Bạn thích bộ phim nào nhất (chỉ 1 thôi nhé), tại sao và nếu từng xem lại thì bạn đã xem lại nó bao nhiêu lần rồi?

  1. Phim ảnh

Mình hỏi chỉ vì tò mò thôi :)

Các bạn trả lời giúp mình nhé:
1. Bộ phim bạn thích nhất tên là gì?

2. Nội dung của phim?

3. Điều làm bạn thích ở nó?

4. Bạn từng xem lại phim đó chưa? Nếu rồi thì bao nhiêu lần rồi?

Từ khóa: 

phim hay

,

phim ảnh

Mình có đặc điểm là khi đọc sách hay xem phim thì rất ít khi xem lại lần hai. Có vài bộ phim mình xem lại mấy lần ,trong đó thích nhất là phim Forrest Gump

Nội dung phim kể về cuộc đời của Forrest Gump và những mối quan hệ xung quanh anh ta: Tình mẫu tử, tình yêu với Jenny, tình bạn với Trung úy Dale và những câu chuyện mà anh ta trải qua, từ một người có IQ <80, bị tật ở chân lại trở thành người chạy nhanh nhất, được vào đại học vì thi đấu cho đội bóng bầu dục, trở thành ngôi sao, tốt nghiệp thì đi lính sang Việt Nam, vào quân đội thì thành công nhờ môn bóng bàn, xuất ngũ thì đi đánh tôm trên biển, sau đó cùng với Dale mở công ty chuyên đánh tôm, rồi thành triệu phú, rồi lại bỏ nhà chạy bộ liên tục hai năm..

Những câu chuyện dù ly kỳ và thú vị, nhưng điều mình thích nhất ở Forrest Gump, cũng là điều mình ngưỡng mộ là tình yêu của Forrest dành cho Jenny - người bạn từ thời thơ ấu. Jenny không hề yêu Forrest, cô chạy theo những quyến rũ đối với các thiếu nữ theo từng thời kỳ khác nhau: mã đẹp trai, tiền bạc, danh vọng... nhưng đều thất bại. Mỗi lần như vậy Forrest luôn ở bên cô, và vẫn yêu cô như vậy. Một lần anh nói với cô: Có thể là anh ngốc, nhưng anh hiểu tình yêu là gì.

Có thể Forrest ngốc, nhưng trong tình yêu, thì theo mình chúng ta mới là những kẻ ngốc.

Mình xem lại trên 5 lần rồi, xem đến thuộc luôn :)))

Trả lời

Mình có đặc điểm là khi đọc sách hay xem phim thì rất ít khi xem lại lần hai. Có vài bộ phim mình xem lại mấy lần ,trong đó thích nhất là phim Forrest Gump

Nội dung phim kể về cuộc đời của Forrest Gump và những mối quan hệ xung quanh anh ta: Tình mẫu tử, tình yêu với Jenny, tình bạn với Trung úy Dale và những câu chuyện mà anh ta trải qua, từ một người có IQ <80, bị tật ở chân lại trở thành người chạy nhanh nhất, được vào đại học vì thi đấu cho đội bóng bầu dục, trở thành ngôi sao, tốt nghiệp thì đi lính sang Việt Nam, vào quân đội thì thành công nhờ môn bóng bàn, xuất ngũ thì đi đánh tôm trên biển, sau đó cùng với Dale mở công ty chuyên đánh tôm, rồi thành triệu phú, rồi lại bỏ nhà chạy bộ liên tục hai năm..

Những câu chuyện dù ly kỳ và thú vị, nhưng điều mình thích nhất ở Forrest Gump, cũng là điều mình ngưỡng mộ là tình yêu của Forrest dành cho Jenny - người bạn từ thời thơ ấu. Jenny không hề yêu Forrest, cô chạy theo những quyến rũ đối với các thiếu nữ theo từng thời kỳ khác nhau: mã đẹp trai, tiền bạc, danh vọng... nhưng đều thất bại. Mỗi lần như vậy Forrest luôn ở bên cô, và vẫn yêu cô như vậy. Một lần anh nói với cô: Có thể là anh ngốc, nhưng anh hiểu tình yêu là gì.

Có thể Forrest ngốc, nhưng trong tình yêu, thì theo mình chúng ta mới là những kẻ ngốc.

Mình xem lại trên 5 lần rồi, xem đến thuộc luôn :)))

Mình trả lời câu hỏi bạn nhé

1. Bộ phim mình thích nhất là: Đất phương Nam

2. Nội dung: Bộ phim tái hiện cuộc sống của người dân nước Việt dưới thời thuộc Pháp thể hiện rất nhiều khía cạnh từ tư tưởng chính trị của người dân (đặc biệt là giai cấp tri thức), đời sống của những người nông dân bị cường hào ác bá ức hiếp, sự thông đồng giữa những tên bá hộ ác ôn với chính quyền người Pháp và cao hơn là tình người bao la, hào sảng của những người nông dân đi khai hoang vùng đất rừng U Minh. Những con người tìm đến rừng thiêng nước độc để mong 1 lần tìm ra con đường sống cho mình và gia đình trước lũ cướp ruộng đất. Tình yêu trong gia đình, tình yêu trai gái và cao hơn là tình yêu lao động. Bộ phim còn tái hiện rất đặc sắc một vụ án thảm sát lớn ở miền tây là vụ án Đồng Nọc Nạn (Bạc Liêu).

3. Điều mình thích ở bộ phim là nét diễn mộc mạc, chân chất và mang tính hào sảng của con người vùng đất miệt U Minh.

4. Minh xem bộ phim không dưới chục lần và bộ phim có 11 tập nhưng mình riêng 5 tập cuối nhiều nhất vì với mình 5 tập cuối để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất và khóc cũng nhiều nhất luôn. Hiện tại máy tính mình cũng có lưu sẵn bộ phim này và khi muốn xem là mở máy lên coi thôi.

The lord of the ring..