Bạn thân 9 năm không chịu chia sẻ với mình, có nên dừng mối quan hệ này?

  1. Tâm sự cuộc sống

Bạn thân 9 năm mà bây giờ ít gặp, ít nói chuyện lại. Với cả nó giấu mình những chuyện liên quan tới nó mà nó lại kể cho mấy đứa kia biết thì bây giờ nên ngừng mối quan hệ này không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn nói vậy làm mình cũng hơi nhột. Mình có một cô bạn thân cấp 3, tính đến nay cũng 7 năm rồi, nhưng từ khi lên đại học mình có rất nhiều chuyện không kể cho bạn ấy, và bạn ấy cũng vậy. Chỉ là đôi lúc mệt quá chúng mình lại tìm đến nhau hoặc bất cứ khi nào mình cần giúp đỡ thì bạn ấy đều sẵn sàng. Mình nghĩ tình bạn đơn giản vậy thôi, không phải cứ chia sẻ hết mới là bạn thân. 

Mình và bạn thân khác trường, không cùng một môi trường học và làm việc, mỗi khi muốn kể gì phải bắt đầu lại từ giới thiệu nhân vật. Mình nghĩ thay vì tốn thời gian làm việc đó, mình sẽ chia sẻ với người khác. Còn người bạn thân của mình sẽ là nơi mình tìm đến khi quá mệt mỏi không thể chống chọi được nữa. 

Với chúng mình thì tình bạn xuất phát từ sự tôn trọng và thấu hiểu, không nhắn tin với nhau mỗi ngày nhưng vẫn biết đối phương đang sống thế nào. Vậy là đủ, tình bạn thì cần mở lòng hơn, Lily nha. 

Trả lời

Bạn nói vậy làm mình cũng hơi nhột. Mình có một cô bạn thân cấp 3, tính đến nay cũng 7 năm rồi, nhưng từ khi lên đại học mình có rất nhiều chuyện không kể cho bạn ấy, và bạn ấy cũng vậy. Chỉ là đôi lúc mệt quá chúng mình lại tìm đến nhau hoặc bất cứ khi nào mình cần giúp đỡ thì bạn ấy đều sẵn sàng. Mình nghĩ tình bạn đơn giản vậy thôi, không phải cứ chia sẻ hết mới là bạn thân. 

Mình và bạn thân khác trường, không cùng một môi trường học và làm việc, mỗi khi muốn kể gì phải bắt đầu lại từ giới thiệu nhân vật. Mình nghĩ thay vì tốn thời gian làm việc đó, mình sẽ chia sẻ với người khác. Còn người bạn thân của mình sẽ là nơi mình tìm đến khi quá mệt mỏi không thể chống chọi được nữa. 

Với chúng mình thì tình bạn xuất phát từ sự tôn trọng và thấu hiểu, không nhắn tin với nhau mỗi ngày nhưng vẫn biết đối phương đang sống thế nào. Vậy là đủ, tình bạn thì cần mở lòng hơn, Lily nha. 

Anh thì thấy cái nguyên nhân cuả "ít gặp, ít nói chuyện lại" em chưa biết là gì, nhưng lại áp đặt dựa vào cái 9 năm để bắt người ta kể hết với mình mọi chuyện thì hơi vô lí! Biết đâu cái nguyên nhân kia mới là nguồn cơn người ta không muốn chia sẻ với em thì sao? 

Hơn nữa, không phải nhất thiết là phải thông báo cho người kia "dừng hay không dừng" trong quan hệ tình bạn như trong tình yêu đâu em! Cứ để tự nhiên đi! Chả việc gì phải làm vậy!