Dạo gần đây mình có theo dõi một couple nổi tiếng và thật sự thích cách họ dành tình yêu cho nhau: một cách bí mật, trầm lắng, tinh tế nhưng vẫn ấm áp. Chỉ ai thật sự theo dõi họ lâu rồi, quan tâm họ lâu rồi thì mới thấy được những cử chỉ nhỏ.
Còn bạn, bạn thích một tình yêu bí mật hay muốn công khai với mọi người, một tình yêu ồn ào hay yên lặng?
Đối với bản thân mình, nên 50/50. Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, vậy công khai có nghĩa là như thế nào? Chính là khi người khác có ý tán tỉnh hoặc dòm ngó bạn, bạn không ngại ngần thể hiện ra cho đối phương biết rằng bạn đã có người yêu rồi, để đối phương biết mà rút lui. Điều này đòi hỏi tính tự giác và sự chân thành của bạn khá cao. Không nhất thiết công khai là phải ngày ngày giờ giờ kè kè bên nhau, ngày nảo ngày nao cũng đăng tải hình nhau cho người khác biết
Còn giữ kín là như nào? Là những chuyện riêng tư của hai đứa, là những lần giận nhau, những lần không cùng quan điểm, những vấn đề đó khi đưa ra hoàn toàn không mang lại cho mình bất cứ lợi ích nào mà ngược lại còn phản tác dụng, khiến người khác có cái nhìn không tốt về cả hai bạn. Không phải chuyện gì cứ mỗi lần giận nhau gây nhau là đăng facebook, đăng story, kể người này người kia nghe. Mình thực sự không thấy được một chút lợi ích nào trong việc này cả. Tóm lại, chuyện tình cảm nên công khai đúng lúc và giữ kín có chừng mực, cái gì quá cũng không tốt.”