Bạn thân là gì vậy nhỉ?

  1. Xã hội

Bạn thân mình giờ đã chẳng là bạn thân nữa rồi. từ lúc mình vs bạn ấy chuyển sang lớp này, mình vs bạn thường xuyên giận nhau nhưng sau mỗi lần như vậy người đi làm lành là mình. Tụi mình giận nhau chủ yếu là mình giận, mình cảm giác như trong lòng nó mình chẳng phải là bạn thân mà cứ như 1 thứ để nó thay thế khi nó ko còn ai. Bạn ấy sẵn sàng từ chối những khi mình cần. Đó là vào ngày trời nắng mình vs nó đi học tiéng anh về nhà mình và cậu ấy xa nhau, cậu ấy nói 1 câu ``thôi trời nắng lắm m tự về đi`` và rất nhiều lần khác nữa, thế nhưng trong lớp bạn chơi vs 1 đứa khác, bạn mình sẵn sàng giúp đỡ người kia kể cả khi trời nắng vẫn chở họ về nhà, thứ mà mình chưa từng đc thử. Giờ thì họ đi vs nhau, mua cho nhau ăn, rồi cùng nhau chơi vui, còn mình ý hả như kẻ dư thừa vậy. Biết tại sao không? vì hôm đó cậu kia ko ở trường mà đi chs vs những đứa khác thì bạn mình đi tìm mình, khi mình đi chs vs bạn về thì thấy cậu ấy chạy lại hỏi ``mày đi đâu vậy, nãy h tao tìm m mãi`` mình hỏi mãi mới lòi ra do ng kia đi chơi nên cậu ấy mới tìm mình, chứ không chắc còn mặc xác mình thôi. Hôm đó tụi mình ở lại học văn mình nhờ cậu ấy chở mình về cậu ấy nói không đc, rồi lại đi mua đồ ăn đi chơi với ng kia, thật sự mình sẽ không buồn đến vậy đâu, nhưng mà cậu ấy luôn nói mình là bạn thân cậu ấy ko ai đc đụng vào mình, lúc đo mình cứ nghĩ mình thật sự quan trọng, nhưng qua cách cậu ấy thể hiện thì mình chẳng là cái thá gì cả. Sau hôm ấy mình chẳng nói chuyện vs cậu ấy nữa, và cậu ấy cũng chẳng làm lành vs mình ( mình biết thừa sẽ vậy nhưng mình ko níu kéo nữa),cậu ấy vẫn vui vẻ vs ng kia thui hà,nhìn họ còn hợp đôi hơn mình nhiều cơ, hôm nay mình quên mất ngồi nhẫm ghế cậu ấy, cậu ấy liếc mình chằm chằm và ra vẻ khó chịu, mình thấy vậy nên đi ra chỗ khác, trời ơi chẳng hiểu sao mình lại ngu vậy luôn á. Trước đây cậu ấy cũng bỏ rơi mình nhiều lần rồi, nhưng mình không nghĩ cậu ấy sẽ làm vậy vs mình lần nữa, mà mình đã nhầm rồi.

Mình từng đọc đc đâu đó ``bạn thân không nhất thiết là lúc nào cũng đi vs nhau mà chỉ cần nhìn nhau là hiểu nhau muốn gì`` theo mình thì không hẳn như thế, nếu không gần nhau thì dần dần ng kia sẽ chẳng còn biết mình muốn gì, thích gì, cuộc sống mình ra sao nữa rồi.. à mà chắc cũng do mình sai vì chắc mình vs cậu ấy chưa đủ thân để hiểu nhau đến vậy

Bây giờ mình rất là buồn, mình chưa bao giờ hụt hẫng đến vậy cả, nhưng thôi năm nay mình đã cuối cấp rồi nên giờ chỉ còn 2 tháng nữa thôi mình mong thời gian trôi nhanh để có thể cuốn trôi những nỗi buồn này

Mình chỉ mong cậu ấy sẽ không nói xấu mình mà chỉ nghĩ mình ng xấu thôi là dc rồi, mình cũng vui cho cậu ấy khi đã tìm đc ng bạn hợp vs mình, mong là hai cậu ấy sẽ mãi mãi vui vẻ như vậy và không giận nhau như vậy hehe

Từ khóa: 

xã hội

Bạn thân nhất là chỉ là bạn mà thôi 
Trả lời
Bạn thân nhất là chỉ là bạn mà thôi