Bạn thích mùa nào trong năm nhất ?

  1. Phong cách sống




Từ khóa: 

phong cách sống

,

phong cách sống

Mình thích mùa thu và mùa xuân nhất

Vì Mùa Thu thời tiết của nó được cho là lý tưởng – không quá lạnh mà cũng không quá nóng; và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà nó mang đến: bầu trời xanh biếc còn cây cối thì khoác lên mình một lớp áo lộng lẫy sắc vàng và đỏ. Thật là dễ chịu và thoải mái khi chúng ta bước ra ngoài và đi dạo vào một buổi chiều Thu qua những khu rừng, cảm nhận cơn gió se lạnh thổi qua và nghe tiếng những chiếc lá vàng khô xào xạc dưới chân.

Mùa Thu đến với những hương thơm từ những vườn quả chín đến mùa thu hoạch, nó mang đến niềm vui cho người nông dân về một vụ mùa bội thu sau những tháng ngày dài lao động chăm chỉ và mệt nhọc; nhưng đồng thời nó cũng đến cùng với những cơn mưa ngâu lất phất và không khí se lạnh. Phảng phất đâu đó trong nó là một nỗi buồn như thể đấy là dấu hiệu về sự lạnh lẽo của thời tiết khắc nghiệt sắp tới.

Còn mùa xuânđó là mùa của hoa và màu sắc; của sự tươi trẻ và một khởi đầu mới. Vào mùa Xuân, thiên nhiên dường như đẹp và hấp dẫn hơn: những khu vườn và thảm cỏ được rải đầy những bông hoa xinh xắn rực rỡ sắc màu, cùng những chú bướm bay lượn rập rìu xung quanh. Bầu không khí thì tràn ngập hương thơm ngát từ hoa và cỏ, đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Đi dạo vào một buổi sáng mùa Xuân thì thật thú vị: tận hưởng không khí tươi mát trong lành được khuấy động với tiếng hót hòa quyện của các loài chim, cùng ánh nắng vàng ấm áp nhẹ vờn qua mặt.

Mùa Xuân thực sự là một mùa rất đẹp. Sau những ngày Đông dài khi mọi thứ khắp nơi đều mang một màu buồn bã và tĩnh lặng; thật dễ chịu biết bao khi thấy thiên nhiên bừng tỉnh sau giấc ngủ dài và khoác lên mình một bộ trang phục lộng lẫy nhiều màu sắc. Sự tươi mới đang tràn ngập khắp nơi: Cây cối và hoa lá đều phát triển xanh tốt trở lại. Những cánh đồng và đồng cỏ khắp nơi cùng nhau khoe sắc với những bông hoa xinh xắn rực rỡ sắc màu.

Trả lời

Mình thích mùa thu và mùa xuân nhất

Vì Mùa Thu thời tiết của nó được cho là lý tưởng – không quá lạnh mà cũng không quá nóng; và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà nó mang đến: bầu trời xanh biếc còn cây cối thì khoác lên mình một lớp áo lộng lẫy sắc vàng và đỏ. Thật là dễ chịu và thoải mái khi chúng ta bước ra ngoài và đi dạo vào một buổi chiều Thu qua những khu rừng, cảm nhận cơn gió se lạnh thổi qua và nghe tiếng những chiếc lá vàng khô xào xạc dưới chân.

Mùa Thu đến với những hương thơm từ những vườn quả chín đến mùa thu hoạch, nó mang đến niềm vui cho người nông dân về một vụ mùa bội thu sau những tháng ngày dài lao động chăm chỉ và mệt nhọc; nhưng đồng thời nó cũng đến cùng với những cơn mưa ngâu lất phất và không khí se lạnh. Phảng phất đâu đó trong nó là một nỗi buồn như thể đấy là dấu hiệu về sự lạnh lẽo của thời tiết khắc nghiệt sắp tới.

Còn mùa xuânđó là mùa của hoa và màu sắc; của sự tươi trẻ và một khởi đầu mới. Vào mùa Xuân, thiên nhiên dường như đẹp và hấp dẫn hơn: những khu vườn và thảm cỏ được rải đầy những bông hoa xinh xắn rực rỡ sắc màu, cùng những chú bướm bay lượn rập rìu xung quanh. Bầu không khí thì tràn ngập hương thơm ngát từ hoa và cỏ, đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Đi dạo vào một buổi sáng mùa Xuân thì thật thú vị: tận hưởng không khí tươi mát trong lành được khuấy động với tiếng hót hòa quyện của các loài chim, cùng ánh nắng vàng ấm áp nhẹ vờn qua mặt.

Mùa Xuân thực sự là một mùa rất đẹp. Sau những ngày Đông dài khi mọi thứ khắp nơi đều mang một màu buồn bã và tĩnh lặng; thật dễ chịu biết bao khi thấy thiên nhiên bừng tỉnh sau giấc ngủ dài và khoác lên mình một bộ trang phục lộng lẫy nhiều màu sắc. Sự tươi mới đang tràn ngập khắp nơi: Cây cối và hoa lá đều phát triển xanh tốt trở lại. Những cánh đồng và đồng cỏ khắp nơi cùng nhau khoe sắc với những bông hoa xinh xắn rực rỡ sắc màu.

Mình yêu mùa thu. Đối với mùa thu theo mình đó là mùa đẹp nhất. Mình thích nó đầu tiên bởi một lý do đơn giản là vào khoảng thời gian ấy mình được sinh ra. Vậy nên cứ tới tháng 9 mình lại vô cùng yêu thích. Hơn thế nữa đó là thời tiết se se lạnh mà mùa thu mang lại. Tiết trời không quá nóng nực như hè mà không lạnh buốt giống đông. Mùa thu mang một bầu không khí mát mẻ khiến con người ta cảm thấy thư thái. Nhất là Hà Nội mùa thu. Lá vàng rải đầy khắp con phố. Đi dạo dưới nền lá xào xạc mà ngỡ như đi trên thảm. Bầu trời mùa thu không hiểu sao trong mắt mình lại đẹp hơn tất thảy. Một màu xanh dịu hiền cùng những áng mây trắng. Ngẩng mặt lên lên nhìn trời cũng chẳng còn bị vướng bởi ánh mặt trời chói chang. Trên Hà Nội mà đi qua mấy hàng bánh khoai, bánh chuối chiên mua vài cái nhâm nhi thì tuyệt vời.

Mình thích tầm cuối thu đầu đông Hà Nội. Lá dát vàng đường, thời tiết se lạnh đủ để mặc áo len, quấn khăn mỏng ra đường. :D

Mùa đông, vào lúc đó cái lành lạnh bên ngoài làm cho cảm giác ấm áp bên trong áo khoác đã vô cùng. Nhìn bầu trời ảm đạm, âm u thấy hợp với tính cách của mình và tự nhiên lại thấy vui vui

Mùa xuân

Nếu không phải biến đổi khí hậu thì mình thích cả bốn mùa

Mùa thu và cuối đông đầu xuân.

Hồi bé mình rất thích thời tiết mùa hè mà trời nhiều mây,mây trôi lơ lửng nhìn rất là thích mắt