Bạn thân mà giấu diếm việc có bạn trai với mình thì có nên giận không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình và A rất thân với nhau, trước giờ chúng mình luôn chia sẻ với nhau hết mọi chuyện kể cả chuyện tình cảm. Mới đây mình phát hiện A có bạn trai mới và đã yêu nhau được 2 tháng, nhưng không hiểu sao A lại giấu mình chuyện đó và chưa bao giờ nhắc đến người bạn trai đó.

Mình khá là buồn vì A giấu diếm mình chuyện này, phải chăng A không còn tin tưởng mình và không còn muốn chia sẻ với mình nữa? Đó là lỗi của A hay do bản thân mình tham lam muốn biết hết mọi chuyện của người bạn thân? Mình có nên giận A vì chuyện này không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

thường nhũng mhq chưa đến mức xác định là yêu thì mình thích giữ kín, cảm thấy đến một lúc thích hợp, thuận tiện rồi mới kể cho nhỏ bạn thân nghe. có khi mqh ko có gì đặc biệt sẽ ko kể. ngược lại bạn mình lại rất hay chia sẻ chuyện "các anh trai" cho mình nghe, mình vẫn lắng nghe nó bình thường, nhưng chuyện tình cảm của mình mình thoải mái hơn khi giấu kín. 
Mà việc có ban trai là cô bạn của bạn tự kể hay bạn vô tình biết vậy? Biết đâu có thể là cô bạn thân chỉ mới quen biết bạn nam 2 tháng nay trước khi thực sự trở thành một đôi, và giờ đủ chín muồi thì mới bảo với bạn... :'v
Còn chả may mà bạn ấy giấu bạn thật thì bạn cũng đừng tức giận, họ có quyền lựa chọn kể hay ko và kể cho ai. bạn có thể nhân một buổi nói chuyện nào đấy hỏi bạn ấy và nửa đùa nửa thật rằng "điều này khiến tâm hồn mỏng manh của tui pị puồn"😗
Trả lời
thường nhũng mhq chưa đến mức xác định là yêu thì mình thích giữ kín, cảm thấy đến một lúc thích hợp, thuận tiện rồi mới kể cho nhỏ bạn thân nghe. có khi mqh ko có gì đặc biệt sẽ ko kể. ngược lại bạn mình lại rất hay chia sẻ chuyện "các anh trai" cho mình nghe, mình vẫn lắng nghe nó bình thường, nhưng chuyện tình cảm của mình mình thoải mái hơn khi giấu kín. 
Mà việc có ban trai là cô bạn của bạn tự kể hay bạn vô tình biết vậy? Biết đâu có thể là cô bạn thân chỉ mới quen biết bạn nam 2 tháng nay trước khi thực sự trở thành một đôi, và giờ đủ chín muồi thì mới bảo với bạn... :'v
Còn chả may mà bạn ấy giấu bạn thật thì bạn cũng đừng tức giận, họ có quyền lựa chọn kể hay ko và kể cho ai. bạn có thể nhân một buổi nói chuyện nào đấy hỏi bạn ấy và nửa đùa nửa thật rằng "điều này khiến tâm hồn mỏng manh của tui pị puồn"😗

Không nên giận