Bạn sợ điều gì?

  1. Phong cách sống

------------------

1. Sợ ai đó bước vào cuộc sống của mình, trở thành thói quen của mình. Sau đó, họ đi mất.

2. Sợ mình như cái thùng rác của người ta. Cần thì đem rác đến đổ hết cần thì vứt xó chỏng chơ.

3. Sợ thân với một ai đó rồi một ngày họ không còn trong cuộc đời mình nữa

4. Sợ thói quen dựa dẫm vào ai đó, việc gì cũng tâm sự với họ. Rồi một thời gian sau, không biết có chuyện gì mà không còn trò chuyện với nhau nữa. Mất mát!

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người


5. Sợ thân với ai đó rồi lại buồn lòng khi ai đó thân với ai đó 

6. Sợ mình lỡ lời nói ra điều gì đó làm người khác phải buồn, làm tổn thương họ nên mỗi lần muốn nói gì hay làm gì đều phải cố gắng suy nghĩ kĩ.

7. Sợ không kiếm được ra tiền sợ cuộc sống cứ luẩn quẩn mãi với hiện tại mà chùn chân mỏi gối.

8. Sợ bản thân chẳng làm nên được trò trống gì, lúc ba mẹ già yếu không thể chăm sóc, gánh vác gia đình.

------------------

Còn các bạn...? Các bạn sợ điều gì hay bất kể là thứ gì không hạn định :33...?

Từ khóa: 

sợ

,

bạn sợ điều gì

,

phong cách sống

sợ ngày nào đó bởi vì mình sợ mà không đứng lên được đi tiếp được

Trả lời

sợ ngày nào đó bởi vì mình sợ mà không đứng lên được đi tiếp được

em lớp 12 và em đang sợ tương lai :(