Bạn thích hay không thích Tết?

  1. Văn hóa

Thích tết vì được nghỉ chục ngày; không thích vì phải nghỉ chục ngày;

Thích tết được về với gia đình; không thích vì phải dọn dẹp rửa chén;

Thích tết vì được tụ tập bạn bè; không thích vì nhậu nhẹt nhiều;

Thích tết được đi chơi với người yêu; không thích vì ế:))))

Nguyên nhân thích hay không thích Tết của bạn là gì?

Bạn nghĩ sao về đề xuất ăn tết theo lịch tây?

Từ khóa: 

tết

,

tết 2019

,

văn hóa

,

gia đình

,

quan điểm

,

văn hóa

go-1145


Mỗi khi Tết về điều làm mình cảm thấy mệt mỏi nhất là phải dọn dẹp nhà cửa. Nhất là các bàn ghế gỗ điêu khắc họa tiết, phải ngồi dùng tăm bông ướt lau từng chi tiết, từng đường nét, từng khe hở của bộ bàn ghế. Phải nói là lau xong người mệt tới nỗi ko còn sức để đón Tết tiếp luôn 😂

Trả lời
go-1145


Mỗi khi Tết về điều làm mình cảm thấy mệt mỏi nhất là phải dọn dẹp nhà cửa. Nhất là các bàn ghế gỗ điêu khắc họa tiết, phải ngồi dùng tăm bông ướt lau từng chi tiết, từng đường nét, từng khe hở của bộ bàn ghế. Phải nói là lau xong người mệt tới nỗi ko còn sức để đón Tết tiếp luôn 😂

Hồi chưa đi hc xa nhà thì mình lại rất ghét "tết" tại vì lúc đó mình phải dọn dẹp nhà cửa,phụ mẹ đứng bếp rất mệt đã vậy rồi thời tiết quê mình mỗi lần gần tết là những cái rét thấu xương,nên mình rất ghét phải ngồi trc đống bát chén.Nhưng giờ học xa nhà rồi mỗi năm có về được 2 lần,hè với tết thì mình lại thích về tết hơn tại lúc đó cho mình không khí đoàn viên mọi ng nhà nhà ai ai cũng cbi để về tết làm trong lòng mình cũng nôn nao k kém,mặc dù biết là làm những công việc đó rất mệt đấy nhưng cũng tự nói với bản thân là 1 năm dọn đc 1 lần nên cũng gắng dọn nhà cửa sạch sẽ.Tết cũng vui hơn rất nhiều nữa so với ngày thường tại đi nhà ai cũng thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Đối với mình thì 50/50 . Tết ở lại sg làm có quà Tết, được tăng lương. Còn về quê thì cũng vui được gặp lại bạn bè người thân. Nhưng cái không thích là người thân họ hàng xúm lại hỏi tiền nong, góp được bao nhiêu tiền, cho tao vay ít, lương tháng bao nhiêu chắc tháng dư ra vài triệu nhỉ, mày vào SG làm không lẽ không góp được đồng nào, gửi tiền về đây tao cất cho, bây giờ mày có bao nhiêu tiền rồi,.......... Đối với mình những người thân họ hàng mình hỏi những câu rất nhạy cảm luôn ý .  Trước Tết thì nhắn tin gọi điện hỏi có gì gửi về quê không?  mày đi làm tự lực được rồi mà không có gì gửi về cho bà à ? Bà trông bà buồn. Hic tự lực cũng chỉ đủ nuôi thân, gửi quà về thì chê , gửi tiền về thì đem đi so sánh ít nhiều với con nhà ngta. Năm nay cũng là cái tết thứ 3 mình không về quê, mình cảm giác không muốn về luôn ấy, mình mới 20t thôi nhưng chỉ thấy áp lực, trong nhà con cháu đông nhưng người bị đem ra nói luôn là mình? . Ý mình không phải mình than thở nhưng mình có hoàn cảnh riêng tại sao cứ phải áp đặt mọi thứ lên đầu mình. 1 đứa thiếu thốn cả cha lẫn mẹ? Hic chỉ là không muốn về, và không muốn về thôi 😭

Tôi thích về thăm nhà nhưng không thích Tết. Mọi thứ đều dồn dập, cập rập, các cháu gái, các mẹ ở nhà hay đi đâu cũng lo chuẩn bị mâm cỗ rồi rửa dọn - ngày thường thì không sao chứ Tết thực sự nhiều khi ngày dọn ra dọn vào 4-5 lần cứ khách vào là dọn thấy ám ảnh luôn. Ăn uống thì không giờ giấc, các bố các anh đi đâu cũng chúc chén này chén kia về có vẻ rất mệt. Cứ vui là Tết chứ Tết chưa chắc đã vui.

Có nhiều thủ tục lễ nghĩa đặt ra khiến cho tôi và tôi nghĩ một phần giới trẻ bây giờ cảm giác ngại.hi

Tôi thích tết, tết được nghỉ cũng khá nhiều ngày, là ngày tụ họp cả gia đình trong một năm. Còn tết tây hả, tôi thực sự không quan tâm cái ngày đó, ngoài việc cũng được nghỉ ra thì nó chả có ý nghĩ gì với tôi. Tôi là người vn và méo thích tết tây, chủ yếu là ghét mấy bọn thiên chúa ngáo.

Mình thích Tết nhé, lí do là Tết là dịp duy nhất để có thể đi chơi và gặp gỡ lại bạn bè cũ. Có điều nghịch lý là hồi trẻ muốn đi chơi nhưng lại chẳng có tiền, giờ có tiền rồi nhưng muốn đi chơi thì không còn thời gian để dành cho nhau nữa

Mình thích mọi thứ, chẳng ghét điều gì cả :D

Mình vẫn thích Tết , trừ việc di chuyển đi lại của những đứa con xa nhà như mình quá khổ vào dịp Tết :(

Cái không thích nhất nữa là mấy câu hỏi khó dạng "bao giờ lấy chồng" hay "Thưởng tết cao không". Nhưng dần nó thành quen, nếu mình khó chịu thì nó thành áp lực, mệt mỏi; nếu mình ko để nó vào đầu thì cũng không sao.

Mình không đồng ý đề xuất ăn tết theo lịch Tây, vẫn muốn có nét văn hóa riêng của mình; nhưng theo thời gian nên giảm bớt áp lực ăn uống, chuyển sang là kỳ nghỉ ngơi vui vẻ 

Thích vì nghỉ được nhiều ngày

không thích vì ai cũng được nghỉ, nhà nào cũng được nghỉ, đường đông, phải nhậu nhẹt nhiều