Bạn sẽ xử lý như thế nào nếu ánh mắt của mọi người dồn về phía mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hoặc nở một nụ cười thật tươi hoặc lạnh lùng không cảm xúc:))

Nếu là những người quen thân trêu đùa rồi hướng mắt về mình, phản ứng đầu tiên nếu không biết xử sự ra sao là cười thật tươi rồi troll lại cho lũ bạn biết mặt. Nếu là trong một cuộc tranh luận, khi bao quanh mình là những ánh mắt không tốt hoặc khi mọi người tỏ ra bất ngờ hay "ồ" lên khi mình nêu ý kiến,...thì lạnh lùng girl rồi bình tĩnh phản biện lại hoặc im lặng làm tiếp công việc của mình. Hihii, nên là mới đầu gặp mặt mọi người sẽ nghĩ mình hơi khó gần nhưng không hẳn😊

Trả lời

Hoặc nở một nụ cười thật tươi hoặc lạnh lùng không cảm xúc:))

Nếu là những người quen thân trêu đùa rồi hướng mắt về mình, phản ứng đầu tiên nếu không biết xử sự ra sao là cười thật tươi rồi troll lại cho lũ bạn biết mặt. Nếu là trong một cuộc tranh luận, khi bao quanh mình là những ánh mắt không tốt hoặc khi mọi người tỏ ra bất ngờ hay "ồ" lên khi mình nêu ý kiến,...thì lạnh lùng girl rồi bình tĩnh phản biện lại hoặc im lặng làm tiếp công việc của mình. Hihii, nên là mới đầu gặp mặt mọi người sẽ nghĩ mình hơi khó gần nhưng không hẳn😊

Kệ họ chứ.hi

Cái này còn phải xem họ dồn sự chú ý về mình vì cái gì chứ không phải lúc nào cũng: Một nụ cười luôn nhé được:>

Giả dụ mà mình làm điều gì đó tốt, nhận giải, hay một hành động đẹp hay thậm chí việc gì đó hơi quê một chút, hơi buồn cười xíu thì áp dụng công thức một nụ cười luôn hé.

Còn nếu như đang lén la lén lút làm gì đó xấu xa thì e là chưa kịp ứng xử đã bị tổng sỉ vả rồi:>

Cảm thấy rất vui vì nội dung mình chia sẻ đang được người nghe chú ý :)