Trong cuộc sống luôn luôn tồn tại những ý kiến trái chiều nhau, ngay cả đọc truyện, xem phim cũng vậy, tạm thời mình sẽ chia ra 3 team: Happy Ending (kết thúc có hậu), Sad Ending (kết thúc buồn), Open Ending (kết mở) và 3 team này thường luôn có ý kiến ngược nhau
Đối với mình:
Nếu truyện/phim nào thật sự dễ thương, cốt truyện đầy một màu hồng hường phấn lấp la lấp lánh thì mình sẽ có chiều hướng ủng hộ H. Còn lại mình thích theo hướng SE và OE hơn. Do với mình, SE sẽ đọng lại được nhiều cảm xúc và cũng như dễ "nổi da gà", "cạn nước mắt" và người đọc nhớ đến nó nhiều hơn. Còn OE sẽ mở ra được nhiều hướng giải quyết, tùy cảm nhận và cách hiểu của mỗi người, tuy nhiên OE hay bị nói là "kết như không" do nó quá chung chung và phụ thuộc vào người đọc/xem
Vậy còn bạn, bạn thích một cái kết như thế nào?
Hầu như là truyện, phim, hay gì đi nữa, thì mình cũng thích happy ending hơn. Nói thiệt thì cuộc sống cũng có đủ cái không vui rồi.
Nhưng mà trong một số tình huống, thì mình thích sad ending. Như bạn nói đó, việc có nhiều cảm xúc, nổi da gà, đó là cái tuyệt vời nhất về sad ending. Vấn đề với sad ending là, đối với mình thì sad ending phải được thực hiện rất, rất tốt thì mới đáng và ý nghĩa. Không thì mình cảm thấy khá... nhàm. Nên thường tùy phim/truyện mình mới prefer vậy hay không.
Còn open ending thì hoàn toàn không thích. XD