Bạn thấy đâu là áp lực lớn nhất mà những người làm bố mẹ phải chịu đựng?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Người ta nói, hãy trân trọng những giây phút được đi học, bởi vì sau này khi trưởng thành, có gia đình, sinh con, bạn sẽ phải mệt mỏi gấp trăm ngàn lần.Người làm cha làm mẹ áp lực nhiều thứ chứ. Áp lực cuộc sống nói chung, áp lực công việc, áp lực với cấp trên, với đồng nghiệp, với chuyện học của con, thậm chí áp lực cả với sự dò xét về tiền lương hay các mối quan hệ của vợ/chồng..., khiến cho những người làm cha làm mẹ không phút nào nguôi được lo âu. Nhiều lúc mình thấy bố mẹ mình buồn bã, mệt mõi, trên gương mặt hiện lên những dòng tâm sự, nhưng bố mẹ không nói, bởi vì biết rằng, than phiền với con cái cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến mọi thứ phức tạp lên thôi. Ngay cả việc cho mình học ĐH, từ khi lên thành phố, bố mẹ mình ở quê nỗ lực hơn rất nhiều. 
Trả lời
Người ta nói, hãy trân trọng những giây phút được đi học, bởi vì sau này khi trưởng thành, có gia đình, sinh con, bạn sẽ phải mệt mỏi gấp trăm ngàn lần.Người làm cha làm mẹ áp lực nhiều thứ chứ. Áp lực cuộc sống nói chung, áp lực công việc, áp lực với cấp trên, với đồng nghiệp, với chuyện học của con, thậm chí áp lực cả với sự dò xét về tiền lương hay các mối quan hệ của vợ/chồng..., khiến cho những người làm cha làm mẹ không phút nào nguôi được lo âu. Nhiều lúc mình thấy bố mẹ mình buồn bã, mệt mõi, trên gương mặt hiện lên những dòng tâm sự, nhưng bố mẹ không nói, bởi vì biết rằng, than phiền với con cái cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến mọi thứ phức tạp lên thôi. Ngay cả việc cho mình học ĐH, từ khi lên thành phố, bố mẹ mình ở quê nỗ lực hơn rất nhiều. 
Bên cạnh những áp lực mưu sinh, chúng ta không thể không kể đến một áp lực nặng nề khác: áp lực về chuyện nuôi dạy con, đặc biệt là áp lực về điểm số của con. Thời đại của thông tin, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão thì thành tích học tập trở thành thước đo cho sự thành công của một đứa trẻ trong tương lai.Con cái như một món đồ trang sức của cha mẹ. Con học giỏi để được hãnh diện với dòng họ với bạn bè đồng nghiệp. Con học kém ba mẹ coi như một vết nhơ khó xóa. “Con nhà người ta” là câu nói thường trực cha mẹ dùng để so sánh con cái của mình với những đứa trẻ khác. Trẻ con trở thành thùng rác để ba mẹ trút bỏ mọi bức xúc mà chúng không có khả năng kháng cự. Để tác động vào điểm số của con ba mẹ có thể dùng mọi hình thức như đánh đập, nhiếc móc, chửi bới thậm tệ, bắt tham gia các lớp học thêm tối ngày, gây áp lực về tâm lý như phạt,… Đây là một áp lực mà cha mẹ nên nhìn nhận lại một cách thấu đáo để tránh những hậu quả đáng tiếc sau này.