Bạn sợ nhất là điều gì có thể chia sẻ cùng nhau được không .?

  1. Phong cách sống

Tôi trước nhá : Tôi sợ nhất là thói quen 
Khi phải thay đổi thói quen đó một cách bị động bản thân tôi cảm thấy thật sự shock và không làm được gì cả 
Từ khóa: 

phong cách sống

Mình sợ nhất bản thân mình! Thế giới phản ánh vào suy nghĩ của bản thân mình và hình thành nên thế giới quan của bản thân. Giữ cho bản thân mình không sợ, điều đó là khó nhất!

Trả lời

Mình sợ nhất bản thân mình! Thế giới phản ánh vào suy nghĩ của bản thân mình và hình thành nên thế giới quan của bản thân. Giữ cho bản thân mình không sợ, điều đó là khó nhất!

Mình sợ sau này sẽ trở thành một người mà mình ghét.

Mình đang cố thay đổi vì bản thân hiện tại không tốt lắm.


Điều đáng sợ nhất chính là của mình nỗi sợ.

Đi về ban đêm ngang qua nghĩa trang, biết là chẳng có gì nhưng cứ nghĩ đến thì thấy lành lạnh sau lưng.

Thích một ai, muốn nói ra nhưng cứ sợ này sợ nọ cuối cùng dũng khí đi đâu mất.

Biết là ko có gì phải sợ nhưng rồi nỗi sợ đến và cứ dâng lên trong đầu và kết quả là ko làm đc gì cả.

Mình có nhiều nỗi sợ:

  1. Sợ người thân bị ốm hoặc không liên lạc được cho họ. Rất rất sợ. Trong đầu mình lúc nào cũng có cảm giác người thân mà ốm là họ sẽ sớm xa mình
  2. Sợ người khác buồn vì mình. Khi mình vô tình nói hay làm người khác buồn mình đều rất buồn và luôn muốn xin lỗi + hỏi xem mình đã làm gì không đúng. Cái cảm giác làm ai đó buồn cũng thật đáng sợ. Dù là sếp hay người thân, bạn bè
Sợ nhất là sống cùng người ngu vì mình đã ngu rồi còn cộng thêm nữa.hihi và thực tế đang diễn ra như vậy nên phải chiến đấu với nỗi sợ đó

Mình hả?? Sợ chết !!! thật đó trải qua 1 lần xém chết là từ đó trở về sau yêu nhất là mạng sống của mình

Cá nhân mình sợ những thứ mà mình cho là biết nhưng thực ra nó lại không phải như vậy - nhân tâm chẳng hạn.

Sợ phải đối mặt với cảm giác BẤT LỰC: thường là liên quan đến sức khỏe, đến người thân....

Điều làm mình sợ nhất là trông thấy những người thân yêu của mình gặp chuyện ko may và đau khổ. Nhiều lúc ước là mình có thể giúp họ, nhưng lại ko thể. Cái cảm giác biết là mình nên làm 1 điều gì đó, nhưng lại ko biết phải làm thế nào, đối với mình là 1 cảm giác rất khó chịu.