Bạn sẽ làm gì vs cô bạn tưởng là BẠN THÂN nhưng lại coi bạn như lốp dự phòng?

  1. Tâm sự cuộc sống

How?
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đấy là khi cái từ "Thân" chỉ là sự giả mạo. Điều tốt nhất mình có thể làm là ngừng liên lạc, và xóa bỏ người đó ra khỏi mối quan hệ thôi, đau buồn chỉ là cảm xúc nhất thời, còn về lâu về dài chắc chắn nó sẽ tốt hơn bản thân bạn rất nhiều. Thay đổi hướng nhìn thì bạn sẽ không thấy nó tệ đến thế, ít nhất bạn đã biết người ta là mối quan hệ độc hại cần phải bỡ bỏ là ok rồi, để lâu có khi lại sinh thiệt cho mình nhiều hơn.

Chúc bạn yêu bản thân mình hơn, và không ngừng level up bản thân!

Trả lời

Đấy là khi cái từ "Thân" chỉ là sự giả mạo. Điều tốt nhất mình có thể làm là ngừng liên lạc, và xóa bỏ người đó ra khỏi mối quan hệ thôi, đau buồn chỉ là cảm xúc nhất thời, còn về lâu về dài chắc chắn nó sẽ tốt hơn bản thân bạn rất nhiều. Thay đổi hướng nhìn thì bạn sẽ không thấy nó tệ đến thế, ít nhất bạn đã biết người ta là mối quan hệ độc hại cần phải bỡ bỏ là ok rồi, để lâu có khi lại sinh thiệt cho mình nhiều hơn.

Chúc bạn yêu bản thân mình hơn, và không ngừng level up bản thân!

Nếu có người bạn như thế thật thì mình cắt đứt liên lạc với bạn đấy thôi. Mình thấy kể cả việc biến bạn ấy thành lốp dự phòng như bạn ấy làm với mình, mình cũng cảm thấy không thoải mái. Tình bạn chỉ đẹp khi còn trân trọng nhau còn nếu đã không trân trọng nhau thì nên cắt đứt. Sẽ có những người thực sự coi mình là bạn thân hơn.

Thượng sách: Chọc thủng mấy cái lốp chính, mình sẽ trở thành lốp chính.

Trung sách: kiếm 1 xe khác để làm lốp chính. Ko bằng ở trên do ko biết chắc có đc làm lốp chính ở xe mới hay ko.

Hạ sách: thôi kemeno, ko làm gì cả, lốp dự phòng cũng đc. Tất nhiên tệ nhất rồi.

Mình nghĩ nên rời đi thôi

Thực ra mọi dấu hiệu đều rất rõ, nhưng ta có chịu nhìn không thôi.

Họ không coi chúng ta là thân như cách chúng ta kì vọng, là do chúng ta tự ảo tưởng và gắn mác bạn thân cho ai đó.

Đôi khi, trách người nhưng lại nghĩ đến mình...

Biến bạn đó thành lốp dự phòng còn mình trở thành lốp chính của người tôn trọng mình hơn:))