Bạn thích hay ghét mùi hoa sữa?

  1. Phong cách sống

Hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều. Chuyện này dường như ai cũng biết, vì không có gì lạ. Nhưng thêm một chuyện không có gì lạ nữa mà ai cũng biết, ấy là hàng năm cứ đi ngoài đường mà ngửi thấy mùi hoa sữa, là đồng nghĩa với việc ngửi thấy mùa thu. :D

Ảnh: FB

Mùa thu thường khiến con người ta xao xuyến nhiều chuyện. Bởi nó chứa nhiều vấn vương và cả lưu luyến. Nhất là khi vừa có gió se se mơn man và trăng thu mới nhú. Cả đất trời như rộng mở, Trời trong veo nước cũng trong veo. Thêm cả mùi hoa sữa nồng nàn vốn là cái đẹp rất riêng của 12 mùa hoa Hà Nội... nữa thì còn gì bằng.

Nhưng mùi hoa sữa, nếu chỉ thoang thoảng một mùi hương man mác thì ai cũng thích, cũng yêu, cũng gợi nhớ về những điều xưa cũ, về những cuộc tình đậm mùi hương hoa. Chứ mà nồng quá thì...

Bởi mùi hoa ấy khi say đắm trong tình yêu thì nồng nàn, da diết, đến khi chẳng còn tình yêu thì lại trở nên ám ảnh.

Như những người ghét mùi hoa sữa vậy!

Vẫn biết hoa sữa từ lâu đã là một phần của Hà Nội, dường như chỉ Hà Nội mới có, và chỉ có người Hà Nội mới yêu hoa sữa, nhưng thực tế thì... Thời thế đã đổi thay. Người Hà Nội giờ chẳng còn mặn mà gì với mùi hoa sữa nữa. Thậm chí những lúc bắt buộc phải đi ngang những con phố tràn ngập mùi hoa sữa lại muốn phóng xe đi thật nhanh. Lỡ hít vào thì lại phải thở hắt ra, như đang phải miễn cưỡng ngửi 1 mùi gì đó khó chịu lắm. Hương hoa sữa giờ chẳng còn dịu nhẹ nữa.

Chỉ còn mùi hoa sữa "nồng nàn" đến ám ảnh. Bởi nhiều khi thơm quá cũng là một vấn đề lớn. Như mùi nước hoa trộn lẫn với "mùi hương" cơ thể con người. Với mỗi người, khi mùa hoa sữa về lại mang theo những cảm xúc riêng. Có người thích, cực thích, thì cũng có người ghét, cực kỳ ghét.

Đó là lý do Hoa sữa còn có tên gọi khác là cây ác quỷ! Đến mức nhạc sĩ Hồng Đăng, người viết bài hát “Hoa sữa” cho bộ phim “Hà Nội mùa chim làm tổ” (1978), cho biết 25 năm sau khi sáng tác ông mới biết hoa sữa như thế nào. :D

Ảnh: Internet

Bạn có yêu thích mùi hoa sữa? Nếu không thích mùi hương này, bạn có thích mùi của loài hoa nào khác không? 

Từ khóa: 

hoa sữa

,

mùi hoa sữa

,

hà nội 12 mùa hoa

,

hương hoa sữa

,

phong cách sống

Đã ngửi gần và ngửi xa mà vẫn không thấy thơm ạ. Có ai giống mình không?

Trả lời

Đã ngửi gần và ngửi xa mà vẫn không thấy thơm ạ. Có ai giống mình không?

Nhiều khi muốn tìm chỗ có hoa sữa để hít mà không ra, lấy đâu ra ám ảnh nè. Đôi khi nhiều quá hóa ngộp thôi chứ có gì đâu. Thử đi xa một chút xem, để trở về càng thấy yêu hơn.

Lâu lâu đi qua ngửi 1 chút thì đúng là thơm thật, nhưng ngửi hàng ngày hàng giờ 24/24 thì chắc là ác mộng =)).

Rất may nhà mình rất xa khu vực hoa sữa nên cá nhân mình vẫn thích mùi hoa sữa.

Lòng xao xuyến mỗi khi hoa... sữa rơi, nhắc lại câu chuyện buồn... 😶

Dẫu em có ghét mùi hoa sữa, thì anh vẫn đợi em, như hoa đợi nắng...

Thích. Vì nó gắn với kỷ niệm 3 năm cấp 3. Lên đại học may quá Hà Nội có mùi hoa sữa giúp gợi nhớ lại những ký ức vui vẻ ngày đó

Em thích chạy xe buổi đêm dọc mấy con đường có hoa sữa, hít hà cái mùi đó rồi về nhà thì thấy nó vương vấn.

Còn em ko thích có 1 cây hoa sữa trc nhà, lúc nào cũng nghe mùi đó thì nó siêu nồng nặc, nhức đầu :))