Bạn thân không tôn trọng cảm xúc của mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình có một người bạn thân, chơi với nhau cũng khá lâu rồi nhưng mình và cậu ấy lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu ấy là người khá thô lỗ và thẳng thắn, mình lại là đứa nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều. Cậu ấy nhiều lần khiến mình buồn vì nói những lời rất quá đáng, nói đúng hơn là chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mình. Mình luôn trân trọng những sở thích và cá tính của cậu ấy, mình luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ cho cả hai, chiều theo sở thích và thói quen của cậu ấy, nhưng cậu ấy lúc nào cũng tỏ vẻ cáu gắt và đôi khi hiểu nhầm hành động của mình, nói rằng mình có ý định xấu và thậm chí còn dùng lời lẽ thô tục để chửi mình. Mình vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn và kiềm chế cảm xúc, dù mình có giải thích đó chỉ là hiểu lầm nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm nghe và lại tiếp tục nói mình bao biện.

Một lần gần đây, khi mình chia sẻ sở thích của mình và mong được cậu ấy ủng hộ, mình thực sự rất trân trọng nó và coi sở thích đó như một đam mê của mình vậy, nhưng cậu ấy lại chê bai và xúc phạm cả sở thích của mình. Thậm chí còn tỏ vẻ rất hiểu mình rồi nói đam mê của mình như c*t. Mình đã rất bực và mình chỉ im lặng, mình nghĩ có lẽ nó đã vượt quá giới hạn của mình rồi. Mình phải làm sao ạ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

"Đời thay đổi khi ta thay đổi".Vậy câu hỏi ngược lại là Bạn đã tôn trọng cảm xúc của người ta chưa.Bạn đã bao giờ đặt mình vào người ta để hiểu tại sao trong lúc đó,người ta k tôn trọng cảm xúc của bạn,mặc dù ta phải có nét tương đồng vs nhau mới coi nhau là bạn thân.
Sau cùng thì dù là bạn thân,hay người thân thì đừng đặt kỳ vọng quá nhiều,đừng bắt họ phải thế này thế kia với bạn.Mà bạn hãy tự tôn trọng mình trước đã.
Sau đó hãy xét đến mức độ ảnh hưởng và hướng giải quyết của hành động k tôn trọng đó của người ta.
Mình có 1 câu rất hay ko biết tóm tắt sao cho thật gọn để tặng bạn.Là dù người ta có xúc phạm mình,có làm tổn thương mình ,thì quyền làm tổn thương bạn hay ko là do bạn.
Ngta chửi bạn 1 câu,người ta nói xấu sau lưng bạn.Nhưng bạn suy xét bản thân,mình k phải như thế,thì cứ hiên ngang mà sống.K phải chấp nhặt lôi nhau ra phân vua,cũng chẳng phải dằn vặt trong lòng hay suy tính trả thù để mà vắt kiệt sức lực.Chuyện gì đáng lưu tâm,là góp ý tích cực thì mình xem xét bản thân mà thay đổi.Còn chuyẹn gì người ta đặt điều thì thôi.Hãy tôn trọng cảm xúc cho họ,vì họ là một cá thể khác mình,nên mình k thể bắt người khác phải đúng với suy nghĩ và mong muốn của mình đc,đồng thời bớt kỳ vọng vào người khác lại,bạn sẽ sống 1 cuộc sống tươi vui và việc mình mình làm .
Trả lời
"Đời thay đổi khi ta thay đổi".Vậy câu hỏi ngược lại là Bạn đã tôn trọng cảm xúc của người ta chưa.Bạn đã bao giờ đặt mình vào người ta để hiểu tại sao trong lúc đó,người ta k tôn trọng cảm xúc của bạn,mặc dù ta phải có nét tương đồng vs nhau mới coi nhau là bạn thân.
Sau cùng thì dù là bạn thân,hay người thân thì đừng đặt kỳ vọng quá nhiều,đừng bắt họ phải thế này thế kia với bạn.Mà bạn hãy tự tôn trọng mình trước đã.
Sau đó hãy xét đến mức độ ảnh hưởng và hướng giải quyết của hành động k tôn trọng đó của người ta.
Mình có 1 câu rất hay ko biết tóm tắt sao cho thật gọn để tặng bạn.Là dù người ta có xúc phạm mình,có làm tổn thương mình ,thì quyền làm tổn thương bạn hay ko là do bạn.
Ngta chửi bạn 1 câu,người ta nói xấu sau lưng bạn.Nhưng bạn suy xét bản thân,mình k phải như thế,thì cứ hiên ngang mà sống.K phải chấp nhặt lôi nhau ra phân vua,cũng chẳng phải dằn vặt trong lòng hay suy tính trả thù để mà vắt kiệt sức lực.Chuyện gì đáng lưu tâm,là góp ý tích cực thì mình xem xét bản thân mà thay đổi.Còn chuyẹn gì người ta đặt điều thì thôi.Hãy tôn trọng cảm xúc cho họ,vì họ là một cá thể khác mình,nên mình k thể bắt người khác phải đúng với suy nghĩ và mong muốn của mình đc,đồng thời bớt kỳ vọng vào người khác lại,bạn sẽ sống 1 cuộc sống tươi vui và việc mình mình làm .

MÌnh có 1 người bạn suốt ngày chê mình nghĩ nhiều, hay cười với đá xoáy mình vì việc mình thích đọc sách nữa, thi thoảng còn nói những lời vô cùng quá đáng làm mình thực sự cảm thấy khó chịu... luôn là những hành động tiêu cực trong những lần tiếp xúc của 2 người. Dù mình hiểu rất rõ rằng bạn mình là 1 người cũng tốt và cũng không có ý gì đâu nhưng thật sự nó làm mình mệt mỏi và chán nản. Mình đã nghĩ cho cảm xúc của nó, nhưng nó chưa 1 lần trân trọng cảm xúc của mình.

Cuối cùng mình nghĩ vấn đề có thể từ cả mình chứ không riêng gì bạn mình, bọn mình không phù hợp đi với nhau ở giai đoạn đó. Mình chọn cách ngắt kết nối với bạn đó 1 thời gian: không gặp gỡ, unfollow Facebook, mxh khác... Không tiếp xúc hay nói chuyện, không kể lể về bất cứ chuyện gì của mình. Mối quan hệ kết thúc tầm 2 năm.

Giữa năm nay bạn ấy nt cho mình.

Bạn mình vẫn loay hoay vướng mắc trong cv và thi thoảng nt nhờ mình tư vấn, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống theo kiểu nhẹ nhàng hơn.

Mình thì cuộc sống cũng thoải mái hơn có thể chia sẻ được với bạn ấy nhưng không để bạn ấy ảnh hưởng tâm lý của mình nữa. Bạn của bạn có thể vẫn quan tâm và đối xử tốt với bạn nhưng nếu bạn ấy chỉ mang lại cho bạn những suy nghĩ tiêu cực thì bạn nên ngắt kết nối 1 thời gian, nếu đủ trân trọng 2 người sẽ quay lại. Còn không thì cũng tốt cho cả 2, cũng không nhất thiết phải thông báo hay giải thích gì về việc ngắt kết nối. Đơn giản là im lặng thôi bạn nhé!

Bỏ ngay luôn bạn ơi, bạn bè để chia sẻ để vui hơn tốt hơn mà bạn cứ làm mình buồn thì bỏ luôn thôi. Mà đừng bỏ hẳn phí lắm vì kiếm người chê mình khó lắm. Tôi có người bạn chỉ thích nhìn điểm xấu tui khá ít gặp nhưng nhiều lúc tui thấy quan trọng lắm có nhiều điểm xấu mà chỉ có người như vậy mới nói cho mình biết điểm xấu để sửa thôi.