ý,mình nghĩ là nếu bạn muốn kiểm soát cx cô đơn ko muon no luan quan trong dau thì phải thực sự nghiêm túc,và phải mất rất nhiều tg nữa

Chào em, đầu tiên em có thể lên Noron chơi nè, đọc bài, comment bài, và viết bài giống như vầy, sẽ "gặp" được nhiều người, rồi từ đó làm bạn.. biết đâu bớt cô đơn nha.

Tiếp theo là "chả có bạn bè gì hết", em có thể giải quyết bằng cách liên hệ, làm quen với các bạn cùng lớp, cùng khoa, để tiện cho việc giúp đỡ nhau, và biết đâu có ai đó hợp tính thì làm bạn, cũng bớt cô đơn nha.

Nếu chưa từng làm quen, kết bạn kiểu vậy, thì em hãy làm đi cho biết, dù sao cũng không có việc gì làm mà? Nếu không có nhiều tiền để chi cho các mối quan hệ xã giao,  thì em có thể tìm việc làm thêm (rảnh mà), vừa có thu nhập vừa giao tiếp được với người khác, cũng bớt cô đơn nha.

Em cũng có thể đọc sách để "giao tiếp" với các tác giả và học hỏi, suy ngẫm nhiều thứ hay ho hơn, cô đơn lúc này lại là một lợi thế đó.

Xong rồi em có thể viết về nỗi cô đơn của mình, viết về những gì hiện ra trong tâm trí em lúc cô đơn... Khi em làm điều đó, em có thể sẽ thấy mình chả cô đơn gì hết trơn luôn á, hoặc biết đâu sáng tác ra được cái gì đó lưu danh thiên cổ cũng nên? Khả năng cao là em sẽ nhìn rõ hơn bản thân mình và thấy mình cần làm gì để vui hơn, tốt hơn, thoải mái hơn.

Đừng có xem phim, chơi game hay ngủ, mấy cái đó giống như uống nước muối giải khát thôi.

Vậy nha, giải pháp đầy ra đó, em chọn và làm đi, hehe.

Gọi điện thoại cho người thân

Mình sẽ chăm sóc bản thân: ăn gì mình thèm lúc đó, tắm táp sạch sẽ, chơi game, xem phim, làm sao để mình có một thể trạng tốt nhất và chờ cho cơn cô đơn qua.

Theo mình sinh viên đại học nhiều thời gian rảnh thì bạn nên kiếm 1 công việc làm thêm vừa có thêm thu nhập. Vừa có thể va chạm cuộc sống. Lấy vốn hành trang trong cuộc đời.